Thiếu My Boss My Hero rồi .... 1 Litre of Tears và My Boss My hero là 2 phim đưa mình tới vs J-Drama đầu tiên![]()
Thiếu My Boss My Hero rồi .... 1 Litre of Tears và My Boss My hero là 2 phim đưa mình tới vs J-Drama đầu tiên![]()
Mình thích Hana kimi và Nobuta
Phim rất hài hước và còn ý nghĩa nữa !


Mình kết mỗi GTO mặc dù các bạn cứ bảo không hay bằng truyện nhưng live-action thì thế là ổn rồi mà![]()








Long Vacation: nhẹ nhàng, tình cảm.
Nodame Cantabile: hài hước
Để kể tên phim Nhật hay thì rất nhiều, nhưng đây là 2 cái tên bật ra ngay lập tức trong đầu mình.
HH (22-12-2012)


Gokusen cả 3 ss, mỗi lớp 3D ở mỗi ss lại đưa mình đến gần vs Nhật hơn^^


Biết cả 10 phim, nhưng chỉ mới coi có 3 phim thôi, mặc dù mình coi phim Nhật cũng ko phải ít đâu nha, 80% số phim mình coi là của Nhật rồi. Rất rất rất thích phim Nhật vì trong phim ngoài những nội dung hiển hiện ra đó còn có những điều ẩn đằng sau để người xem suy nghĩ.
Những phim mà mình thích:
Code blue, Godhand Teru, Doctors, Seinaru Kaibutsutachi, Voice (chắc do tính chất nghề nghiệp ^^)
Yankeekun to Meganechan, My bos my hero, Nobuta wo Produce, Hanakimi, Dragon zakura, Sprout... (hok nhớ hết, phim học đường, hài hước, tình bạn sâu sắc)
Ryuusei no Kizuna, Orthros no Inu, Atashinchi no danshi, First kiss (tình cảm gia đình, anh em)
QED, Kindaichi, Hidarime Tantei EYE, Tantei Gakuen Q, Bloody Monday (trinh thám, đấu trí)
Risou no Musuko: coi phim này xong tự nhiên thấy yêu mẹ hơn, một bộ phim vừa nói về mẹ lại vừa nói về tình bạn
Honey and clover: một phim với rất nhiều bài học trong cuộc sống, về những con đường trong tương lai, thích hợp cho sinh viên
Shounen wa Tori ni Natta, Bokura ga ita: phim này ko phải drama nhưng mà mình thấy nó rất hay, ngắn gọn, cảm động, thích hợp để đem đi dụ dỗ người mới hoàn toàn
HH (22-12-2012)
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks