Thật sợ mà, đã rất lâu bạn mới vô lại cơ mà fic này vẫn chưa xong sao trời?
Theo fic từ những ngày đầu khi còn ở bên YL rồi sau đó lặn lội qua đây. Cơ mà tg sau vì chờ đợi mòn mỏi và phải lo cho việc học thế nên bỏ. Hôm nay vô lại và có ý tìm kiếm. Sợ là sẽ rất khó để kiếm được và nghĩ rằng nó đã hoàn. Ai ngờ mới vô đã thấy ngay và thế là bít cái ngày au ghi chữ end nó còn xa vời quá.
Haizz, thôi thì đành gặm lại từ đầu cho tới chương mới nhất vì thật sự còn nhớ j đâu. Mong rằng au sẽ sớm ngày ghi được chữ end nhé






Trả Lời Với Trích Dẫn
Bookmarks