
Nguyên văn bởi
nihongogasuki
Chào các bạn, đêm đại nhạc hội hôm qua chắc mọi người đều đã xem các ca sĩ biểu diễn tuyệt vời. Hôm qua mình cũng ở Nhà hát lớn nhưng không phải khán giả mà là staff, cũng vì thế nên mình có cơ hội được thấy một số chuyện không vui mà sau khi về nhà mình vẫn cứ suy nghĩ mãi, mình nghĩ có lẽ nói ra thì sẽ thoải mái hơn nên lên đây tâm sự với các bạn. Sorry trước vì mình tạo clone.
Chuyện mà mình sắp kể chủ yếu về các bạn mà theo mình có lẽ là người hâm mộ rất nhiệt tình, thậm chí thái quá. Trước hết phải nói là đêm nhạc hội này tổ chức ở Nhà hát lớn - một địa điểm rất trang trọng, thường được tổ chức các sự kiện nghệ thuật - chính trị lớn. Vì vậy chuơng trình đêm qua theo mình là rất khác các chương trình biểu diễn âm nhạc giải trí bình thường bởi nó được Đại sứ quán tổ chức. Tuy vậy có một số bạn hâm mộ các ca sĩ đã có những hành động rất không đẹp.
Đầu tiên, khoảng trước giờ khai mạc 1 tiếng, mình được biết là có trường hợp giả mạo thẻ Staff để trà trộn vào Nhà hát lớn. Đây là hành động giả mạo giấy tờ, và khi Đại sứ quán biết được, họ đã rất lo lắng và có cả tức giận, phần vì lo cho an ninh của chương trình do có quan chức cấp cao đến dự, phần vì thấy phiền phức. Là người Việt mình cũng thấy ngại ngùng, nhất là khi họ tìm được mấy bạn trốn trong toilet và hộ tống ra cửa. Đặc biệt có một bạn nữ mình còn thấy khi bị hộ tống ra cửa, bạn đó đã vùng vằng rất mạnh và tỏ thái độ bất lịch sự khi nói "自分で行けるから。。。". Khi đó nhân viên người Nhật vẫn rất nhẹ nhàng và không có hành động gì xúc phạm đến bạn đó, mình thấy lúc đó đi cùng nhân viên người Nhật kia còn có một cô người Việt làm ở Nhà hát lớn, lúc đó cô ấy chỉ còn có cách là... cười.
Qua sự việc như vậy, mình không hiểu sao những bạn đó lại cố trà trộn vào để xem chương trình dù không có vé? Nếu không có vé, đó có nghĩa là bạn không được tham dự, vậy sao phải cố trốn vào rồi lại bị đuổi ra? Và đó là một chương trình lớn, việc làm đó của các bạn có lẽ đã làm xấu đi hình ảnh của Việt Nam trong mắt người nước ngoài, cụ thể ở đây là người Nhật. Mình thấy rằng hâm mộ và thể hiện sự hâm mộ không có gì xấu, thậm chí rất tốt. Tuy nhiên cách thể hiện lại có thể gây ảnh hưởng xấu không đáng có.
Đôi dòng tâm sự cùng mọi người.
Bookmarks