

Phim này còn 1 bản movie nữa làm từ năm 2003 Renai Shashin: Collage of Our Life chứ ko có bản drama đâu
Chưa xem đc phim này, đang tính xem onl vì hồi trước down về nhưng down torrent, down đc 1 thời gian do ko có ai seed đơ cứng luôn. Cái anh đóng vai chính là đóng Ren trong Nana 1 đấy
thay đổi nội dung bởi: |Haru|, 23-08-2008 lúc 03:21 PM


Có link CD1 Vsub bằng Adrive or Mediafire ko ạBên topic mirror có nhưng mà file link Adrive bị hư (chỉ có 400MB), còn link Jamper thì down chậm wá ><
Cám ơn các bạn đã sub phim này nhé :X
Phim hay lắm. Nhẹ nhàng :X Nhưng mà chưa reup CD2 thì phải![]()
Hình như phim này là phim Nhật đầu tiên mình xem...Ấn tượng để lại là màu phim...rất ấm áp và tươi sáng...và nhịp điệu êm đềm chậm rãi. Nếu không phải là phim Nhật đầu tiên sau bao nhiêu năm không xem, chắc mình cũng không đủ kiên nhẫn đến thế vì diễn viên và diễn xuất không có gì đặc sắc...mình kiên nhẫn xem cũng chỉ vì cảnh phim quá đẹp, lâu lắm rồi mới được xem lại thể loại "trữ tình như vậy"..hì...vừa xem phim vừa thấy mình đã để lỡ bao nhiêu điều đẹp đẽ và tự hứa rằng sẽ sống "chậm" lại
Nếu bạn chỉ xem CD1 của phim này, mà nói rằng bạn rất thích phim này...thì mình thấy hơi lạ..bởi vì, điểm nhấn của phim lại nằm ở CD2, chính là kết thúc của phim đó. Nếu như CD1 là những mảnh ghép rời rạc, đơn thuần chỉ là những mảng xanh đơn điệu, nếu có khác thì chỉ khác ở độ xanh đậm nhạt mà thôi. Thì, đến CD2, các mảnh đơn điệu đó đã dần dần được ghép vào và kết thúc phim, đó là một bức tranh, ở đó chỉ có một bông hoa trắng, nhỏ nhưng nổi bật trên thảm cỏ xanh.
Tất nhiên đó chỉ là cách nhấn mạnh vào thủ pháp điện ảnh của phim thôi.Còn nếu phải chọn một hình ảnh để miêu tả về phim, có lẽ, đó sẽ là một bức tranh tĩnh, buồn dù ấm, sáng và nóng.
Điều mà mình muốn chia sẻ với các bạn là sau khi xem phim xong, hãy nghĩ về nguyên nhân tại sao nhân vật nữ chính Shizuru lại trưởng thành?????
thay đổi nội dung bởi: ddomddomddor, 14-09-2008 lúc 07:18 PM
Thật ra tớ đã coi hết cả 2 CD rồi, nhưng mà không phải bản việt sub của JPN làm, và nếu có thể thì tớ muốn được coi thêm của JPN làm thôi :P Bởi vì 2 bản việt sub kia tớ coi vẫn có một vài chỗ không ổn lắm, nên hy vọng vào bản của JPN ấy màNhưng mà nếu không có thì thôi vậy
Tớ chỉ mới coi phim việt sub gần đây thôi, nhưng mà tớ thích cách sub của JPN nên muốn coi thử với Heavenly Forest thì các bạn sub như thế nào thôi :P


Phim này xem cảm động vô cùng. Thích nhất là đoạn kisu và cảm động nhất là lúc Makoto đi xem triển lãm tranh. Khóc rưng rức khi xem đoạn đó luôn.
Thank JPN đã sub phim này


Không phải hay thui đâu, mà là cực hay lun ớ. Hình như đây là phim Nhật đâu tiên mình dơn về xem thì phải. Xem xong thì ghiền lun, tối ngày đi kiếm phim Nhật coi miết.
cái khu rừng trong phim tuyệt thật nhỉ ước gì mình có cơ hội được vô trong đó.
Nhưng cái chị đóng phim đó hông biết có còn đóng phim nào nữa hông nhỉ, nhìn chị ấy dễ xương quá hà. Còn anh nam chính thì gặp lại trong Nodame rùi. Trong đó lúc đầu thấy ổng thấy ghét gì đâu ớ


"you're my best friend but you can't be my boy friend"
Nhẹ nhàng và sâu lắng....:aaa:
Đó là lần đầu mình biết đến bộ phim này....1 bài hát trên nền của bộ phim.Ngay từ lúc đó mình đã thích phim này rồi..
Thật bất ngờ và cái kết cũng chẳng có ai muốn...2 người không thể đến với nhau dù tình cảm của họ giành cho nhau không có gì thay đổi
Một kết thúc buồn....
Bộ phim là một bài học sâu sắc :
"đừng để khi mất đi một diều gì đó mới thấy nuối tiếc,hãy biết trân trọng mọi khoảnh khắc mà bạn đã có"
Đó là cảm nhận của riêng mình còn với mọi người thì sao?
Về nội dung và diễn viên của bộ film này thì có lẽ mọi người đã biết cả rồi, vì nó quá nổi tiếng mà. Mình chỉ muốn bàn về nụ hôn trong bộ film này thôi. Có thể nói là mình chưa bao giờ xem 1 bộ film nào có nụ hôn đẹp như HF, nụ hôn này đã trở thành điểm sáng nhất của bộ film, một nụ hôn nhẹ nhàng, lãng mạn hoàn toàn không mang chút thèm muốn về thể xác như các nụ hôn kiểu Tây Phương nói chung. Chính nụ hôn ấy đã tạo ra bước ngoặt cho bộ film. Nhân vật nam chính nhận ra mình yêu cô gái, và cô gái quyết định bỏ đi, không dùng thuốc để trở thành người đẹp thật sự, cho xứng đáng với chàng trai.
Bộ film có một cái kết buồn nhưng rất lắng đọng.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks