Ôi mấy cái ảnh động cute thế, ss lại nổi cơn điên muốn ngấu nghiến film rồi
Còn cái chị Miyasaka Emiri đóng vai nurse cũng nổi rầm rộ lắm, ko những là Miss Universe Japan 2009 mà còn là Á hậu 2 ở Miss International Japan 2008 nữa đấy
Trong bài interview trên TBS thì chỉ có 1 đoạn ngắn hỏi về Mi thôi, nhưng bả lộ diện là fan Mi chánh hiệu con nai vàng rồi
Q: Ấn tượng của chị về Shida Mirai-chan như thế nào?
A: Shida Mirai-chan đã xuất hiện trong rất nhiều bộ film trước đó và từ lâu tôi đã là fan cuồng nhiệt của em ấy rồi () Tôi đã bị tài năng diễn xuất và những điểm nổi bật xuất chúng của em ấy cuốn hút, bởi vậy nên tôi vô cùng vui sướng khi được cùng diễn với em ấy trong bộ film này, lại còn được cùng nói chuyện trao đổi với em ấy nữa chứ.
Thật ra khi mới gặp lần đầu, ấn tượng của Shida-chan trong tôi là một cô bé rất tốt, trong sáng dễ thương, nhưng tới lúc bắt đầu cảnh quay thì lại tập trung rất cao độ và dường như cô bé sở hữu sức mạnh có thể mê hoặc những người xung quanh (bả dùng từ nghĩa đen là "ma lực") Ở trường quay tôi đã học được rất nhiều điều thú vị và bổ ích nên lại càng trở thành big fan hơn nữa! Tôi rất hi vọng là sẽ được nói chuyện nhiều hơn với cô bé trong thời gian tới...
Bả tôn thờ e mình wá rồi, ko bao giờ dám gọi trống không tên cúng cơm Mirai-chan như người ta mà cứ một điều Shida Mirai-chan, hai điều Shida-chan (gọi cả họ lẫn tên hoặc chỉ gọi họ thôi), sau đó thì dùng cả kính ngữ & ca ngợi hết lời 1 con bé mới 17 tuổi, trong khi bản thân bả là HH nổi tiếng & còn là một trong những người hiếm hoi được mời đến Văn phòng thủ tướng Nhật nữa cơ mà![]()










) Tôi đã bị tài năng diễn xuất và những điểm nổi bật xuất chúng của em ấy cuốn hút, bởi vậy nên tôi vô cùng vui sướng khi được cùng diễn với em ấy trong bộ film này, lại còn được cùng nói chuyện trao đổi với em ấy nữa chứ.
Trả Lời Với Trích Dẫn

mà hầu như trong những film có motip kiểu như thế này - 1 ông giáo ngang tàng ngổ ngáo mới đến để "cải cách GD" đều vấp phải 1 bà giáo hiền dịu ngáng đường (sau đó thì cả 2 cùng chung tay vì hs thân iu), lúc nào mình cũng khoái bà cô đó 




Bookmarks