PV hay! Cảm ơn Bamboo nhìu nhìu... Omoshiroi!


PV hay! Cảm ơn Bamboo nhìu nhìu... Omoshiroi!


Cái bản dịch đã chỉnh sưả của mấy anh em xài vẫn chưa ổn, Steiner đã phải chỉnh sưả thêm nhưng cái chỗ kẻ tội lôĩ vơí chúa Steiner vẫn chưa vưà ý .
Nhờ anh em trau chuốt 3 câu này giùm :
đài Trái tim của người mang tội ?
trên đài Trái tim của kẻ "tội nhân"
với điều bí mật mà chỉ chúa mới biết không ?
Steiner nghĩ là ta nên dùng cái gì đó thay cho ngươì mang tội / kẻ tội nhân ( nghe sao nó giống tội giết ngươì hay cướp của quá - dù gì đây là một sai lầm trong tình yêu mà thôi )
Còn cái chúa Steiner cũng không vưà ý, có thể dùng từ gì để thay cho chúa không nhỉ ?
Bản sub thô Steiner đang upload, anh em rảnh thì down về coi và cho Steiner ý kiến nhé .


Hjx, vì ko mún sát nghĩa bản dịch của Két-san, tội nhân mới đúng mức độ mà hikki mún nóimà thui để dịch hay xíu
Còn Thượng đế thì Ste đã xài rùi, mà thấy hơi dài dòng :P ^^ nên để yên.
Ok, xD để ste véo thêm nhát...hi vọng là final hit
===============
đài Trái tim của người mang theo lỗi lầm ?
trên đài Trái tim của kẽ tội lỗi
với điều bí mật mà chỉ thượng đế mới biết không ?
==========
Kênh sóng Trái tim
Mưa ướt lạnh trãi trên da em ngày hôm ấy
Hai chúng ta không tin rằng mình sẽ rời xa nhau
Và trong xe, nhạc trong chiếc máy radio vẫn tiếp tục phát
[Sayonara], câu nói chẳng có nghĩa gì cả...
Nếu như chúng ta có thể gặp lại nhau một ngày không xa
Điều đó thật tuyệt vời, anh thấy thế không?
Anh có nghe thấy tiếng của em
Vào giữa đêm khuya 1h, trên đài Trái tim
Không cần dò sóng trên radio
Mà bằng một băng tần bí mật của đôi ta
Anh có bắt được tần sóng nơi lòng em ko?
Trên đài Trái tim của người mang theo lỗi lầm ?
Với điều bí mật mà chỉ thượng đế mới biết không ?
I miss you...
Càng cố ép mình phải quên lãng đi
Thì càng nhiều suy nghĩ bám lấy em
Dù có phải chia xa nhau,nhưng anh vẫn mãi sót lại
ngay trung tâm trái tim em
Dường như em lại nghe thấy giọng anh đâu đó
Vẫn vào lúc 1 giờ khuya, trên đài Trái tim ấy
Dù ở bất cứ nơi đâu, hai nhịp tim ta vẫn luôn đập cùng nhau
Anh có bắt được tầng sóng của lòng em,
trên đài Trái tim của những người đang yêu chưa anh?
Tối nay lại có một lời yêu cầu nữa cho hai ta
I love you...
Anh có nghe thấy tiếng của em?
Vào lúc đêm khuya, 1h trên đài Trái tim
Với tần sóng bí mật đã đưa mình ở bên nhau
cho đến tận bây giờ ấy?
Anh có bắt được nhịp sóng tim em,
trên đài Trái tim của kẽ tội lỗi,
với điều bí mật mà chỉ thượng đế mới biết không ?
Theo bản tiếng Nhật thì đấy là 神様, tức kami-sama, là 1 từ để chỉ chung những vị thần của tín ngưỡng Nhật cũng như của các tôn giáo khác. Như khi người Nhật nói 「神様!」 hay Kami-sama! cũng tương đương với câu Trời ơi! của mình. Nếu từ Chúa ko thấy thuận tai lắm thì có thể thay bằng "... một bí mật chỉ có trời mới biết".Còn cái chúa Steiner cũng không vưà ý, có thể dùng từ gì để thay cho chúa không nhỉ ?
Đúng là thực sự ý nghĩa của từ đấy chỉ là sai lầm khi yêu nhau thôi. Nhưng Steiner có nhớ chuyện Adam và Eva ăn quả táo rồi nảy sinh tội lỗi trong Kinh thánh ko? Một trong những tội lỗi ban đầu mà con người mắc phải là tình yêu đó ^^ Bây giờ nếu nói thế thật thì cũng hơi cực đoan, thực ra từ 「罪人」 hay theo âm Hán việt là "tội nhân" trong lyrics cũng chỉ mang ý hài hước 1 chút thôi. Love is a guilty pleasureSteiner nghĩ là ta nên dùng cái gì đó thay cho ngươì mang tội / kẻ tội nhân ( nghe sao nó giống tội giết ngươì hay cướp của quá - dù gì đây là một sai lầm trong tình yêu mà thôi )Mà nếu thay từ tớ dịch bằng "... đài Trái tim của những người lầm lỗi" thì mọi người thấy có ổn ko? Cho ý kiến giúp tớ nhé :ypeace:
thay đổi nội dung bởi: Minh.Mog, 09-02-2008 lúc 09:24 PM


"... một bí mật chỉ có trời mới biết"cái zu. nài
hết bàn...
hỏi í kiến lão làng
HB
điều bí mật chỉ có Thượng đế mới bít... tớ cũng miễn bàn Stechan luôn![]()


Cái này theo Steiner nghĩ nên dịch thần thánh . Cái vụ tội lôĩ kia thì để tớ suy nghĩ thêm . Còn cái tên thì tui nghĩ dịch là băng tần / tần số của con / trái tim .Theo bản tiếng Nhật thì đấy là 神様, tức kami-sama, là 1 từ để chỉ chung những vị thần của tín ngưỡng Nhật cũng như của các tôn giáo khác. Như khi người Nhật nói 「神様!」 hay Kami-sama! cũng tương đương với câu Trời ơi! của mình. Nếu từ Chúa ko thấy thuận tai lắm thì có thể thay bằng "... một bí mật chỉ có trời mới biết".
Btw, đúng là mạng ngày Tết, upload có 65MB mà tốn 1 tiếng ... còn 45 phút nưã mà không biết có nưã đường gãy gánh hay ko đây nưã ...


ừa...... bí mặt chĩ có thần mới bik
Tần số của trái tim... nghe lọt tai hơnbăng tầng nghe IT wa' chịu hem nõi
![]()


Đây là bản dịch đã được Steiner rút gọn / chỉnh sưả . Có 1 câu Steiner không hiêủ nên đã bôi bold, anh em xem lại / giải thích giùm nhé (^_^)
Mưa ướt lạnh da em hôm ấy
Hai ta không tin rằng mình sẽ rời xa nhau
Và trong xe, nhạc trên radio vẫn tiếp tục phát
[ Tạm biệt ], câu nói chẳng có nghĩa gì
Nếu hai ta có thể gặp lại nhau
Điều đó sẽ thật tuyệt vời, phải ko anh ?
Anh có nghe thấy tiếng của em
Lúc đêm khuya 1 giờ, trên băng tần của con tim
Không cần phải dò sóng trên radio
Mà bằng một băng tần bí mật của đôi ta
Nhưng anh có bắt được làn sóng của lòng em ?
Trên băng tần con tim của người mang theo lỗi lầm
Với một điều bí mật mà chỉ thần thánh mới biết, rằng em nhớ anh
-----------------------------------------------------------
Anh yêu, anh có nghe thấy tiếng em không ?
Chỉ cần nói cho em biết một điêù
Nếu anh có thể nghe thấy tiếng của em
Thì hãy nói điêù gì đó
-----------------------------------------------------------
" Em cố quên đi " bóng hình anh
Nhưng tại sao em lại không thể quên được ?
Dù phải xa cách nhau,nhưng bóng hình anh vẫn còn lưu lại
ở giưã con tim em
Dường như em lại nghe thấy giọng anh đâu đó
Vẫn vào lúc 1 giờ khuya, trên băng tần của con tim
Dù ở bất cứ nơi đâu, tim đôi ta vẫn cùng chung nhịp đập
Anh có bắt được làn sóng của lòng em ?
trên băng tần của những người đang yêu
Tối nay lại có một lời yêu cầu nữa cho hai ta, em yêu anh
Anh có nghe thấy tiếng của em ?
Lúc đêm khuya 1 giờ, trên băng tần của con tim
Với tần sóng bí mật đã đưa 2 ta đến nhau
cho đến tận bây giờ
Anh có bắt được làn sóng tim em ?
trên băng tần của con tim của kẻ mang tội lỗi ?
với điều bí mật mà chỉ thần thánh mới biết


Yêu cầu...đó theo Ste nghĩ là....dạng yêu cầu bài hát trong mấy cái Radio Station í, yêu cầu nhạc...
eDit: Anh yêu, anh có nghe thấy tiếng em không ?
câu nì bỏ chữ anh ở sau...nghe bớt ...lạnh hơn
ste nghĩ làn sóng...có vẽ chĩ dành thiên về sóng biễn, nước. nên tần sóng thì hay hơn...
Còn lại thì ok hết![]()
thay đổi nội dung bởi: Kid A, 09-02-2008 lúc 09:54 PM
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks