Lão có vẻ thù kênh 14 nhỉ? Bên đó có tay làm báo nào thù hằn ko đó?
Em ko thích bọn Hàn nên chẳng bao giờ qua đó đọc tin mà biết nó hay hay dở.


Lão có vẻ thù kênh 14 nhỉ? Bên đó có tay làm báo nào thù hằn ko đó?
Em ko thích bọn Hàn nên chẳng bao giờ qua đó đọc tin mà biết nó hay hay dở.


Một lần nữa, hi vọng bạn bỏ chút thời gian đọc lại bài của Sa, soi nó thật kĩ và tự ngẫm nghĩ lại nhé!
Bạn không thấy Sa ghi rõ từng câu từng chữ rằng Sa đang nói về cái đám ĐẸP MÃ MÀ KHÔNG CÓ TÀI àk? Còn fan thì đang nói các bạn viết cm nhảm toẹt bên kenh 14 nhé. Còn tại sao thì vui lòng đọc lại từ post 1 xem topic này nói về j nhá! Vớ vẩn thật. Toàn nói đâu đâu ngoài lề. Mà Sa cũng chả đả động j Jpop nhớ. Bạn tự tưởng tượng rồi đổ cho người khác àk? Sa nói về tất cả các loại hình nghệ thuật nhá, ví dụ điển hình là âm nhạc vs điện ảnh. *xoàng* sao mình lại phải khổ sở làm bài giới thiệu nhân vật cho một bài post chứ *quay quay*
Sa cũng đâu bảo là cả nền giải trí Nhật Bản ai cũng đẹp trai tài giỏi đâu. Bạn lại hoang tưởng àk? Đọc lại xem Sa có ghi câu nào thế không? Sa chỉ đưa một vài ví dụ tiêu biểu để fan Nhật tự hào tí thôi mà *thở dài* Còn các bạn vừa đẹp vừa hát hay của Hàn íh, thích thì bạn cứ yêu thích hâm mộ đi, ai nói j đâu nào, mà cũng chả ai dư hơi ý kiến j. (hình như mình cũng thích vài bạn như này của Hàn nhờ*ngại*)
Nói luôn bạn vui lòng bỏ cái thói nhận xét "uốn éo" đó đi nhé. Các anh ấy giỏi các anh ấy mới tập được thế. Đừng rảnh chọc ngoáy vô duyên thế. Còn khỏi phải đá đểu "cảm nhận bằng tim, không phải bằng mắt" của Sa. Nếu mà suy nghĩ thiển cận, đọc một câu trong một đoạn dài rồi lại tự sướng thế thì thôi. Đừng nói ra mà người ta cười cho. Nghệ thuật là thứ đòi hỏi phải trải nghiệm, đến một lúc nào đó sẽ cảm nhận bằng tim, không phải chỉ bằng mắt. Nói rõ thế mà còn muốn vặn lại nữa thì thôi. Tiếng việt rõ ràng mạch lạc thế còn không hiểu Sa nói j thì chịu!
Nhân tiện bây h thì Sa biết bạn chả phải gà nhà j rồi. Nhưng dù sao cũng mang tiếng là mem JPN. Và Sa tôn trọng mem JPN^^ Đọc xong hiểu rồi cũng không cần rep cảm ơn Sa bỏ thời gian công sức ra rep bạn đâu*ngại* *quay quay*
ps. Mình chỉ muốn nói là các thể loại đẹp không tài thì khó sống, ai có tài thì sống lâu và được trân trọng thôi mà. Khó hiểu vại sao? *thở dài*
auldlangsynena (19-06-2010), love_u_ryosuke (10-07-2010), meomun_xu (19-06-2010), tinnygy (20-06-2010)


lấy ví dụ để nói lên cái câu "thị trường giải trí Nhật là nơi làm ta muốn dừng chân vì cái cốt lõi sâu bên trong, thứ mà ta cảm nhận bằng tim, không phải bằng mắt" j đấy đấy là không đúng hoàn toàn nên phải dẫn chứng bằng ca sĩ Nhật, chứ nói ra bên ngoài thì ngay cả Việt cũng vạch áo hở lưng đầy ra đấy thôi. Tất nhiên cái j cũng có tính tương đối, không hề bảo các zai JE kém tài hay là j cả nhá. Cảm nhận bằng tim lẫn mắt càng tốt chứ sao nhỉ.
sa-chan: ok thế thì xin lỗi vì hiểu nhầm ý của bạn. Nhưng hình như bạn cũng hiểu lầm, ý tối không hề lan man mà đang tập trung tranh luận về phần đầu và phần cuối trong bài của bạn thôi (đoạn giữa 0 liên wan nói làm j). Đọc mà cứ như đang tung hô gà nhà nên tự nhiên thấy dị ứng
Mà cái câu "nghệ thuật..." chắc hiểu không sai đâu... bạn nói cũng đúng, thật sự, tôi cũng cảm nhận Jpop bằng tim đây chứ 0 còn bằng mắt nữa ... (mặc dù cũng cảm thấy hơi lố khi nói ra câu này nhưng dạo này quả thực chỉ nghe nhạc chứ không xem nhạc) nhưng đọc cái câu của bạn có cảm giác như chỉ có Jpop mới có thể làm đc diều này, còn Kpop, C-pop, US&UK pop thì không có tính nghệ thuật bằng? (dù cho là quan điểm cá nhân đi chăng nữa thì một người bt đọc vào vẫn đó cảm giác như đang tự đề cao mình vậy).
Đúng là mình mãi 0 thể là fan Jpop đc vì tư tưởng 0 hoà hợp và cách nói kiểu cách quá đà![]()
boo^^ (26-06-2010), Gaopink (20-06-2010), tachibana_1510 (20-06-2010)


vậy Sa lấy Westlife làm dẫn chứng để mua vui sao? Nếu chỉ nói về Jpop và để tung hô thì Sa đã lấy SMAP làm ví dụ rồi. Nhạc thập niên 70 - 80 - 90 nhiều người nghe phần lớn cũng là USUK mà.
Sa không biết bạn muốn nói tới chỗ nào đoạn cuối (kenh14? Fan Nhật?) *quay quay* Nếu nói kenh14 thì Sa không còn j nói thêm. Nếu mà là đoạn fan Nhật thì bạn chú ý giùm đó là phần lớn những người Sa biết, không phải tất cả. Còn fan Hàn thì nhìn cũng biết mà, không cần quen biết nhiều cũng thấy. Vdụ điển hình là kenh14, các nhóm anti-fan và đủ trò quá lố của họ. Utube đầy rẫy!
Nếu ngay từ đầu bạn đọc đàng hoàng bài Sa thì đã khác. Sa đề cập đến ai đều nói rõ chứ không hề mập mờ. Chỉ vì bạn "quen" bị người ta nói, người ta chê nhạc Hàn chung chung rồi lúc đọc bài Sa bỏ qua những từ quan trọng, hiểu nhầm ý Sa rồi lại bảo tại Sa.
Ps. Bạn bè Sa cũng nhiều người thích nhạc Hàn và rất đàng hoàng. Nếu cùng thích ai đó thì sẽ có nhiều chuyện để nói, không thích thì họ không nghe và không nói tới. Nhưng đó chỉ là thiểu số thôi. Đa số thì nhắm bắt cũng biết họ là ai!
Hơi ngoài lề một tí nhưng Sa thấy chính bản chất nền giải trí cũng cho thấy fan của họ là thế nào. Sa không đề cao Nhật thái quá nhưng thật sự nếu xem film Nhật, nghe và hiểu nhạc Nhật, đọc tiểu thuyết Nhật,... đủ nhiều bạn sẽ thấy rồi người ta cũng sẽ trở nên sâu sắc như những j họ được tiếp nhận. Tất nhiên, bản thân tác phẩm ấy đã hay sẵn. Không hay thì đã chẳng ra khỏi Nhật được. Không hay thì đã chẳng được người ta tìm đến. Đúng là văn hóa giải trí của mỗi nước có cái hay khác nhau. Nhưng rõ ràng, một đất nước luật bản quyền chặt chẽ như Nhật và được thả lỏng như Hàn(ít nhất là trong lĩnh vực âm nhạc) thì nền giải trí nó sẽ khác nhau, và người thưởng thức nó sẽ khác nhau. Tổng quan thì là thế. *tự nhìn, tự ngó, tự nghe, tự nhận định, hơi chủ quan*
thao33 (25-06-2010)


Chả biết có được coi là fangirl ko nữa nhỉ?
Có mấy lần vào topic, thấy có đứa kêu là hoàng tử thế này thế kia ( chả nhớ rõ lắm), mình vào nói đại khái mấy câu là là hoàng tử gì mà hoàng tử... ( nhớ nhất là nói là "lão" ấy thích xem XXX, tham ăn,...
Bạn kia quay vào độp cho câu ," bạn ko thích thì thôi, chứ sao nói anh ấy của tớ như thế "
Mình bị coi là antifan trá hình
Chả thần thánh hóa lên làm gì, dù sao cũng là người, cũng có cái tốt cái xấu,
Chỉ là thấy yêu mấy lão ấy![]()
kalanhikov (19-06-2010)
Yume lấy ví dụ là ca sĩ chứ k phải là cả "thị trường giải trí" Nhật, đó là vi thực chất Yu chỉ quan tâm tới nhạc chứ k quan tâm lắm về phim (drama, movie gì đấy). Cảm nhận bằng tim hay bằng mắt ah, nếu nói cảm nhận bằng mắt và khen các anh đẹp giai gì gì đấy, thì thực lòng mà nói, Yu là fan của riêng Kinki kids, rất thích Tsuyoshi, nhưng vẫn chẳng thấy Tsuyoshi đẹp chút nào cả ( gomen bé Eri ^^). Hơn nữa, nếu chỉ thần tượng mấy anh vì sắc đẹp, vì thích nhìn hơn là nghe, thì liệu có mấy fan chịu bỏ thời gian, công sức ra để trans những bài của mấy anh hát để hiểu từng ý nghĩa trong bài hát không?
rachelruan_pk (20-06-2010)
Mấy anh Nhật ko đẹp = HQ thật.
Nhưng dù sao họ vẫn có fan, có rất nhiều fan là khác, đơn giản vì tài năng của họ thu hút mọi người chứ ko fải vì đẹp mã. Cái đẹp bên trong bao giờ cũng quan trọng hơn bên ngoài mà, đúng ko? Và lại, nói thật, nếu muốn biết mấy anh idol của Nhật có đẹp hay ko thì nên xem MV (or drama) chứ đừng xem qua ảnh, vì trai Nhật có duyên ngầm, mà muốn thấy dc cái duyên này thì chỉ có thể tìm xem clip của họ thôi.
Thật sự bạn dùng từ "uốn éo" nghe thật là.... đâu phải mấy anh làm thế là để kéo fan, đâu phải cứ "lột áo cởi trần" là để có thêm nhiều fan. Mình thấy bạn hơi khắt khe rồi đó.Jpop cũng vậy, cũng có người này người kia, nhạc thế này thế nọ... Còn cảm nhận bằng tim hay bằng mắt cũng tuỳ mỗi người, chứ nếu chỉ cảm nhận bằng tim thôi thì các anh JE 0 cần phải lột áo cởi trần và nhảy uốn éo trc mặt fan.


Haizzzz.... vất vả suốt gần chục trang chỉ để nói về 1 vấn đề ko bao giờ có hồi kết.
Nhật hay Hàn j cũng vậy, đừng so sánh nữa là được ùi. Ko phải vì tin ko thik jai Nhật thì tin chả cảm thấy tức, đọc mấy cái comm thử cũng bực lắm chứ nhưng suy cho cùng mình bực rùi sao, cái đám viết cái đống comm đó có biết đâu, mà ko biết thì chúng nó vẫn cứ nhởn nhơ, thôi thì cứ xem như lỡ mắt nhìn thấy 1 đống sh*t trên màn hình, nhấn cái end hay alt+f4 tắt cái cửa sổ đi là xong, vả lại cái Mương 14 đó cũng chả đáng để mình phải xem 1 cách nghiêm túc, ai vô đó mà nghiêm túc quá thì thiệt thân thôi :"\ chuyện quá hiển nhiên mà, đừng để bản thân phải tốn thêm 1 mớ nơ-ron vào 1 đống rác chứ ^^
Gaopink (20-06-2010), mito_chan (20-06-2010), sa-chan (20-06-2010), Seichan1188 (20-06-2010), tachibana_1510 (20-06-2010), thao33 (25-06-2010)



Em vẫn biết là ss nói đúng, nhưng em cảm thấy thật sự không cam tâm....Tại sao người mình yêu quý và khâm phục lại trở thành bàn đạp cho những người khác?. Dù biết không nên để nghệ sỹ yêu thích của mình dính vào mấy cuộc tranh cãi xô bồ và thiếu tính trí tuệ như thế nhưng em vẫn muốn nói cái gì đó để mấy ngừoi kia mở rộng tầm mắt ra chút. Vì cảm thấy nếu cứ nhịn mãi mình lại trở nên hèn nhát.
Em tức lắm, tức đến nỗi muốn đập màn hình lúc đọc mấy cái com này http://krfilm.net/f/viewthread.php?t...extra=page%3D1


È... đọc cái tin của Mito-chan xong tự dưng đứng hình hết 5s... Ôi thật là, cái đám comm bên dướibái phục bái phục...
Mình ko nhịn em à, ss chả nhịn, mình chỉ là xem rồi quên thôi vì nó ko đáng để mình nhớ mà đã ko nhớ tới tức là nó chả có tí giá trị nào. Lúc trc, có nhiều khi ss reg cả vào những trang web như thế chỉ để post 1 bài "mở mang tầm mắt" cho chúng nó. Em biết ko, post xong, tắt trang web đó đi là chả còn buồn quay lại cái chỗ đó làm j vì thấy mình vừa làm cái j đó thật nhảm, thật vô ích vì biết chắc, có post 10 bài chúng nó vẫn chả thấy bài nào cả, não của những đứa như vậy chỉ được lập trình để thấy cái chúng muốn thấy thôi, mình ko reinstall lại được cho chúng nó đâu ^^
Đọc mấy cái comm như vậy, đừng đập cái gì cả, ss đập qua rồi, và kết quả là bái bai bàn phím, bái bái luôn cái tay mình hết 2 tuần, chả đáng~ còn bị người lớn chửi nữa chứ, nói vậy để em hiểu giữa được và mất, cái mức chênh lệch quá lớn, ko cần phải tức đến muốn đập màn hình đâu, nha![]()
mito_chan (20-06-2010)
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks