





Ok, ss cũng ghét tranh luận trên mạng, thường là không đi đến đâu, ss cũng dừng ở đây, chẳng qua là vui tay vào gõ linh tinh.
Mình xin lỗi ban, mình sai rồi, khi ở trên mạng thì tuổi tác chả là cái gì cả, mình cũng chả lớn với khôn với ai.
Nói chung lại là mấy em nhỏ đó nói thế nhưng chắc gì dám làm bài thi như thế còn mọi người thảo luận cũng chỉ là vui thôi.
Mình chỉ ghét những ai quy chụp rồi rỏ thái độ coi thường fan HQ, mình chả phải fan Jpop, mình chỉ nghe linh tinh thôi và càng không dám nhận là fan Kpop, chưa bao giờ chủ định nghe bài nhạc HQ nào cả, toàn vô tình vọng từ đâu tới nhưng quan điểm của mình, các nghệ sỹ HQ họ cũng rất giỏi, cũng quá nỗ lực để đạt được thành công nên mình đọc nhưng bài viết trên mạng thỉnh thoảng bêu rếu họ mình ghét thôi.


mình thấy đề văn năm nay hay. đánh đúng vào thực trạng của 1 số bộ phận giới trẻ hiện nay.
các bác trên bộ GD thật cao tay
bad_no001 (10-07-2012)


đọc thơ cho vui nè
ashura9x (10-07-2012), bad_no001 (10-07-2012), booka (10-07-2012), Honda Satoshi (09-07-2012), mei§chan.98 (10-07-2012), TakeshiObata (10-07-2012), teenwitch (10-07-2012), TokuBoy (09-07-2012)


Mình thấy cái bài thơ có vẻ hơi cực đoan![]()


Bản thân tớ lại thấy Bộ ra đề như vậy không hay. Thi đại học, con đường ngắn nhất để thành công ở Việt Nam như bây giờ, là kì thi dành cho toàn quốc, tức là bao gồm cả các em thí sinh từ thành phố phồn hoa hiện đại đến vùng núi heo hút, vùng sâu vùng xa. Câu hỏi 3 điểm cho 1 bài thi Văn khối D 10 điểm, tức chiếm tới gần 1/3 điểm, mà ra đề như vậy chẳng phải quá bất công cho các em từ vùng sâu vùng xa cố gắng suốt hơn 10 năm sao. Ở nơi các em, có thể biết có thể không, nhưng các em đâu có được tiếp xúc với văn hóa "thần tượng" để mà hiểu nó, để mà làm nghị luận về nó khi mà còn phải làm đủ thứ việc nhà khác. Và nếu các em đã không hiểu, khi viết chắc chắn sẽ ngây ngô, giả sử mà không trùng với barem hay ý người chấm, chẳng phải các em sẽ bị thiệt sao. Ai chắc chắn rằng 2 câu kia các em đạt trọn 7 điểm. Và cũng không phải trường nào cũng tuyển khối D nhân đôi ngoại ngữ.
Để trao đổi trên talkshow thì không sao, nhưng để làm đề thi 1 kì thi có đối tượng đa dạng như thi đại học thì tớ nghĩ không nên.
bad_no001 (10-07-2012)


ban đầu mình cũng nghĩ vậy đấy nhưng sau đó ngẫm lại thì thần tượng đâu phải là thần tượng âm nhạc hay diễn viên nghệ thuật đâu, có thể là thần tượng kiểu khác và cuồng kiểu khác (như mình đã chứng kiến cô bạn thần tượng thầy giáo và làm nhiều chuyện điên rồ) nên ko hẳn là đề thiếu sót
có lẽ ngay cả chúng ta khi đọc đề cũng đã nghĩ ngay tới kpop và cái gì liên quan đến truyền thông đại chúng rồi, có thể rất nhiều bạn khác nghĩ đến chuyệntương tự mình đã kể thì sao?
Thật sự là không thích cái câu chữ trong đề bài lắm. Nó cứ có cái kiểu giật tin báo chí hơn là một cái đề thi đại học.


Để xem được bao nhiêu em bỏ mấy năm học vất vả để vào ĐH và thay vào đó chọn các ộppa của các ẻm, hay là thôi cứ chơi bài con ngoan trò giỏi, miễn tim các ẻm vẫn hướng về các anh là được rồi
Đây là nói về những em có khả năng đậu ĐH đấy nhé. Không tính vào phần tử có vắt hết óc ra làm cũng không đỗ rồi ra phòng thi bô bô lòng trung thành và tình yêu bất diệt đâu.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks