@seichan- Mình không viết ngắn được nên xin hãy mở rộng vòng tay tha thứ và chào đón cái đứa cứ âm mưu biến thread của bạn thành một hội chợ icon như thế này
Trước giờ, thói quen coi phim của mình là toàn chờ full mới down hết về xem luôn một lượt. Bởi thế toàn đi sau thời đại thôi, lúc phim nóng sốt bỏng tay thì ngơ ngơ chẳng biết. Tới khi vật vã vì quá hay muốn kiếm chỗ nào đó để xả thì thread vắng hoe, đành phải ôm máy mà tự kỷ
Bộ HanNao này mới đầu cũng định vậy đó, nhưng chả biết sao đi đâu cũng thấy nó. Lên face thì đụng bên Phim Nhật cứ liên tục cập nhật rating, mà con rết càng ngày càng béo, cộng thêm poster cận cảnh chân dung anh già, làm mình phải cố lắm mới giữ nổi bình tĩnh mà không coi cho đến...ngày hôm kia![]()
Cảm giác chờ đợi từng tập phim trong một tâm trạng nửa háo hức nửa thấp thỏm lo âu như thế này, đã lâu rồi qingqing tui mới có lại. Ấy là chưa kể tùm lum triệu chứng từ nhẹ tới nặng khác. Ví dụ như lùng sục kiếm phim của Sakai Masato để down, gặp ai cũng muốn kể về HanNao, copy luôn phim qua điện thoại mang theo, vừa dễ ôn luyện mỗi khi lên cơn vừa có hình ảnh trực quan sống động mỗi khi dụ dỗ ai đó sa chân vào HanNao như mình :"}.
Trên tất cả, càng thấm thía hơn bao giờ hết câu nói: "Đợi chờ là hạnh phúc!". Chủ nhật trở thành ngày đáng yêu nhất trong tuần, dù chả hề hóng raw hay engsub, chỉ cần biết rằng ở khắp nơi bên Nhật và đâu đó ở Việt Nam, nhà nhà người người đang cùng coi HanNao là qingqing tui đây đã vô cùng hạnh phúc))))))))
---
Mình cũng không khoái vụ úm ba la một hai ba biến Naoki thành siêu anh hùng rạng ngời mà hông chói lóa của biên kịch đâu nha. Mình không coi phim Nhật đủ nhiều để biết hình tượng kinh điển trên màn ảnh của anh Kimura Takuya là như thế nào nhưng dạng anh hùng đó bong bóng lắm, ngày xưa chắc còn có đất dụng võ chứ thời nay thì kiểu đó chắc chỉ có trên mây.
Đồng ý là phim ảnh phần nào tác động đến quần chúng người xem nhưng chính vì như thế mà càng nên thực tế ấy chứ nhỉ. Công nhận là chính tính cách ân đền oán trả + sự truyền tải một cách thuyết phục cái tính cách ấy qua diễn xuất của Sakai, là một trong những điểm cuốn hút nhất của nhân vật Naoki. Như lúc cuối tập 2, bị chú Kurosaki châm chọc vụ biệt thự Hawai bị nẫng tay trên, ảnh vẫn rất điềm tĩnh nhắc lại châm ngôn sống của mình. Có vay có trả, lần này chú lấy của tôi 50 triệu, lần sau tôi cướp hẳn 500
Mình cũng đặc biệt thích chi tiết Naoki trao đổi thông tin với tay phóng viên để tìm lại con gái và cháu ngoại cho Komaru. Mình không tin anh làm việc đó chỉ vì lòng thương hại đối với Komaru mà chẳng có chút tính toán nào. Ngược lại, tính quá khéo là đằng khác. Thành ra cuối cùng dù Tomari bảo anh baka, tự mình siết cổ mình, mình vẫn thấy anh hời to trong vụ đó. Vừa lần ra nơi trú thân của Higashida, vừa lợi dụng được tay phóng viên đâm thọt một vố với mấy chú chóp bu ngân hàng.
Nhưng mặt khác, mình vẫn nhìn thấy được cái gọi là "trân trọng tình cảm giữa người với người" mà ba anh đã dạy trong cách hành xử của anh vụ Komaru. Có vẻ hơi mâu thuẫn nhưng đúng là cùng lúc mình đã có hai cảm nhận trái ngược như thế đối với cùng một sự việc.
Chú Asano cho đến giờ vẫn là nhân vật hơi bị khó hiểu. Xem đoạn chú nói chuyện điện thoại với gia đình thì rõ là một người cha hiền chồng tốt, chỉ không rõ vì sao lại ghét cay ghét đắng và trù dập anh già như thế. Naoki khám phá ra chú Asano bắt tay với Higashida thì cuộc chiến thu hồi 500 triệu nó lại ngoặc sang một ý nghĩa khác. Kế hoạch phá sản giật tiền vay đã được vạch ra từ trước, vậy phải chăng cái đuôi thằn lằn khi cần có thể vứt bỏ, con tốt nhép khi muốn có thể bỏ thí, là anh - Hanzawa Naoki, cũng đã được chấm sẵn từ trước hay không? Không còn đơn giản chỉ là chuyện muốn đổ trách nhiệm, phủi tay rảnh nợ nữa rồi TT^TT
Lại còn chú thường vụ Owada, vẫn cứ vừa tinh ranh vừa tử tế một cách đáng ngờ. Có cảm giác chú đang tọa sơn quan hổ đấu, Asano hay Hanzawa đều xuất thân từ Sangyo Chuo, ai chú cũng có thể nâng mà ai chú cũng có thể đạp. Quyền chọn lựa người để hậu thuẫn nằm trong tay Owada và Asano ngày càng tỏ ra đáng lo ngại còn Hanzawa lại nổi lên như một chàng trai ưu tú dám vươn lên như chú mà chú mới phát hiện ra. Đến cuối cùng, ai, ai sẽ về đội của chú, hỡi thường vụ Owada?
))))
Mà lúc đầu mình cứ mong anh Kondo sẽ xuất hiện nhiều hơn chút, vai trò cũng quan trọng hơn chút, kiểu một chín một mười với anh Tomari ấy. Được vậy là ba anh già của chúng ta sẽ hợp thành "ba chàng ngự lâm pháo thủ" chứ không lẻ tẻ "kẻ tung (cặp) người hứng (cặp)" như tập 3 vừa rồi
Vụ dịch thuật, "nhà ngân hàng" thì mình hiểu đúng ý bạn sei nói luôn rồi đó. Chỉ là về mặt câu chữ nó hơi lạ lẫm và ngồ ngộ, "nhà" và "ngân hàng" đứng kế nhau nên phản xạ là toàn nghĩ đến nơi chốn trước khi nghĩ tới người)))
Mà nay mới biết bạn sei dịch từ bản jsub, thiệt là vô cùng kính ngưỡng luôn
Nói dông nói dài không bằng nói thiệt, anh già nguyện chôn đời mình ở Tokyo Chuo chi nhánh Osaka Nishi thì mình cũng nguyện chôn đời fangirl ở nhà HanNao chi nhánh seichan1188
Bởi vì, những xúc cảm quyến rũ một cách nguy hiểm đã khiến mình lải nhải lảm nhảm qua nay như thế này, hiện giờ chỉ có được khi theo bước HanNao mà thôi![]()






- Mình không viết ngắn được nên xin hãy mở rộng vòng tay tha thứ và chào đón cái đứa cứ âm mưu biến thread của bạn thành một hội chợ icon như thế này 

. Naoki khám phá ra chú Asano bắt tay với Higashida thì cuộc chiến thu hồi 500 triệu nó lại ngoặc sang một ý nghĩa khác. Kế hoạch phá sản giật tiền vay đã được vạch ra từ trước, vậy phải chăng cái đuôi thằn lằn khi cần có thể vứt bỏ, con tốt nhép khi muốn có thể bỏ thí, là anh - Hanzawa Naoki, cũng đã được chấm sẵn từ trước hay không? Không còn đơn giản chỉ là chuyện muốn đổ trách nhiệm, phủi tay rảnh nợ nữa rồi TT^TT
. Được vậy là ba anh già của chúng ta sẽ hợp thành "ba chàng ngự lâm pháo thủ" chứ không lẻ tẻ "kẻ tung (cặp) người hứng (cặp)" như tập 3 vừa rồi 
Trả Lời Với Trích Dẫn
, hok bít mấy ep sau thế nào, hóng ghê
(sao nghe giống quảng cáo quá vậy 


đã thế còn đc ông kia khen là nói chuẩn 

, cũng may mình down mega nó hok có gặp trục trặc giữa chừng rùi đứng hok thì tức mún chết lun, cũng bị mấy lần rùi, down file nặng tí với down nhìu là bị giở chứng, mà up bên mega thì hok lo bị die sớm như MF, có cà link fshare nữa là hay rùi ^^

Bookmarks