Em nghĩ k hẳn ở dàn diễn viên đâu. E là con mọt phim, ngày xưa em thích xem film Hàn lắm, đợt BOF, , e thức đêm ta quán dơn cơ mà. Tuy nhiên càng về cuối càng đuối tua nhanh nhanh ngắm Kim Bum đẹp zai. Nói thật xem film Hàn ngắm zai đẹp là chính, mà em vốn yêu cái đẹp. Tuy nhiên trước h, em vẫn chú trọng vào nội dung, em nghe nhạc thứ em xem đầu tiên là lyric, đó là lí do ngoài nhạc DBSK (hồi hoạt động ở Nhật ra) em k thích được nhóm nào bên Hàn. Một bài hát mà em thấy chấp nhận được là bài hát có thể để em trích dẫn làm status (VD như Until you, beautiful in white, crucify my love...). Ngày xưa em biết NB là gì đâu. Một hôm hết film xem em dơn Giọt rượu thần thánh về xem, cứ chê rating thấp. Em xem xong em còn muốn nhuộm tóc, uống rượu kìa. Mà em thề em rất là ngoan ngày xưa ghét lũ nhuộm tóc kinh khủng mà cứ muốn có màu tóc giống anh Kame. Sau đó em xem một loạt film Nhật. Em mới rút ra sao film Nhật k đc dẫn VN ưa như Hàn. Khoan để ý diễn viên, mọi người đã để ý đến không khsi film chưa. Film ĐL và Hàn có màu sắc rất tươi sáng, trẻ trung. Trong khi film NB, kể cả Hana Kimi vẫn có gam màu lạnh, rất trầm. Đó, rm nghĩ chính vì đó mà ngay từ đầu không tạo được ấn tượng tốt với những bạn trẻ chỉ nhìn vào vẻ ngoài. "Đó chỉ là vẻ ngoài, còn bên trong trống rỗng" (Love yourself

) Tuy em cũng lậm phim Hàn lắm nhưng em nói thật, em ngán nó lâu lắm rồi, xem film k có chiếu sâu, xem cả bộ film k rút ra được bài học j. Chỉ là cứ khóc lóc thật nhiều, tỏ ra dễ thương thật nhiều thì sẽ gặp đc zai đẹp. Chẳng lẽ con gái trên đời này ngoài chồng ra k cần gia đình, k cần sự nghiệp ak? Khác j nó coi chị em mình k có não. Nên từ năm ngoái em đã lăm le đi xem film ĐL, em ấn tượng mạnh bởi Fated to love you. Một bộ film rất hài hước nhưng có những thông điệp đầy tính nhân văn ẩn trong cả tình tiết. Có những khoảng lặng cần thiết để người xem suy ngẫm. Đó là bộ film em xem mà k cần tua, nhìn lại bản thân xem BOF mà tua đi tua lại xem đc có 5'

. Film ĐL bây h cũng k làm lại live action của NB nữa rồi, đã có những kịch bản thú vị thực sự là đnags xem. Xem film và nghe nhạc Hàn em tự hỏi chẳng lẽ người Hàn lại nông cạn đến thế? Họ k có chút sâu sắc nào ak. Chả bù xem Nobuta, em thề em chưa lần nào choáng thế, một bộ film mà từ đầu đến cuối chỉ nói về tình bạn, k có chút j là tình yêu nam nữ (Hàn thfi chỉ yêu với đương thôi) thế mà k dứt ra đc, một bộ film đấy tính nhân văn, xem bộ film ta thấy biết trân trọng tình bạn biết bao, ta thấy một cả một gia đình êm ấm của Shuji, cả người cha thấu hiểu của Akira "Con hãy làm đồng 10yen lăn dài trên phố", hay người cha dượng của Nobuta, một người cha rụt rè nhưng k biết bày tỏ tình cảm giống như tích cách của con người Nhật vậy. Hay như HYD, xem mà có cảm tưởng như từ truyện bước ra vậy. Mới đầu em rất ác cảm với Rui vì em xam bản HQ xong k chấp nhận được, một Rui mà em hằng yêu quý. Xem HYD e đã tìm lại đuọc anh ấy. Hay như Tsukasa, tại ơi sao Jun dễ thương vậy trời, rất trẻ con nhưng dứt khoát thẳng thắn thể hiện tình yêu của mình, tớ sẽ bảo vệ Makino, k làm makino khóc đâu. Nhưng ấn tượng nhất là Makino Tsukishi. Hồi lớp 6 đọc truyện k thích nhân vật này, xem HYD, chị ấy thật mạnh mẽ mà cũng quá sức đáng yêu nhưng không yêu đuối, không đụng tí là khóc như con bé Cỏ kia. Tuy nhiên bản Hàn cũng có nhiều chi tiết rất dễ thương, nhưng hoàn toàn không có chiều sâu. Tiếp đến bộ Hana Kimi, ngày xem xưa bản ĐL em bấn nặng anh Uông Đông Thành, nhưng chẳng là j so với tình yêu của em bây h với Nakatsu. Bản ĐL làm j có một Oskasa Gakuen toàn zai đẹp, đoàn kết gắn bó mà cũng vui nổ trời như thế, một Mizuki trở về vì muốn tìm lại nụ cười cho ân nhân, với lại Ella bỏ gia đình để tìm zai đẹp
Tóm lại, mọi người đưng đổ yaij diễn Hàn đẹp lung linh, còn zai NB xấu. Em thấy anh Kame, Pi, Maki, Jun, Mao xinh chết được. Em hỏi bạn em rồi, sau khi cho nó xem thử film NB mà nó ghét, nó bảo là chính vì film Nhật lạnh và trầm k tươi sáng thôi. Chứ nếu chịu khó xem thì với tâm hồn hời hợt như chúng nó, xem cũng không thấy được cái hay của film NB đâu. Cứ em ra đi làm anh đau khổ, bla bla như lyric nhạc Hàn là đủ hiểu. Tại sao 1 Love yoursel với lỷic ý nghĩa thế mà nó chê tơi tả cơ chứ. Hay như bài Bay lượn theo cách em muốn " Bay lượn theo cách em muốn không phải là mượn một đôi cánh. Tự do là đích đến không j thay thế được" "Sự kiên cường em muốn không phải là mượn bờ vai của ai đó. Vòng tay ôm không phải là nơi dừng lại để nương náu". Ý nghĩa là thế, mạnh mẽ là thế mà chúng nó k hiểu, cứ phải anh đi rối em sống sao đc ak.
Tóm lại, em không phải dân lậm HQ, NB hay ĐL, cái j hay thì em xem thôi, Jay Chou, KAT-TUN, Arashi, DBSK, Westlife, X-Japan, TokioHotel, LP... trừ DBSK ra em chả thấy mấy nhóm em thích có chỗ nào được lũ lậm Hàn kia khen đẹp cả. Thậm chí có đứa chử WL của em k = SS501

Vào 4rum dơn film nhiều, chả cm lần nào, lần cm đầu tiên có j đụng chạm xin mọi người thứ lỗi.
Em thấy film NB rất hợp với cá nhân em, em thích những cái j dạy em khôn lớn chứ không thích những thứ gây hài rẻ tiền

Bookmarks