Xiền đâu mà bay wa đó chứ, với lại hè này tớ phải ngồi ôn thi..lại
Bài viết của Mell thì tớ chưa đọc, vì dài quá
Thực ra coi ảnh chụp cũng thấy sướng lắm rồi, trước coi ảnh mấy bạn tđ cos mà thích ghê ^ ^
..30/7 ah, còn khá lâu ...


Xiền đâu mà bay wa đó chứ, với lại hè này tớ phải ngồi ôn thi..lại
Bài viết của Mell thì tớ chưa đọc, vì dài quá
Thực ra coi ảnh chụp cũng thấy sướng lắm rồi, trước coi ảnh mấy bạn tđ cos mà thích ghê ^ ^
..30/7 ah, còn khá lâu ...


mọi người ơi, ở HN có cosplay festival nào ko vậy?


Hy vọng tháng 7 này có thể gặp lại bạn, Sedna ^^


1-6-2006
4/6 mọi người sẽ tập văn nghệ ở cafe Trung Nguyên ( chỗ quen thuộc ^^ ) 218B Pasteur Q3. Lên sân thượng.
Thời gian từ 9h đến 1h. Sau 1h sẽ giải tán nên tranh thủ đến đúng giờ ạ.
Ngày 11/6 sẽ ko tập gì hết, ai muốn đi chơi cứ thoải mái ^^
Người viết: Moony


4-6-2006
Chúc mừng các bạn lớp 12 đã bước qua kỳ thi Tốt nghiệp đầy căng thẳng. Trước mắt chỉ còn một kỳ thi nữa thôi. Cố gắng lên nha, các bạn ^^
Như mọi tuần, lần này vẫn là Mell trò chuyện với các bạn. Mùa hè đã bắt đầu với những cơn mưa cực kỳ thất thường của Tp.HCM. Híc, nhiệt độ buổi sáng và gần trưa là không thể chịu nổi và nắng mặt trời cũng gay gắt nhưng đến chiều thì trời lại mưa. Mưa lớn, mưa nhỏ, mưa lâm thâm... đủ kiểu và thế là chúng ta có một buổi tối mát mẻ để đi chơi, dạo phố hay hẹn bạn bè nhâm nhi 1 ly café ^^ E hèm, nhưng đó chỉ là mặt nổi thôi nhé, còn những tác dụng ngầm đây >.< Đừng nên coi thường thời tiết này vì nó chính là nguyên nhân gây ra những cơn ho, đau đầu, khan giọng, sổ mũi... vì nhiệt độ thay đổi quá nhanh và chêch lệch giữa ngày và đêm có khi lên đến hơn 10độ. Vì thế, các bạn phải chú ý sức khỏe hơn để có thể chơi đùa với mọi người, hưởng trọn vẹn những ngày hè ngắn ngủi của mình thay vì lại nằm bẹp giường chỉ vì chủ quan nhé. Nhắn các bạn nữ luôn, đừng thấy trời trưa hơi râm mát mà coi thường không đội nón hay mang găng nhé, vì chính những lúc đó mới là đen da kinh khủng nhất đấy. Ráng giữ gìn nhan sắc để có thể là những cosplayer đẹp nhất ^^ Nhất là những bạn tham gia chương trình văn nghệ nha. Đừng hành hạ cổ họng và giọng hát của mình >.<
À, nhắc đến chuyện cosplay thì Mell mới chợt nhớ ra một điều. Ở đầu topic, lúc thông báo là cosplay thì Mell đã nhấn mạnh và chú trọng vào chuyện các bạn nên cosplay theo nhóm, đúng không ? Thế, bây giờ Mell lại nhắc lại một lần nữa. Các bạn nên cosplay theo một nhóm thì sẽ dễ dàng cho từng thành viên đi kiếm đồ và bổ sung phụ kiện cho nhau ^^ Làm việc theo nhóm lúc nào cũng tiện lợi và nhanh chóng hơn mà, đúng không. Có khi, các bạn không cần quá đầu tư vào bộ đồ của mình, có thể thiếu một hai phụ kiện hay chi tiết gì đó ko quan trọng nhưng nếu đi một mình, người ta không nhận ra được bạn là ai, trong khi cũng với bộ đồ đó, các bạn lại đi theo 1 nhóm trong cùng truyện, người ta sẽ dễ dàng biết bạn cosplay ai trong truyện đó. Nếu bạn chỉ một mình, hay ít bạn bè thì tại sao không nhân cơ hội đó đăng tin tìm bạn cosplay chung với mình ??? Chúng ta vừa có thêm bạn vừa có thể tự hoàn thiện chính bộ đồ cos của mình ^^ Đấy là chưa kể, nếu theo nhóm thì các bạn tập 1 đoạn kịch hay hát chung 1 bài chẳng hạn sẽ làm cho khán giả thích thú và ủng hộ các bạn nhiều hơn đấy. Mell hy vọng các bạn sẽ thích và bắt đầu quan tâm đến việc cosplay theo nhóm.
Theo như lời hứa, Mell sẽ post bài viết của Mia về cách làm cơm nắm cho các bạn cũng như một vài lời khuyên của Mia trong việc chọn lựa thức ăn phù hợp với thời tiết tháng 7 oi bức. Các bạn đừng quên, ngoài việc lựa chọn bộ cosplay phù hợp với mình thì các bạn còn phải lựa chọn và chuẩn bị 1 hộp cơm thật ngon lành cho chính mình vào ngày 30-7 nữa đấy nhé ^^ Cảm ơn Mia về bài viết và hình ảnh !
Link xem thêm vài hình ảnh của hộp cơm
Chúc các bạn một tuần mới vui vẻ, nghỉ ngơi thoải mái.
Người viết: Mellysa
P/s: Xin lỗi các bạn thật nhiều vì đã không kiểm tra file lại trước khi up lên cho các bạn T_T Sorry ! Mell chẳng hiểu vì sao mà khi các bạn down về nó lại không thể mở ra xem được >.< Để Mell cố gắng post lại nguyên văn bài viết của Mia lên trực tiếp luôn nhé. Xin lỗi !
Cách làm cơm nắm
1. Japan
1. Rải muối đều cho vào cơm trộn nhẹ nhàng.
2. Làm ướt tay
3. Cho cơm vào tay
4. Nắm nó lại thành hình tròn
5. Tạo vết lõm ở giữa
6. Cho nhân vào đó (nhân trong cơm nắm tuỳ bạn quyết định ^ ^)
7. Che vết lõm đó lại
8. Cuốn từ từ thành trái banh ^ ^
9. – Bọc rong biển ở ngoài
– Nhúng nó vào tororo konbu (có lẽ cái này là mè, ko chắc lắm ^^ )
10. Finish.
Lưu ý: gạo Việt Nam nó không dính bằng gạo Nhật, nên muốn làm cơm nắm tay thế này bạn nên mua gạo Nhật, như thế mới hy vọng nó giống hình chụp được
Cơm làm theo cách của Nhật Bản bảo quản tốt sẽ sử dụng được trong ngày, chắc có lẽ trưa các bạn ăn nó không có vấn đề gì đâu ^^
2. Việt Nam
Dùng loại gạo dẻo và ngon, thơm (gạo thường cũng được). Nấu cơm đừng khô, cũng đừng quá nhão. Cơm chín, xới cơm ra mâm, chà nát hột cơm (chà ít ít một tí cũng được), phải làm lúc còn nóng. Sau đó dùng một miếng vải sạch bỏ cơm vào vo lại thật chặt. Cách làm này bạn có thể để cơm sau hai ngày vẫn còn chạy tốt.
Cơm này dùng với muối mè, các món mặn, khô,…. Đồ ăn là ok, cơm trắng mà ^ ^.
--------------------
Tài liệu: Japanest (Nắm cơm Japan)
Thêm mắm dặm muối: Mia
Cơm hộp
* Nguyên tắc:
1. Không sử dụng vật liệu ẩm ướt, dễ thiu, tốt nhất là cơm riêng và đồ ăn riêng. Chú ý đừng để nước của đồ ăn thấm vào cơm, cơm sẽ mau thiu.
2. Cơm và đồ ăn có thể để lâu mà không đổi màu và mất mùi vị
3. Tỉ lệ cơm và đồ ăn là 1:1, thịt cá và rau là 1:2
4. Trình bày đẹp mắt làm người khác đói bụng mà không nỡ ăn
* Cách làm:
Cái này tuỳ ý mọi người ở đây mình chỉ giới thiệu một số mẫu cơm hộp mình sưu tầm được, các bạn thắc mắc gì thì hỏi nhé, vì nó nhiều quá chẳng biết nói sao nữa ^ ^ /Không phải cái nào mình cũng biết đâu ^ ^ (hì hì)
Write by Mia
Hình by google
![]()
thay đổi nội dung bởi: Mellysa, 06-06-2006 lúc 12:04 AM


Ô, cơm nắm kiểu này nhìn ngộ quá chời XDDD![]()
......
Vụ đi cos chắc tớ chỉ đợi mọi người up ảnh lên coi thôi![]()
ặc nhìn mí cái nì ghiền qué nhưng mừ....,tui lười qué,phải 7h dậy là cực hình của tui oài,còn làm nữ công gia chánh thì xin kíu,tui very lười ><


To Fuu_kaze: Nếu bạn ko dậy được lúc 7h sáng thì đến 9-10h bạn đến cũng ko sao kia mà. Nhưng lúc đấy thì BTC ko đảm bảo chỗ ngồi cho bạn được đâu nhé ^^
8-6-2006
Uhm... bởi vì JOVP đã dời ngày rồi nên 11/6 vẫn tập văn nghệ bình thường ^^
1. Kaze ni naru _ Dove eyes
2. Amrita _ Sakura Sou
3. Boku no kimochi
4. Start
Địa điểm là sân thượng cafe Trung Nguyên lúc 9h sáng.
Người viết: Moony


mình ko ở HCM nên ko thể đi đến tham dự lễ hội cospaly được , hy vọng sau 30/7 sẽ có chụp ảnh và mình có thể chiêm ngữong thành quả của các bạn


Được thôi ^^ Và Mell hy vọng rằng nó sẽ thành công như bọn Mell đã mong đợi. Cả bọn sẽ cố gắng hết sức mình !
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks