Đặc trưng của JPN mà cô ơiNguyên văn bởi tempo;
![]()


Đặc trưng của JPN mà cô ơiNguyên văn bởi tempo;
![]()


một thời gian dài em bị nghiện JPN
đấy có lẽ cũng là lần duy nhất em say mê thứ gì lâu như thếlần duy nhất em thích nhiều người cùng một lúc như thế
arigatou![]()
Sayuri_chan (05-12-2011), tempo (05-12-2011)


một số người em thích ít đăng nhập và ít post bài, điều đó làm em thấy hơi hụt hẫng và không còn háo hức mỗi lần đăng nhập như trước nữa. Em rất tiếc khi phải nói thế.
nhưng có một điều chưa thay đổi ấy là JPN vẫn luôn là trang thường trực trên cửa sổ firefox của em![]()
em đang tìm thêm những mem khác để yêu quý để có lại cảm giác háo hức hồi trước. Nhưng mà khó quá ss ơi![]()
Hei (05-12-2011)


hừm, mình ko mở lòng trc thì sao mà wen thêm đc nhiều người như em nói
khi những người thuộc "thế hệ" của ss bỏ JPN đi gần hết ss cũng hụt hẫng, người cũ đi người mới đến, quy luật mànhờ mở lòng ra mà ss wen đc khối người nữa
rất là vui. Mình phải tự thích nghi với hoàn cảnh chứ ko có vụ ngược lại đâu em à ^^
~mèo~ (06-12-2011)


là người trc đây đã từng bị Hei bắt nạt (chắc Hei ko biết ai đâu, nhìu kẻ thù wa' mà![]()




có có chứ, nhớ là hồi đó mình nhờ làm cái gì ấy thì nhận dc 1 reply trong mess
"Time bạn req thì bạn nên làm gì đó có ích cho forum đi, tôi... " rồi còn gì nữa đó mà mình ko nhớ. Kể từ đó bị dị ứng Smod này nên mỗi lần req ca khúc cho VOJ mình toàn gửi cho anh Kha, sợ bà Hei này lắm![]()


thề có bóng đèn là ko nhớ gì luônmình biết mình đã "xử" rất nhiều người nhưng giờ hỏi thì cũng ko nặn ra đc 1 tên.
chắc giờ Ngọc hết ngại smod rồi chứ nhỉ?!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks