



Tập 5 công nhận hay quá,thích khúc 2 người trốn về dưới quê nhất,
tập này Mirai cười nhiều nhất,yêu nụ cười ấy
mong chờ tập 6 quá![]()


xem mấy tập đầu thấy tức anh ách. sao lại có những người quá đáng thế nhỉ?
Nhật có nhiều phim nói về việc bị bắt nạt trong trường học. không biết đó có phải là phổ biến không? chứ xem phim thấy làm học sinh ở Việt Nam sướng hơn nhiều.
xem phim mình tự hỏi không biết trên đời có thật có những người chỉ thích nhìn người khác khổ sở thì mới thấy vui không nhỉ? mình ghét nhân vật Maria và bà hiệu trưởng lắm. nếu trên đời thật sự tồn tại những người như vậy thì thật đáng sợ.![]()


Những người như vậy có nhiều lắm đó. Thấy người khác khổ sở mà vui càng nhiều. Học sinh bây giờ nhiều trường cũng bạo lực lắm, ngứa mắt một tý là xúm vào đánh, con gái cũng chẳng tha. Còn đố kỵ thì đầy. Không ném cà chua vào nhau thôi nhưng nói đểu thì thôi rồi.


bây giờ học sinh ghê thế sao? hồi mình đi học nói xấu và cãi nhau thì lúc nào mà chẳng có. nhưng cũng chỉ thế thôi. còn đến mức tụ tập đánh nhau thì lại là giữa các trường với nhau cơ. mà hiếm lắm. thường thì là gọi hội ở bên ngoài chứ ít khi hai trường lại oánh nhau. còn việc bắt nạt kiểu này ở trong trường thì không có. chỉ có chiến tranh lạnh thôi.
may mà mình chưa bao giờ gặp những người lấy hành hạ người khác làm vui, chứ nếu không thì khó mà nhịn được.![]()


Mà với thân phận ở nhờ của Sara hiện giờ thì cũng phải chịu thế thôi,
cha mất,tài sản mất hết,không biết ở đâu,đành ở lại học viện,chứ có nhà là Sara đi rồi,không thèm ở lại cái học viện này làm gì để mấy tụi kia bắt nạt![]()


bữa đọc có cái tin Nhât 1 hs cấp 2 bị 1 đám bạn cùng trường đánh đến chết luôn mà. Thảm nào phim Nhật có mấy cái phim kiểu bully này hoài ah. Tớ thấy vn mình không có chứ nước ngoài có hoài ah. Hồi trước mình học trường cấp 2 ở Sing, Có 1 đứa lớp tơ nó là người nước ngoài bị cả lớp toàn bọn Sing bully khủng bố tinh thần ấy. Khổ lém còn tệ hơn bị đánh.Nó ko bị thần kinh hay nhảy lầu là may.Nhưng cuối cùng con đó cũng ở lại lớp
Hiểu trưởng xuống nói chuyện thì bọn kia càng ghét. Con kia càng khổ Thầy cô có nói thì cũng thế
.Hồi trước lúc chưa có chuyện gì thì mình có đi ăn với nó vài lần.
Đến lúc cả lớp ghét nó. Tụi sing way ra hỏi tớ có phải mày là bạn nó ko.
Trong lớp mình có 3 đứa nước ngoài ah mà tiếng anh của mình lại yếu.
Mình muốn yên thân phận nên cũng chẳng dám dính vào. Nó mà biết mình chơi với con kia nó cũng tẩy chay luôn. Trong lớp có gì ko hiểu hoặc hỏi gì liên wan đến học tập nó ko trả lời thì chết.
Mà tội nghiệp mirai tập 6 bị cái tát kinh thiệt. Bà tát kiểu gì mà người bã mất thăng bằng luôn.
thay đổi nội dung bởi: nguahoanglaisoi, 08-12-2009 lúc 03:00 PM


Con gái ở VN thì thường nói đêu với chiến tranh lạnh, chứ không hành hạ kiểu như trong phim. Nhưng thực sự thì mình đã chứng kiến ở Vn, mà ở Hà Nội luôn, có trường cũng kinh lắm. Con em mình nó nổi bật một chút nên bị mấy đứa con gái lớp khác ganh ghét, thế là lừa lúc đi học về bị vây đánh. Rùi trường thì có thằng lắm tiền làm đại ca, bảo kê cho em này em kia. Có đứa bị đánh đố dám mách cô, không những bị ghét hơn mà thật ra cái bọn côn đồ kia nó cũng cóc thèm sợ thầy cô.Chuyện thật 100%.
Thật ra người như Seira một là được yêu quý hết mức, hai là bị ganh ghét cùng cực. Chuyện đó cũng dễ hiểu mà.


ở Viêt Nam chuyện này chắc là ít thôi chứ không nhiều đúng không? mấy đứa em mình đi học phổ thông mà có thấy chúng nó kêu gì đâu, nếu có chắc nó đã kể chuyện rồi. mấy chuyện kia chắc chỉ là cá biệt thôi. nếu phổ biến thị ghê quá.
@: chuyện bạn kể bên Sing có phổ biến không? nghe ghê quá vậy. thế chắc là mình không dám khuyên ai đi học ở Sing nữa mất. học ở Việt Nam cho lành![]()


uh. Bình thường thì học ở Vn là lành rùi. Không phổ biến mấy cái chuyện bị bắt nạt. Nhưng mà ức chế thầy cô giáo thì phổ biến..
Tập 6 chưa ra nhỉ, mong quá chừng rồi.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks