Tớ ở HN hơn chục năm nay, nhưng ko biết gì về cái thành phố này hết. Ít khi ra khỏi nhà mà.


Tớ ở HN hơn chục năm nay, nhưng ko biết gì về cái thành phố này hết. Ít khi ra khỏi nhà mà.
em ở cửa ngõ thủ đô nè
hé hé
bé Jey ở Đà Nẵng nì !


em ở sì gòn![]()
nhà em gần nhà JIL lắm, cách có mấy chục mét thui, nên đi đâu cũng có nhau à
Em cũng chưa xác định được nhà mình ở đâu nè:emptyone:. Bj h vẫn là Ha Dông city, hè này thì lại thành Hà Nội --> pó tay, ko bít nói sao![]()
Hà Đông lên thành phố đã lâu ,không biết thi đại học có còn được cộng điểm hay không nữa. 0,5 là cả một vấn đề trong khi người ta còn chơi trò trừ điểm xác xuất nữa.
Mà Hà Đông về Hà Nội chả có gì hay ho,đang được làm thành phố giờ lại trở thành một quận,huyện gì đó. Mà như thế còn có gì gọi là quê hương chứ .
Mai này cái từ "Hà Tây quê lụa" lại thành ra "Hà Nội quê lụa" à?


Thì chỉ là chuyện một sớm một chiều thôi. Hà tây vẫn là Hà tây, riêng Hà đông thì "Châu về Hợp phố". Cũng tốt - Dù gì thì Hà đông cũng là được coi là một phân của HN từ lâu oài.
Em tưởng sáp nhập cả cái tỉnh Hà Tây luôn mà.
Còn cái chuyện về Hà Nội thì tốt xấu còn chưa biết được. Có thể cơ hội đầu tư ,phát triển kinh tế sẽ được mở rộng thêm,ấy là tốt. Nhưng làm người Hà Đông quen rồi anh ạ, người ta cũng chỉ gọi sư tử Hà Đông chứ chẳng ai gọi sư tử Hà Nội hết.
ê pà chị à! Hà Đông là Hà Đông của Trung Quốc mà, Hà Đông này làm gì có sư tử chớ![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks