Cho vài tấm hình cho sôi động không khí, lấy sức ... chờ Ep2!
![]()
Cho vài tấm hình cho sôi động không khí, lấy sức ... chờ Ep2!
![]()


Không biết phim thế nào mà nội dung cũng có vẻ hay quá, down về coi ^^, đây cũng là lần đầu coi phim của Takkey dù nghe nói anh đóng phim rất hay từ lâu rồi.


Xem xong tập 1 rồi, vào dấy góp chút ý kiến:
Đầu tiên là về nội dung, không biết có phải vì thời lượng bị rút ngắn hay không mà mình thấy tập 1 thật sự chưa đi sâu vào nội tâm nhân vật. Các nhân vật và tính cách của họ cứ mờ nhạt thế nào ấy, còn cô cảnh sát kia, đồng ý với bạn nào nói việc cô tin vào sự thật về Đôi tay của Quỷ bla bla bla quá dễ dàng đi, và những gì cô nói với Ryuzaki trong lần gặp đầu tiên cũng quá là khiên cưỡng và "kịch", nếu là người bình thường thi chả ai vừa gặp một tên tù không rõ là người thế nào đã kể nhiều chuyện thế kia, đấy là đoạn, theo mình là vô lý nhất tập 1
Về diễn viên, thật sự Ryo dường như chưa có sự đột phá trong diễn xuất, hoặc là vì vai này tương đối chưa được bộc lộ rõ nét nên thấy Ryo... vẫn vậy, vẫn gương mặt và đôi mắt... đờ đẫn.
Takky cũng vậy luôn, phần lớn các cảnh có Takky ở tập 1 đều dùng hiệu ứng ánh sáng che đi đôi mắt nên vẫn chưa thấy được sự nham hiểm của nhân vật này. Mà theo mình thì Takky vẫn còn .. cute quá, anh phải điên loạn hơn nữa, phải dữ dội hơn nữa thì mới gây được ấn tượng mạnh, mới mang lại một hình ảnh Ác quỷ trái ngược với vai diễn của Ryo.
Tuy nhiên, có ai điểm rất thích ở phim này, đó là âm nhạc và màu sắc. Âm nhạc thật sự rất hoành tráng, lúc thì dữ dội, lúc thì huyền bí, lúc thì mãnh liệt, lúc lại rất buồn. Còn màu sắc và những hiệu ứng ánh sáng cũng rất ấn tượng. Gam màu chính trong phim là màu đen và trắng đại diện cho Thiện và Ác, Thần thánh và Quỷ dữ, tất cả đều được làm rất công phu và tỉ mỉ. Rất thích đoạn hai anh gặp nhau, Takky bận áo trắng toàn bộ như một thiên thần, còn Ryo thì mặc đồ đen, đoạn đó đẹp như tranh vẽ vậy.
Thật sự chưa hiểu được ý nghĩa của bức tranh mà Ryuzaki treo trong phòng giam.


Muốn tìm hiểu về tấm hình đó thì có thể tham khảo ở đây:
http://www.victorianweb.org/decadenc.../moreau/7.html


chờ phim này mãilâu lắm mới gặp anh takki với em Ryo thân yêu
nhìn phong độ vãi chưởng
mà em Ryo trẻ quá đóng thầy giáo chả hợp tý nào


anh Takki phim này cool thếmà tớ thấy anh ý tốt lắm chứ có ác iếc gì đâu :d
anh ý chắc ko đóng được vai phản diệntrông mắt hiền lắm, chả có vẻ gì độc ác cả
mấy đứa nhân vật phụ trông còn ác hơn ý
![]()


Phim quá hay, anh Hideaki đẹp wé
![]()


Thật sự là không muốn biết trước nội dung ep 2+3 nó như lào, nhưng mà phận translator, lần nào cũng dịch Summary của ep trước>< Cũng may mà cái sum nó có vẻ từng bước từng bước ngắn dần nên không spoil bao nhiêu cả *thở phào*Minna cố lên nhé><


Bộ 1 Takky cho ai thik.
![]()
Ha hớn hở (09-08-2009)


chưa xem nhưg đã thấy hay ròi đặc biệt là có Ryo và takky. ryo thì tớ đổ từ hòi last friend bạn này phải nói là có khả năg diễn xuất vai nào cũg chơi bất kể chính hay phản diện. takky thì nghe danh lâu ròi giờ mới dc biết đến, hơi trễ nhỉes ist egal! sẽ xem film này thanx st nhìu nha
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks