Nhóm Cá Dê chiếm được vị trí đẹp, hàng ghế M ngay chính giữa luôn. nguyên hàng có đúng 1 nam nhân là Nezumi. Nhóm hét lên ko phải nhóm mình. Có điều bực bội nhất là vụ có tiếng điện thoại reo, tức gần chết. Ngồi trước nhóm Cá Dê là 2 bé người Nhật đi cùng mẹ, mà nghe được 4 khúc đầu thì 2 bé ngủ gục mất tiêu
.
Hôm qua hò hẹn off nhưng vì cảm giác ko yên nên cứ giục mọi người đi sớm, chưa đến 7 rưỡi là vào giữ chỗ rồi.
@nhocant: Chắc chắn là phải luyện ngón rất kinh khủng rồi. Luyện đến độ ngta gọi là... tâm nhãn ấy!






. Nhóm hét lên ko phải nhóm mình. Có điều bực bội nhất là vụ có tiếng điện thoại reo, tức gần chết. Ngồi trước nhóm Cá Dê là 2 bé người Nhật đi cùng mẹ, mà nghe được 4 khúc đầu thì 2 bé ngủ gục mất tiêu
.
!
Trả Lời Với Trích Dẫn
.




Bookmarks