Chả ai thank cái cục kia
Mình reup mà chả dám xem![]()


Chả ai thank cái cục kia
Mình reup mà chả dám xem![]()


coi đi em, Sadako đẹp lắm á
giọng nói nghe kawaii lắm![]()


MF Folder cho ringu 0


@dale ơi! MF folder có mấy file.....tại mình thấy có file 1,2,3,6 ....kô biêt có bị lộn ko.
phim nì...tuỵet cú mèo...coi lau rùi , bây giờ mới coi hết 3 phần...
cảm ơn nhóm sub nha![]()


đang up dở ấy mà
chút nữa là xong


Mọi người trong nhà không ai sợ ma, nên coi phim ma chẳng sợ gì cả, trừ hai chị em. Hai đứa rất sợ ma, nên không dám coi phim ma. Vốn không định xem phim này, nhưng đọc nội dung thấy hay nên xem. Mình rủ em mình coi cùng cho đỡ sợ, mà nó nhất quyết không coi, đành coi một mình. Mình xem mà sợ phát khiếp, cứ mỗi lần Sadako xuất hiện với mái tóc dài là phát ớn, tim bắt đầu đập mạnh. Tuy sợ nhưng cũng cố coi hết 3 phần, cũng can đảm ghê
. Tuy nhiên xem xong mình có mấy vấn đề chưa hiểu
:
1. Sadako là 1 người hay 2 người, vì ông bố nói có 2 Sadako. Hay cô ấy là người có 2 nhân cách.
2. Bố Sadako là ai ?
3. Tại sao Sadako giết người ? Vì cô ấy thích làm thế hay vì không còn chọn lựa nào khác (nếu cô ấy có 2 nhân cách như câu 1 chẳng hạn) ?
4. Tại sao ở phần hai cô phóng viên ở đài truyền hình không chết dù đã xem cuốn băng, trong khi cô học sinh nữ (phần 3) thì die, dù đã đưa cho anh phóng viên coi cuốn băng ?
Bạn nào biết trả lời giúp nhé, vì không dám xem lại phim này.


1. Sadako là 1 ngươì đa nhân cách, 1 là ngươì và phần kia thuộc về dòng máu ngươì cha... ma quỷ hay thần thánh. Ở phần 1 & 2 là Sadako ngươì chết, và cái nhân cách ác kia sống cộng với nỗi oán hận của Sadako có tính cách ngươì.
2. Ko biết, phim chỉ nói là ở biển, thần hay ngươì hay ma quỷ thì trời biết.
3. Thích giết
4. Bạn coi kỹ phần 1 thì sẽ hiểu tại sao cô ấy ko chết ở phần 2, dù sau đó vẫn bị chết nhưng ko phải do lời nguyền.
Làm gì có phần 3![]()


phim nè m xem 1 lần (ko bik ringu mấy) hùi mới vào đh hik ám ảnh gần tháng trời...đã down lại rùi mà vẫn chưa dám coi lại...tết nè giải quyết lun thể với liar game
và nhìu fim so JPN sub nữa...thanks all FS !


Mình nói phần 3 ở đây tức là phần 2 ấy mà, vì phim có ba phần : 0, 1, 2. Mình thì quen gọi là phần 1, 2, 3. Cô phóng viên không chết vì cô ấy đã copy cuốn băng cho chồng cô ấy xem. Nhưng cô học sinh nữ thì die, dù đã đưa cho anh phóng viên coi cuốn băng, không lẽ cô ấy không đưa cho anh này bản copy, mà là bản gốc sao
? Mình không dám xem lại vì rất sợ ma, coi 1 lần cũng là giỏi lắm rồi, lại còn xem 1 mình nữa chứ.


^
vấn đề bạn ko coi kỹ thôi, vì ở phần 2, anh phóng viên lừa cô gái, thực tế anh ta chưa hề coi cuốn băng
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks