Tham gia
Không tham gia




Chắc thế quá.
@tea_tea bà chị miêu tả chính xác rồi á. Nhìn cái dĩa của mình, quay qua, quay lại, thấy hụt hẫng ghê gớm.
@muối chả nhẽ để đó ngắm. Ngắm nó chắc tự kỉ luôn á. Với lại ăn nhanh là thói quen rồi.
@sato Lần cuối cùng mềnh đi kiểm tra sức khỏe có 1m68 thôi(hình như là năm nhất).
Cơ mà chả ai có cùng sở thích giống mình hết. Nói về phim thì đa phần là cái thể loại mọi người không xem. Nhạc thì cũng không ai nghe nhạc không lời như mình, buồn thúi ruột.
Mà sao nói về cái phim code blue máu me thế màmọi người bình luận ghê thật, hoảng luôn. Đưa bà chi ở nhà xem bả bảo thôi miễn cái thể loại đó đi (thế mà toàn đi coi phim kinh dị thôi, khó hiểu) LOL.
thay đổi nội dung bởi: FirePhoenix, 10-12-2012 lúc 11:33 PM


xạo, nhìn trong hình cao hơn dìm dìm![]()


Gaku-sama (11-12-2012)


Lần đầu nghe con gái nói thế này, thiệt không đỡ nổi với Muối
cái đoạn xoa bóp tim nhìn thích kinh khủng, hay máy cái đoạn mổ xẻ, khoan não nữa


Kết luận lại là: chị em ở JPN toàn *thứ dữ* thôi.
P/s @muối để cả địa chỉ face dưới chữ kí à, ta spam đấy nhá.






nhạc không lời có namyen_chi là fan cuồng nè gà, có mấy bài lời thì quá tệ nhưng nhạc mix rất hay, có mấy ss là fan của nhạc cụ nữa đó. Giờ tự nhiên muốn nhậu quá, ngồi dơn phim tiếp 400mb mà dơn từ sáng tới giờ mới được có 47% dã man quá![]()
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)
Bookmarks