Có vẻ mọi người thích repo nhỉ? *xin lỗi vì nó sẽ hơi nhiều thông tin về w-inds. :P*
Cụ thể những việc xảy ra trong ngày hôm qua như thế này:
Sáng sớm, mấy chị Nhật lượn quanh Metropole đã tóm đc Ryu của w-inds. chuồn ra ngoài chơi. Nhưng các chị đang xin chụp ảnh thì đã bỏ anh bơ vơ để chạy theo EXILE lúc đấy cũng ra ngoài
Tổng duyệt buổi sáng có bác Godai (ko nhớ chắc?) và Koda Kumi. Một đội nhà Gió chầu chực ở cafe bên cạnh nhưng ko vào đc, thẻ nhà báo cũng vô hiệu. Ngoài ra mình cũng lượn qua phố cổ vì thông tin có pv quay phim ở đấy và thấy các em AKB48. Các nguồn thông tin khác cho hay, buổi sáng w-inds. đi Lăng Bác (??) sau đó khoảng 11 rưỡi có phỏng vấn nhanh trước NHL. Không biết EXILE thế nào, nhưng đội hình tập trung trước Metropole nói đón đc EXILE lúc khoảng 11h.
Đầu giờ chiều (từ 1 rưỡi) có pv tất cả các nghệ sĩ trước NHL và chụp ảnh. Fan tập trung rất đông, các cơ hội gửi gắm quà cáp cũng chủ yếu diễn ra vào lúc này. Tất cả quay phim chụp ảnh đều bị cấm, ai may mắn thì giơ đc máy lên 1 lát rồi cũng bị yêu cầu cất đi. Cùng thời gian này các đài Nhật cũng tranh thủ pv fan Việt. Sau đó mình chỉ biết là w-inds. vào tổng duyệt, ngồi quán cafe bên cạnh có lúc nghe thấy beat New WorldDDDD
Sau đó các anh rời nhà hát lớn (thời gian này mình về nhà chuẩn bị đồ đợi nếu có vé thì xuất phát luôn, nên không biết rõ tình hình).
Khoảng 6 giờ hơn, sau khi có vé trong tay, mình với đứa bạn đến NHL thì thấy mn tập trung đông trc cổng, nhiều thành phần tìm cách vào nhưng đều bị đuổi ra. Nhà Gió có được tổng cộng 5 vé, những ai đc vào xem thì đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Khoảng 7 giờ kém các nghệ sĩ đến, fan chào mừng rất nhiệt liệtD ngay sau khi nghệ sĩ đến không lâu thì cổng bắt đầu mở cho khách mời vào. Các fan ở ngoài đều tìm cách vào trong bằng mọi giá, đặc biệt chú ý đến tin đồn "30p sau khi bắt đầu sẽ cho vào tự do" (tuy nhiên cuối cùng đây là tin nhảm). Giá vé chợ đen là 4tr/vé, mua cặp hình như rẻ hơn. Theo mình biết thì đa số vé đc mua bởi các fan người Nhật sang VN. Không biết có bạn nào ở đây bỏ 4tr vào xem ko nhỉ
Bọn mình vào trong cũng tìm cách đưa thêm người ở ngoài vào, nhưng khâu an ninh khá nghiêm ngặt và mọi vé mời đều bị dập lỗ.
Trong NHL (nếu ai đã vào thì đều biết), hàng ghế tầng 1 trước sân khấu dành cho những VIP đc mời đích danh *chủ yếu là người Nhật*. Tuy nhiên cuối cũng vẫn thấy vài staff ngồi xem và đặc biệt có 2 chị fan (hình như) EXILE người Nhật. Ghế tầng 2 ở giữa đc dành cho VIP Việt Nam, bên cạnh là đoàn quay phim của FujiTV (đoán vậy vì trên FujiTV có thông báo chiếu chương trình). Mình ngồi ở ngoài cùng bên tay phải sân khấu, nói thực là chỉ cách sk chưa đến 20mét ;_____; Tầng 3 có vẻ là dành cho người Nhật mua tour và các vé mời còn lại. Nhà Gió đc 1 vé tầng 1, 2 vé tầng 2 (chỗ mình ngồi) và 2 vé khoang riêng. Có tia thấy 2 bạn mặc áo FC AKB48 cũng vào đc, và mình ngồi cạnh 1 em giai fan AKB nhưng không đi với FC.
Chương trình bắt đầu khá đúng giờ, khoảng 20h07. Mình khẳng định lại 1 lần nữa là giàn âm thanh rất tuyệt, hoàn toàn không có gì để chê (thêm vào đó là mình ngồi cách loa chưa đầy 3 mét)) Ánh sáng cũng khá ổn, với giàn đèn trên cao và hệ thống đèn chiếu dưới sân khấu. Không thể không cảm thấy sân khấu thay đổi như thế nào so với cái mà chúng ta đã nhìn thấy tại Trung tâm hội nghị quốc gia 3 năm trước. Với tất cả nhưng điều kiện ấy, tất cả các nghệ sĩ đều thể hiện rất tuyệt, kể cả Hồ Quỳnh Hương. Giọng HQH rất hay, mình xin khẳng định vì mình đã nghe từ hồi HQH mới đi hát, nhưng quả thực không thể mê nổi phong cách và kiểu chọn nhạc xập xình của bài thứ 2. Chưa kể mình có cảm giác HQH muốn "đọ" vs Koda Kumi, xin lỗi đây chỉ là ý kiến cá nhân, nhưng cứ nhìn vào trang phục và cách chọn bài... không thể không nghĩ vậy.
Khi AKB48 hát khác giả cổ vũ rất nhiệt tình, 1 phần vì phong cách trẻ trung dễ nghe (cả các bác tầng 1 cũng có vẻ để ý lol). Mình không rành mem AKB48 nên chỉ nhìn mỗi Takamina, nhưng nhìn chung cả nhóm hát hay và mở đầu chương trình rất khí thế
Kế đó là w-inds. - đội hình cuối cùng của fan w-inds. vào trong NHL đc khoảng 8 người và hò hét rất nhiệt tình. Không biết VTV truyền thế nào, nhưng bạn mình nhắn tin nói nghe thấy tiếng fan rất to ngay từ mới giới thiệu nghệ sĩ tiếp theo. Hôm nay quả thực là vô cũng mãn nhãn vì khi hát NW Keita quay về phía mình và đứa bạn nhiều lần (có lẽ do 2 đứa đeo đồ tour và có uchiwa ^^), anh giơ cả tay hướng về phía mình nữa, làm 2 đứa gào rú điên cuồng. Tốn bao công gọi Ryuichi nhưng anh không nhìn lên, mà chỉ tập trung vào biểu diễn. Phần break dance trong NW làm mình suýt ngẹt thở, vì mỗi lần anh diễn lại đổi khác đi 1 chút, nhưng phần đội hình vòng tròn đấy vẫn rất là đẹp >/////< sang đến LGIO, mình có thể khẳng định giọng Keita rất ổn vì anh hát LGIO ngon ơ, nhưng công nhận nghe qua VTV... như đang bị ốm =____=. Phần rap của Ryohei anh lại tiếp tục hướng về 2 đứa *quả thực kiếm giấy highlight làm uchiwa là vô cùng sáng suốt ;___;*. Đoạn Ryuichi nói tiếng Việt làm mình lên cơn fangirl gào thét như con hâm. Keita cười suốt, tâm trạng vẫn rất tốt và vô cùng hớn <3.
*Ryuichi, anh phải học tiếng Việt kỹ vào, đoạn anh đọc tên HQH nghe như đấm vào tai XDD*
Tiếp theo là HQH. Xin không nhận xét về trang phục - nhưng HQH hát "Anh" với chất giọng rất tốt và khỏe. Chỉ có điều thấy lời bài hát nó hơi nhạt và ngớ ngẩn, ngoài ra cứ có cảm giác HQH gồng quá mức nên thành ra phô =3= bài thứ 2.... xin thứ lỗi. Mặc cái váy ấy để hát nhạc sàn là không thể tha thứ nổi. Chỉ hy vọng HQH sớm nhận ra và quay về những ca khúc chính thống như thời mới đi hát, chứ hát nhạc dance mà không biết nhảy thì khác nào tự vả vào mặt mình. Và gu chọn bài của HQH thì VÔ CÙNG TỆ.
Kế sau HQH là AAA. Mình hơi tiếc cho AAA vì fan ở VN quá ít, nên cũng cố gắng cổ vũ nhiệt tình. Cả 2 bài hát đều hay, bài thứ 2 giọng nữ có yếu đi chút xíu nhưng vẫn ổn. Anh đọc rap thì cool thôi rồi <3 và mình cực kỳ thik trang phục của AAA. Rất có gu ^^
Tiếp theo là bác Godai và đoàn múa. Có lẽ không cần comment gì thêm, vì mình cũng ko tìm ra từ gì để miêu tả chính xác. Chỉ biết mỗi đoạn ngân cuối bài hát hoặc cao trào là mình không thở nổi.
Sau đấy đến Tùng Dương. Có lẽ mình là một trong số những người hiếm hoi trong khác phòng cổ vũ và hát theo TD nhiệt tình. Bởi vì người thik Tùng Dương như mình có lẽ đếm trên đầu ngón taycả 2 bài hát đều rất "phê". Phải dùng từ đấy mới chính xác vì mình hát theo như bị lên đồng, và lần nào đến cuối đoạn điệp khúc của Con cò cũng thấy mắt cay cay.
Koda Kumi ra sân khấu là mọi thứ thay đổi hẳn. Mình rất thik thiết kế ánh sáng ở đoạn đầu nhưng mấy cái đèn tím chiếu vào người Koda làm hỏng hết cả >< nếu nói HQH muốn "đọ" vs Koda, thì có thể khẳng định đẳng cấp của Koda Kumi đã vượt xa trước khoảng trăm năm =) chiếc váy chị ấy mặc đẹp tuyệt ;____;<3. Bài đầu da diết tình cảm bao nhiêu thì Be My Baby sexy bấy nhiêu, con gái như mình còn thấy hơi đỏ mặt
Sau đấy thì khán phòng vỡ òa với EXILE. Tất cả fan EXILE ở trên tầng 3 đứng hết lên để cổ vũ. Mình luôn nghĩ I Wish For You hát live ko bao giờ hay bằng bản ghi âm, nhưng hôm nay thì phải thay đổi hẳn cách suy nghĩ! Chưa bao giờ thấy I Wish For You hay đến thế, cả 2 đứa hát (gào) theo và vỗ tay nhiệt tình ko kém gì w-inds. Và đặc biệt là Takahiro rất hay nhìn fan! Atsushi đeo kính đen thì có trời mới biết anh nhìn đi đâu, tuy nhiên Takahiro thì thường xuyên đưa mắt tìm fan, đặc biệt anh nhìn ra chỗ mình còn nhiều hơn cả Keita! Đưa mắt nhìn qua, nhìn rồi cười, thậm chí dừng lại nhìn đủ lâu để mình kịp giơ tay làm hình trái tim cũng có >/////< liệu anh có nhớ mình xin chữ ký ở sân bay ko *tự sướng*??? anh cũng thường xuyên giơ tay với fan Nhật trên tầng 3DD sang đến Rising Sun, rất đáng buồn là mình không thuộc lời :-S nhưng không muốn các anh thất vọng nên cứ lúc nào Taka nhìn là mình đưa tay che miệng như kiểu đang xúc động nghẹn ngào (_ _) nhưng anh có vẻ còn cảm động hơn =//=
Giờ nghĩ lại chỉ ước không phải bấn lên lo vụ vé để có thời gian làm thêm uchiwa cho EXILE ;____;
Đoạn cuối còn tiết mục của bác Sugi và phần tặng hoa phát biểu etc. Màn tặng hoa vô cùng bôi bác và lộn xộn, may có Keita cứ tấp tểnh như trẻ con đc quà, miêng lại cười toe toét nữa nên mình cũng có cái để giải trí :P
Thực sự là xem xong có cảm giác chương trình trôi qua rất nhanh. Em trai ngồi bên cạnh bảo mình là nếu kiếm đc staff đi cùng thì có thể vào cánh gà, nhưng mình mới kịp gọi điện cho bà chị hỏi staff xong thì ngó quanh đã chỉ còn thấy lác đác vài người. Nghệ sĩ cũng ra về ngay sau đấy 10-15 phút, các xe đều đc fan tạm biệt rất nhiệt tình ^^ sau đấy mọi người có kéo về Metropole, tuy nhiên anh đi xe, mình đi bộ thì dĩ nhiên lúc đến nơi anh đã vào rồi. Hội nhà Gió định đợi nếu anh lên xe đi ăn đêm, nhưng 1 lát thì xe của anh đi mất. Mọi nỗ lực xin xỏ ỉ ôi bảo vệ đều vô dụng, nên tầm 10 giờ15 mọi người chia nhau đi về.
Kết thúc 1 ngày.
Về nhà mình thức trắng để viết cái này và bây giờ chuẩn bị đi stalk Ryuichi trên Metropole)))))







DDDD

. Keita cười suốt, tâm trạng vẫn rất tốt và vô cùng hớn <3.
cả 2 bài hát đều rất "phê". Phải dùng từ đấy mới chính xác vì mình hát theo như bị lên đồng, và lần nào đến cuối đoạn điệp khúc của Con cò cũng thấy mắt cay cay.
k biết có kịp ra tiễn các anh k
hóng quá đi mất~ hôm qua tiễn các anh đi diễn xong mình quá mệt nên không thể ở lại thêm được nữa híc híc












Bookmarks