fantasy ơi, dvd concer mới của Iki phát hành và no 1 oricon rồi, có kiếm được chỗ down ko vậy? nóng lòng quá


fantasy ơi, dvd concer mới của Iki phát hành và no 1 oricon rồi, có kiếm được chỗ down ko vậy? nóng lòng quá


Bài hát do nhóm sáng tác rất hay. Giọng ca sĩ chính thật tuyệt.


Có ai xem concert này chưa? Giờ fan mới thấy link...tại dạo này bận bịu coi fim cũ TVB hehehe.
[DVD] ikimonogakari - Ikimonogakari no Minasan, Konnitour!! 2010 - Nandemo Arena!!! (2011.04.27)
Fan đang xem DVD1 hô hô hô... hì hụ down DVD2
Vô đây down nhe.
http://jpopdl.blogspot.com/2011/05/d...gakari-no.html
gaop (22-08-2011), lynkloo (27-01-2012), Nezumi (10-09-2011), Ngọc_san (23-08-2011), Onion Club (12-06-2011)


Mới cóng lun nì.
Chưa down nên ko biết nó mới cỡ nào hahaha.
Cha chả, mình vẫn còn tình iu với Ikimono gakari. hahahaa.
http://jpfiles.eu/links/view.php?id=7290
@jpfiles
lynkloo (27-01-2012)


mới down hôm qua nè, bản phát ở wow wow nên ko đủ đâu, chắc đợi phát hành dvd đó


Downg xng rồi, đang coi.
Bài 1 là bài ji í nhỉ? Sao mình nghe ... lạ quắc à.
Nhìn mấy bạn trẻ phấn khởi dưới sân khấu làm mình ham hố theo. hahaaha.
Coi đỡ... mốt down lại bản đẹp hơn. Bản nì hơi mờ nhủy?
Anh kia.... sao cắt đầu nhìn công tử bột quá hè.


Mình không nhớ rõ mình đã theo dõi 3 bạn trẻ của nhóm Ikimono gakari tự bao giờ.
Chỉ nhớ một điều.... vào ngày nào đó của hôm qua, chợt nghe bài hát mang cái tên thật vỏn vẹn "Yell". Nó là một PV của màu sắc, nó thổi lại cho mình hơi thở của thời học sinh, cái thời vô tư, hồn nhiên và cả sự nhí nhố xàm xí,... cái thời của ước mơ xa vời muốn được chắp cánh, cái thời của những buồn vui, của những giọt nước mắt chân thành khi ngày chia tay sắp đến.
Mình chợt nhớ về ngày cuối cùng của năm cuối cấp 2, cả đám ôm nhau cười cười nói nói chan hòa trong nước mắt, nhớ những lời xin lỗi và những lời cám ơn của những người bạn, nhớ những dấu răng trên tay mình mà từng đứa, từng đứa đua nhau mà cắn " Mày phải nhớ tao nha", nhớ cái lặng người rồi khoảnh mặt đi của cô chủ nhiệm vì sợ nhìn cảnh chia tay và cô sẽ buồn ... cô sẽ khóc theo.
Nhớ ngày chia tay của năm cấp 3, cả đám lặng nghe những tâm sự của thằng lớp trưởng, và rồi mỗi đứa mỗi cảm xúc, mỗi đứa mỗi tư thế, quấn quýt nhau rồi cùng ôm nhau mà nức nở. Nhớ cảnh cá đám xếp hàng chạy khắp hành lang của ngôi trường mang tên Võ Thị Sáu, chạy cứ chạy, miệng cứ thế to mồm và nước mắt cứ thế chảy ngược về sau, nhớ ngày xa đầy kỉ niệm, nhớ những ước mơ vẫn còn đong đầy hằn in trên từng cuốn lưu bút
Đó là những giây phút tuyệt vời của cuộc sống mà chúng ta phải khắc ghi dù dòng đời vẫn chảy, vẫn khắc khiệt từng ngày.
Ba bạn trẻ đã như thế đến với mình, chân thành và lặng lẽ.
Những phút giây cuồng của bản thân đã đến, đi tìm profile của ban nhạc, để rồi ngưỡng mộ hơn vì sự đi lên của họ - những người bạn xuất thân từ ban nhạc đường phố. Mình đã lặn lội tìm download kịch liệt, đắm chìm trong những PV, những concert, những ca từ, những thứ âm nhạc ấy cứ đi thẳng vào tim từng chút, từng chút, từng chút một.
Thật tình đã từng rất "xúc động" cũng như "ngợp thở" mỗi khi xem concert của ba người bạn này. Nhưng không hiểu sao mình vẫn chưa thể gắn mác "người hâm mộ chân chính" vì 3 bạn trẻ.
Và hôm nay...
Khi xem concert 2011, tự nhiên thấy thật hạnh phúc và quá đỗi tự hào khi ba bạn đã tiến tới concert tổ chức tại sân vận động Yokomaha.
Ba bạn trẻ của tôi ~ hãy cứ thế nhé, bay lên và tỏa sáng.
Khi bạn gái cất cao tiếng hát, tung tăng chạy quanh khắp sân khấu, tung chân lên đá, quơ tay đủ phương khắp hướng, J.U.M.P thì 2 bạn trai vẫn đứng ở đó lặng lẽ thổi kèn, ôm trọn cây đàn và ...phiêu du trong rock. Còn phía dưới kia .... thật "choáng ngợp" và đầy sức sống họ cùng nhau reo hò, cổ vũ làm nóng lên không khí của đêm concert. Nhìn kìa, tất cả mọi người đang tự bốc cháy làm rực sáng cả khóc trời trong đêm tối.
Và rồi... suy nghĩ đến việc được như những bạn dưới kia, cùng nhau reo hò và cổ vũ cho ba bạn.
Hôm nay, mình sẽ rất vui, rất hạnh phúc, cũng như rất tự hào khi ai đó gọi mình là fans của Ikimono gakari.
Thời gian qua, ba bạn vẫn âm ỉ trong tôi và bây giờ nó đã bùng cháy, ba bạn tỏa sáng và rực rỡ trong mắt tôi.
Và giờ, cho tôi muốn được như những người trong đêm concert , sẽ reo hò, sẽ hạnh phúc trong những lời ca, những âm thanh của cuộc sống.
Nghe thử PV + vsub của nhiều nhóm subteam nhe.
@JPN
YELL
http://www.megaupload.com/?d=JAD1LRYJ
Kaeritaku Natta yo
MUSIC VERSION :http://www.megaupload.com/?d=C71BLGG6
MOVIE VERSION: http://www.mediafire.com/?oydmvo1dwjd
Kimi ga Iru
http://www.megaupload.com/?d=3W4OH2U7
@KST
YELL
http://www.mediafire.com/?7hioalbckz688kz
Warattetainda
http://www.mediafire.com/?upp7vs47f0pp1rx
Kaeritaku Natta yo
http://www.mediafire.com/?r0jkv113hfk6kk6
@YAN
Arigatou
http://www.yeuamnhac.com/music/showt...-Ikimonogakari
@jinglelovely
Hana wa sakura kimi wa utsukushi + Sakura
http://jinglelovely.blogspot.com/
@sakuchibi LJ
http://sakuchibi.livejournal.com
Hana wa Sakura Kimi wa Utsukushi
Bluebird
Nakumonka
Toki wo kakeru shoujo
Futari
Kaeritaku Natta yo
YELL
@360kpop
Bluebird
http://megaupload.com/?d=JZR54W0Y
Kimagure Romantic
http://www.megaupload.com/?d=FOSM6GVA
dtt (01-01-2012), lngthanh (24-08-2011), lynkloo (27-01-2012), Nezumi (08-09-2011), Tiêu Dao Tử (04-09-2011)


Có bản RIP HD rồi nè.
http://jpfiles.eu/links/view.php?id=7592


có rồi sao hê hê, cảm ơn fan nhiều



fantasy ơi, bạn có live per bài miharu no tsuki thì cho mình xin nha ^^
à, cái này...Bạn ơi...
Nhìn cái banner... bạn là mem subber trong JPN nhỉ?
Cho mình đem link qua topic của Ikimono Gakari trong JPN và up lên youtube bản vsub Sakura này được không?
Bản dịch hay quá thể, mình xem 2 bản vsub trước cũng hay nhưng ca từ không dịu dàng và sâu lắng như bản này. Thích quá à.
Cám ơn đã vsub bài này.
CM xong sẽ nghe tiếng bài Hana wa sakura ....
hổm rày ko có kiểm tra comment trên blog nên giờ mới thấy...
mình cũng đang có ý định up nó lên youtube![]()
fantasy (08-09-2011)
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks