Sao lại nói huỵch toẹt ra thế ^___^
Mấy hôm nay tìm mua tập 14 Kaze mà hổng thấy![]()


Sao lại nói huỵch toẹt ra thế ^___^
Mấy hôm nay tìm mua tập 14 Kaze mà hổng thấy![]()


@Anemos : Tomo có thù gì với Ane ko ? sao bây giờ lại thêm 1 người bảo Tom là gay vậy ! Ane muốn làm // ko ?!^^
thay đổi nội dung bởi: Tomo Kudou, 21-06-2006 lúc 07:51 PM




Sao Sun lại 1 đi ko trở lại thía này TT____TT, tui muốn coi film đó quá, mờ ko biết down đâu đâyNguyên văn bởi SunnyToshi
![]()


Tớ coi xong tập 15, thấy lúc khám bệnh í, ông mắt cụp lo lắng 1 điều gì đó. Tớ đoán chắc Okita sẽ bị lao quá à, chắc thế òi T-T
Viết 1 bài cảm nhận và Kaza Hikaru 1 cái.
Lúc đầu tui ko hiểu vì sao nó lại được nhiều người ưa thích như thế. Vì nhìn chung, nó như 1 bộ chuyện dành cho nữ xem mà thôi, và nó chỉ nói về tình cảm của thiếu nữ mới lớn. Nhưng tui thật sai lầm khi nghĩ như vậy, và nó mang 1 giá trị thiết thực, nó như là 1 bộ truyện tâp hợp những văn hóa nhật, tinh thần nhật. Và chỉ trong 4 ngày tui dã đọc hết 14 cuốn kaze Hikaru, v2 tui đã rút ra được những bài học mà Taeko Watanabe muốn truyền đạt cho độc giả.
1. Khi đọc từng trang truyện của Sensei, dường như tui càng ngày nếm được vị mặn mồ hồi mà sensei đã đổ ra. Sensei phản ánh nhiều chi tiết dù nhỏ nhặt nhất trong lịch sử, từng khung truyện giống như là 1 cửa sổ mà độc giả là người nhìn qua cửa sổ đó, để mà chứng kiến những người nông dân, những thương nhân, những cảnh sinh hoạt tấp nập vào thời đó. Qua đó tui đã biết thế nào là thời Edo, thế nào là thời Genji
2. Tinh thần võ sĩ đạo. Lúc trước tui thường thắc mắc vì sao mà cứ hễ chút là mổ bụng, hễ chút là đòi chết. Thật điên rồ. Đúng, nó thât sự điên đối với tư tuởng trong thời hiện hiện đại của chúng ta. Nhưng trong thời đó tư tưởng được chết vì người-mà-mình-sẳn-sàng-chết như thế thật là cao quý, thật vĩ đại. Và truyện Kaze Hikaru đã giải thích cho tui hiểu được lý do tại sao như thế, và từ thông cảm tui đã chuyển sang bằng lòng với hành động đó. Đúng như Okita đã nói: "Vì tôi là 1 võ sĩ"
Ta có thể xem Kamiya là người đại diện trong tư tưởng hiện đại, đạt ra những câu hỏi rất đúng ý của độc giả. và Okita là người đại diện cho người xưa trả lời những câu hỏi ấy. Thật tiếc là tui ko có thời gian để lục lại
3. Cách sống của các nhân vật trong truyện thật dể thương, đáng yêu. Đó là những người luôn vì luôn đi theo lý tưởng. họ tươi cười, đùa giởn, và những hành động quái đản, đã tạo cho không khí truyện ko quá khô khan, cứng ngắt. Kaze hikaru đã cho tui thấy được thế nào là "sống", đó là thay vì cứ buồn phiền thì hãy vô tư, tươi cười với cuộc sống. Như Okita đã từng nói : "Có lẽ từ nhỏ tui đã khóc hết nước mắt rồi" Và cái mà Okita muốn là trở thành Gió tự do trên bầu trời.
Tui thật sự thích nụ cười của okita, vì nó mang nét như là người rất hiểu rõ triết lý sống, hiểu rõ những nổi lòng của mọi người, anh như người đi guốc trong bụng mọi người vậy. Tui nghỉ Sensei thích là 1 ngườ như thế ^^ luôn vui vẻ, lạc quan.
4. Sự kiện lịch sử được sensei nghiên cứu khá kỹ, lúc này đây, truyện như ko còn là truyện cho nữ xem nữa. Các như vật như đã lột xác, hoàn toàn nghiêm túc trong các sự kiện trọng đại. Sensei đã cung cấp cho người đọc khá nhiều các sự kiện từ lúc Shinsengumi chưa thành lập cho đến lúc trở thành 1 nhóm nổi tiếng trong lịch sử nhật bản. Tui thật sai lầm khi lúc trước tui cho rằng Shinsengumi phục vụ cho Mạc Phủ là sai, là điên rồ quá cổ hủ, quá phong kiến. Nhưng khi xem truyện rồi Okita đã nói 1 câu khiến tui phải suy nghĩ: "Đúng, sai hãy để hậu thế phán xét"
Biết được thế nào là tinh thần võ sĩ đạo, quan niệm của người xưa, nếu đứng trên lập trường đó, tui đã thấy được 1 điều đó là Tinh thần Nhật bản.
Và tui nghĩ cái mà họ đã tường mơ ước "biến Nhật bản trở thành số 1 thế giới" đã trờ thành sự thật. (Tuy rằng đưng thứ 2 nhưng vậy cũng là tốt quá rồi ^^)
Nếu xét trên diện lịch sử thì thấy Shinsengumi rõ ràng sẽ có 1 bi kịch, nhưng với truyện vẽ theo nét của Sensei thì...có lẽ sẽ lấy khá nhiều nước mắt độc giả.
thay đổi nội dung bởi: hakimei, 23-06-2006 lúc 12:40 PM
Kaze quay đi quay lại cũng chỉ có hình bìa truyện nhỉ,sensei lười vẽ quá hizz!Tìm mãi cũng ko thấy có hình nèo khácT_T


Thì xem phần sau truyện khi sensei vẽ về công việc của mình là biết rùi , lười siêu hạng lun ^^


@ Sed: hê hê, thế đã mua 15, 16,17 chưa?hehe,chúc mừng nhé.
à, bà post mấy hình saitou dế thương đi! Có đầy trong máy mà ki ghê, ko share gì hết!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks