>
Trang 8/11 đầuđầu ... 4 5 6 7 8 9 10 11 cuốicuối
kết quả từ 71 tới 80 trên 110

Ðề tài: Những bức ảnh làm kinh hoàng thế giới !

  1. #71
    Retired Mod
    Ren Shuyamaru's Avatar


    Thành Viên Thứ: 97
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 2,322
    Thanks
    71
    Thanked 689 Times in 253 Posts








    Chữ ký của Ren Shuyamaru
    ăn ko?

  2. #72
    Retired Mod
    Ren Shuyamaru's Avatar


    Thành Viên Thứ: 97
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 2,322
    Thanks
    71
    Thanked 689 Times in 253 Posts

    43. Rwanda 1994: 100 ngày, 800.000 người bị sát hại


    Năm 1994, tại Rwanda (miền trung châu Phi) đã xảy ra một trong những cuộc diệt chủng tàn khốc bậc nhất trong lịch sử nhân loại. Chỉ trong vòng 100 ngày, có tới 800.000 người bị sát hại.

    Phần lớn nạn nhân là người Tutsi và kẻ diệt chủng là người Hutu. Cho dù một đất nước có lịch sử sóng gió và nhiều biến động như Rwanda, quy mô và tốc độ của cuộc tàn sát vẫn khiến cho người dân nước này hoảng loạn.

    Lịch sử bạo lực
    Căng thẳng sắc tộc tại Rwanda là điều không có gì mới. Giữa cộng đồng người Hutu chiếm đa số và người thiểu số Tutsi, hiếm khi có chung tiếng nói. Sự hận thù giữa hai bộ tộc cơ bản bắt đầu từ thời kỳ thực dân.

    Trước đây, hai bộ tộc nói trên về cơ bản tương đồng với nhau. Họ nói cùng ngôn ngữ, sinh sống cùng khu vực và đặc biệt có cùng truyền thống, phong tục. Song, khi thực dân Bỉ xâm chiếm Rwanda năm 1916, họ coi hai bộ tộc này là hai thực thể hoàn toàn khác biệt và thậm chí còn ban hành chứng minh thư phân biệt nguồn gốc bộ tộc của mỗi người.

    Thực dân Bỉ đánh giá người Tutsi cao hơn người Hutu. Chẳng có gì ngạc nhiên, người Tutsi vui mừng với cái ý tưởng đó, và trong suốt 20 năm sau, người Tutsi được hưởng công việc tốt hơn, có cơ hội giáo dục hơn rất nhiều người hàng xóm Hutu. Điều đó dẫn đến mâu thuẫn, dần dần trở thành lòng thù hận của người Hutu đối với người Tutsi. Phong trào phản kháng bắt đầu, đỉnh điểm là hàng loạt các cuộc nổi dậy năm 1959. Kết quả, hơn 20.000 người Tutsi bị sát hại và nhiều người khác phải bỏ quê hương tị nạn tại Burundi, Tanzania và Uganda.

    Khi Bỉ thất thế và trao độc lập cho Rwanda năm 1962, người Hutu đã chiếm lại được vị thế của mình. Trong hàng thập niên kế tiếp, người thiểu số Tutsi được khắc hoạ như những kẻ gây ra mọi cuộc khủng hoảng tại quốc gia châu Phi này.

    Thảm hoạ
    Nạn diệt chủng được châm ngòi bởi cái chết của Tổng thống Rwanda Juvenal Habyarimana, một người Hutu. Chiếc máy bay của ông này bị bắn hạ trên bầu trời sân bay Kigali vào ngày 6/4/1994. Chỉ trong vòng vài giờ, bạo lực lan rộng từ thủ đô ra khắp đất nước và kéo dài ngày càng ác liệt trong vòng 3 tháng trời.

    Tại Kigali, lực lượng bảo vệ tổng thống đã phát động một chiến dịch trừng phạt. Hàng loạt thủ lĩnh của các đảng phái chính trị đối lập bị sát hại và hầu như ngay lập tức cuộc thảm sát người Tutsi và những người Hutu theo đường lối trung hoà bắt đầu. Chỉ trong vòng vài giờ, lực lượng vũ trang Hutu được triển khai nhanh trên khắp đất nước để châm ngòi cho một làn sóng tàn sát.




    Nhà thờ Ntaramata, 5000 người đã bị thảm sát tại đây, ngày nay trở thành bảo tàng tội ác diệt chủng.

    Thành phần tham gia ban đầu có các quan chức quân sự, chính khách, doanh nhân và sau đó là thường dân. Được kích động bởi lực lượng bảo vệ tổng thống cùng với chiến dịch tuyên truyền trên đài phát thanh, một nhóm vũ trang không chính thức có tên Interahamwe được huy động. Vào lúc cao điểm, nhóm này có tới 30.000 tay súng.

    Binh sĩ và cảnh sát đã thuyết phục thường dân tham gia vào cuộc diệt chủng. Trong nhiều trường hợp, dân thường Hutu bị cảnh sát và binh sĩ ép phải giết người hàng xóm Tutsi của mình.



    Những người tham gia cuộc thảm sát đều được trợ cấp tiền, lương thực và thậm chí cả đất đai của những nạn nhân Tutsi mà họ đã giết.
    Trong khi đó, hầu như Rwanda bị cộng đồng quốc tế bỏ mặc. Lực lượng LHQ đã rút khỏi quốc gia châu Phi này sau khi 10 binh sĩ của họ bị sát hại.

    Hậu quả
    Cuối cùng vào tháng 7/1994, RPF chiếm cứ Kigali, chính phủ sụp đổ và RPF tuyên bố ngừng bắn. Ngay sau khi có nhiều dấu hiệu rõ ràng cho thấy RPF giành chiến thắng, ước tính có tới 2 triệu người Hutu trốn sang Zaire (nay là Cộng hoà dân chủ Congo). Trong số những người tị nạn có không ít những kẻ đã tham gia vào cuộc diệt chủng.

    Cho đến nay, khoảng 500 người đã bị kết án tử hình và 100.000 người khác vẫn đang bị giam. Tuy nhiên, những kẻ cầm đầu vẫn đang lẩn trốn và rất nhiều người mất thân nhân trong thảm hoạ diệt chủng vẫn đang mòn mỏi đợi chờ công lý.
    Chữ ký của Ren Shuyamaru
    ăn ko?

  3. #73
    Retired Mod
    Ren Shuyamaru's Avatar


    Thành Viên Thứ: 97
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 2,322
    Thanks
    71
    Thanked 689 Times in 253 Posts


    Người đàn ông Hutu này bị chính những người cùng bộ tộc cắt xẻo nhiều nơi trên thân thể chỉ vì bị nghi là ủng hộ người nổi loạn Tutsi.
    Chữ ký của Ren Shuyamaru
    ăn ko?

  4. #74
    Retired Mod
    Ren Shuyamaru's Avatar


    Thành Viên Thứ: 97
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 2,322
    Thanks
    71
    Thanked 689 Times in 253 Posts

    45. VietNam war: những tấm hình khủng khiếp (tiếp)


    Với khuôn mặt hài lòng, một lính Mĩ đang cầm trên tay một phần thân thể người lính Việt Cộng, người vừa bị sát hại bởi trái lựu đạn của anh ta. Tác giả - người trực tiếp chụp bức ảnh đã phải thốt lên: Không biết anh ta là người hay là quỷ dữ???



    Xem Info trong ảnh và hãy cho biết suy nghĩ của bạn về tấm ảnh này!
    thay đổi nội dung bởi: Ren Shuyamaru, 08-10-2007 lúc 01:37 PM
    Chữ ký của Ren Shuyamaru
    ăn ko?

  5. The Following User Says Thank You to Ren Shuyamaru For This Useful Post:

    cavang_chan (10-03-2011)

  6. #75
    Retired Mod
    Ren Shuyamaru's Avatar


    Thành Viên Thứ: 97
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 2,322
    Thanks
    71
    Thanked 689 Times in 253 Posts

    46. Người Mĩ ở Iraq: Những bức ảnh làm chấn động thế giới

    Abu Ghraib - nhà tù khét tiếng về tra tấn

    Theo bản báo cáo của Taguba (người điều tra về vụ Abu Ghraib) liệt ra một số hành vi phạm pháp: đập vỡ đèn hóa học và đổ phosphor lỏng vào tù nhân; dội nước lạnh vào tù nhân không có một mảnh vải che thân;mặc đồ lót phụ nữ;đi tiểu vào tù nhân bị bịt mắt; đánh đập tù nhân bằng cán chổi và ghế; đe doạ cưỡng đoạt tù nhân nam; cho quản giáo làm trầm trọng thêm vết thương của tù nhân sau khi bị trói vào tường xà lim; kê gian với một tù nhân; dùng chó nghiệp vụ để đe doạ và đe doạ tấn công tù nhân; đánh đập tù nhân.

    Những hành động dã man như trong các bức ảnh ảnh là không thể chấp nhận được trong bất kỳ nền văn hóa nào, và việc đó là đặc biệt không thể chấp nhận được trong thế giới Ảrập. Tình dục đồng giới là trái với luật Hồi giáo; người đàn ông không mặc quần áo trước mặt những người đàn ông khác là điều sỉ nhục với nam giới. Bernard Haykel, giáo sư nghiên cứu Trung Đông ở ĐH New York, lý giải: "Bị đặt chồng lên người khác và buộc phải thủ dâm, không một mảnh vải che thân trước mặt người khác - tất cả đều là tra tấn".
















    Cảnh tù nhân bị bắt đứng trên một cái hòm, nếu ngã xuống sẽ bị điện giật.

    Lời kể của người trong cuộc

    Tù nhân Iraq: 'Chúng tôi bị bắt sủa như chó'

    Hayder Sabbar Abd, một trong số các tù nhân bị làm nhục trong trại giam Abu Ghraib, kể lại những giờ phút nhục nhã và miêu tả những động tác được coi là không thể chấp nhận trong đạo Hồi mà lính Mỹ bắt họ phải làm.

    Abd nói rằng anh cảm thấy nhục nhã đến mức không thể trở lại khu vực sinh sống cũ, thậm chí anh không muốn sống tại Iraq nữa. Nhưng bây giờ, cả thế giới đã biết đến những bức ảnh chụp cảnh anh và các tù nhân khác trong những tư thế không thể chấp nhận được đối với đạo Hồi.

    “Đây là Joiner”, anh chỉ vào một binh sĩ nam đeo kính, đội mũ đen và mang đôi găng tay cao su màu xanh. Binh sĩ này đứng khoanh tay nhìn những tù nhân Iraq không mảnh vải che thân và bị trùm kín đầu đầu.

    “Đây là cô Maya”, Abd chỉ vào một phụ nữ trẻ trong ảnh. Anh nhìn chăm chú vào một bức ảnh khác, trong đó, một nữ binh sĩ một tay ra hiệu tán thành, một tay chỉ vào chỗ kín của người đàn ông trần truồng, bị trùm đầu và hai tay để sau gáy. Abd không biết tên người phụ nữ này nhưng nhận ra vết sẹo nhỏ trên thân thể người tù binh.


    “Đó là tôi”, Abd nói.
    Abd, 34 tuổi, hiện là trung tâm scandal về việc lính Mỹ làm nhục các tù nhân Iraq. Abd nói rằng anh đã không bị thẩm vấn và không bị kết án. Các quan chức trong nhà tù này nói rằng họ không thể bình luận gì về trường hợp của anh.

    Hồi tháng 11, thời điểm vụ lạm dụng diễn ra, một số ít người Hồi giáo dòng Shiite đã tấn công lính Mỹ. Gần như toàn bộ các vụ tấn công được cho là do những người trung thành với Saddam Hussein tiến hành, chủ yếu là người Sunni, và các chiến binh từ các quốc gia Hồi giáo khác.

    “Sự thật là chúng tôi không phải là khủng bố. Chúng tôi không phải là những kẻ nổi dậy. Chúng tôi chỉ là những người dân bình thường và cơ quan tình báo Mỹ biết điều đó”, Abd nói.

    Abd không tỏ vẻ gì là tức giận lực lượng chiếm đóng mặc dù anh tiếp xúc với họ nhiều hơn hầu hết những người Iraq khác. 6 tháng trong nhà tù do người Mỹ canh chừng, Abd nói rằng hầu hết các nhân viên cai ngục đối xử tốt và tôn trọng anh.

    “Thậm chí họ hiếm khi nói “im đi”, anh cho biết.
    Chữ ký của Ren Shuyamaru
    ăn ko?

  7. The Following User Says Thank You to Ren Shuyamaru For This Useful Post:

    cavang_chan (10-03-2011)

  8. #76
    Retired Mod
    Ren Shuyamaru's Avatar


    Thành Viên Thứ: 97
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 2,322
    Thanks
    71
    Thanked 689 Times in 253 Posts
    Nhưng mọi thứ thay đổi vào tháng 11, Abd không nhớ chính xác bắt đầu từ ngày nào khi biện pháp trừng phạt một tù nhân ở nhà tù Abu Ghraib trở thành những màn tra tấn.

    Abd cho biết, đêm đó, anh cùng 6 tù nhân khác bị đánh, lột quần áo (nỗi nhục kinh khủng đối với người Hồi giáo), và bị bắt phải nằm chồng lên nhau. Các cai ngục Mỹ viết lên người họ chữ “Kẻ hiếp dâm”.

    Trong khi đó, camera ghi lại hầu hết những cảnh đó. Abd nhắc đi nhắc lại chi tiết này và nói rằng họ yêu cầu anh đứng sát vào tường và làm động tác thủ dâm trong khi nhìn nữ cai ngục.

    “Cô ấy cười to và đặt tay lên ngực. Dĩ nhiên tôi không làm theo yêu cầu của họ. Tôi bảo họ là tôi không thể và thế là họ đánh vào bụng tôi và tôi ngã ra sàn. Người phiên dịch bảo tôi “Làm đi! Làm đi”. Thế còn tốt hơn là bị đánh. Nhưng tôi nói “Làm sao tôi có thể làm được điều đó”? Và vì thế tôi chỉ giả vờ để tay vào chỗ kín”, Abd kể lại.

    Anh cho biết suốt thời gian đó, đèn flash của camera luôn chiếu sáng căn phòng tối tăm và ghi lại những hình ảnh làm cả thế giới sôi lên và làm hoen ố hình ảnh của Mỹ.

    “Đó là hành động làm nhục. Chúng tôi đã không nghĩ rằng mình có thể sống sót. Tất cả chúng tôi tin là sẽ bị giết và không thể sống để ra khỏi đó”.

    Mặc dù những bức ảnh nói lên nhiều điều nhưng những gì Abd nói không thể được kiểm chứng. Nhưng một quan chức quân sự Mỹ nói rằng số hiệu tù nhân mà Abd đưa ra, 13076, trùng với hiệu tù của một cựu tù từng tuyên bố bị các binh sĩ Mỹ lạm dụng. Ông cũng khẳng định rằng những gì mà Abd nói giống với những thông tin được một nhà điều tra quân sự xác minh. Nhiều chi tiết mà Abd kể cũng giống với lời khai của những binh sĩ Mỹ, những người cảm thấy kinh tởm trước những gì họ nhìn thấy.

    Tuy nhiên, lời khai của Abd không giống với bản báo cáo mà tướng Antonio M. Taguba công bố tuần trước trên New Yorker và chương trình 60 phút II của đài CBS. Trong khi bản báo cáo nói rằng quân cảnh thường ngược đãi tù nhân để giúp các quan chức tình báo lấy tin tức trong các cuộc thẩm vấn, Abd nói rằng trường hợp của anh thì không phải vậy, anh bị trừng phạt vì không hành sử tốt trong tù, mà cụ thể là đánh nhau trong ngục.

    Abd là một người đàn ông mảnh khảnh, cha của 5 đứa con và là người Hồi giáo dòng Shiite ở thành phố Nasiriya, phía nam Iraq. Anh từng phục vụ trong quân đội Iraq 18 năm, và có thời gian nằm trong đội quân tinh nhuệ của Saddam Hussein trong đội Vệ binh cộng hòa. Nhưng Abd nói rằng anh nhiều lần đào ngũ và bị chuyển sang đội quân thông thường, nơi anh làm việc cho đến khi lính Mỹ tấn công Iraq hồi tháng 3 năm ngoái.

    Abd bị bắt giữ hồi tháng 6 tại một trạm kiểm soát trong bước ra khỏi chiếc taxi. Abd bị đưa đến một nhà giam tại sân bay Baghdad và sau đó được đưa đến một nhà tù quân sự ở Um Qasr, gần biên giới Kuwait và bị giam ở đó 3 tháng 4 ngày.

    Ở Um Qasr, anh được đối xử khá tốt. Sau 3 tháng, anh bị đưa đến nhà tù Abu Ghraib, cách Baghdad hơn 30 km về phía tây, nơi Saddam Hussein bỏ tù và truy tố hàng nghìn người chống đối ông.

    Nhưng sau vụ đánh nhau trong tù, các nạn nhân chỉ cho lính Mỹ biết Abd và 6 người nữa, và từ đó thì cuộc sống trong tù của anh thay đổi.

    Abd cho hay anh và những người kia bị trói tay và bị đưa vào phòng giam đặc biệt dành cho những tù nhân nguy hiểm nhất. Và tại đó, lần đầu tiên anh nhìn thấy viên binh sĩ Mỹ mà anh gọi là “Joiner hay gì gì đó” (Abd không nói được tiếng Anh).

    “Trong túi tôi có 3 điếu thuốc. Joiner bảo tôi là cho cả 3 điếu vào miệng và hút liền một lúc. Nếu điếu nào rơi ra thì anh ta sẽ dùng ủng nghiền nát tôi”, Abd kể lại.

    Abd không biết tiếng Anh nên mọi mệnh lệnh được một người Ai Cập tên là Abu Hamid dịch lại. Abd cho biết lúc đó có Joiner, người phiên dịch và 2 binh sĩ nam, một người hói còn người kia có tóc và làn da đỏ. Ở đó có cả 2 phụ nữ, trong đó một người tên là Maya, chính cô này đã quay camera.

    “Tôi không có sự lựa chọn nào khác. Tôi hút tất cả số thuốc đó cùng lúc”, Abd nói.

    Anh cho biết 7 tù nhân bị trùm đầu và việc đánh đập bắt đầu. “Họ đập đầu chúng tôi vào tường và cánh cửa". Abd nói rằng quai hàm của anh bị vỡ và đến tận giờ anh vẫn ăn uống một cách khó khăn. Abd đoán rằng trong 2 tiếng bị đánh đó anh dính khoảng 50 cú đánh, đập.

    “Sau đó người phiên dịch bảo chúng tôi cởi quần áo. Chúng tôi bảo anh ta là: “Anh là người Ai Cập và anh cũng là người Hồi giáo. Anh thừa biết rằng là người Hồi giáo, chúng tôi không thể làm thế được”. Sau đó chúng tôi từ chối cởi bỏ quần áo. Họ lại tiếp tục đánh chúng tôi và dùng dao cắt xé quần áo của chúng tôi”.

    Abd chỉ vào một bức ảnh và đọc tên những người trong đó, Hussein, Ahmed, Hashim - trần truồng, trùm đầu và cuốn lấy nhau.

    Abd cũng nhìn thấy bức ảnh chụp anh, không mảnh vải che thân, tay chỉ vào chỗ kín, một nữ binh sĩ ngậm thuốc và cười. Một binh sĩ bỏ tấm trùm đầu của anh và bắt anh làm động tác thủ dâm trong khi nhìn vào nữ binh sĩ này. Anh từ chối và bị đánh.

    Sau đó, tù nhân Hussein đã bị đẩy về phía Abd. “Họ bắt anh ấy ngồi gần tôi và bộ phận sinh dục của tôi sát miệng anh ấy. Tôi không biết đó là bạn mình vì bị trùm đầu”.

    Một trong số các bức ảnh đã ghi lại cảnh đó. Trong lời khai hồi tháng 4, Matthew Carl Wisdom, viên quân cảnh chứng kiến một phần sự việc, nói rằng tù nhân không quần, không áo nằm trên sàn và không bị trùm đầu. Viên sĩ quan cũng xác nhận là có 7 người bị giam trong phòng.

    "Tôi đã nghĩ rằng tôi nên thoát ra khỏi nơi đó", Wisdom nói.

    Abd cho hay sau đó, các binh sĩ bắt họ nằm chồng lên nhau để chụp ảnh. 3 hay 4 lần gì đó, lính Mỹ bắt họ nằm lên nhau để xếp hình tháp. Và 2 lần, các binh sĩ bắt một vài tù nhân quỳ trên sàn trong khi những người khác đứng giạng chân sát lưng họ. Abd còn cho hay có một lần binh sĩ Joiner chộp lấy tấm trùm đầu của các tù nhân như thể họ là chó săn.

    "Anh ta nói với chúng tôi rằng khi anh ta huýt sáo, chúng tôi phải sủa như chó", Abd nói.

    Cuối cùng, sau một cuộc thử thách kéo dài khoảng 4 tiếng, mọi thứ dừng lại.

    Các binh sĩ mang giường ra khỏi phòng giam, đổ nước lạnh lên sàn và bắt các tù nhân, đầu vẫn bị trùm kín, phải ngủ trên nền nhà.

    "Tôi mệt đến mức ngủ thiếp đi. Đây là những bức tường nhỏ, nơi Saddam Hussein từng tra hỏi tù nhân. Chúng tôi đã nghĩ là sẽ bị hành hình".

    Nhưng buổi sáng hôm sau, các bác sĩ và nha sĩ đến để chăm sóc những người bị thương. Người ta mang giường chiếu vào trong phòng giam. Họ được cho ăn. Abd nói rằng mọi người đều ổn nhưng đêm đó, Joiner và vẫn nhóm người kia lại trở lại, lột hết quần áo của họ và xích tay họ vào tường.

    Khoảng 10 ngày sau, những cuộc lạm dụng về đêm chấm dứt. Joiner không đến các xà lim nữa và khoảng một tháng sau, Abd và 2 trong số 6 tù nhân còn lại được đưa đến một nhà tù dân sự ở Baghdad.

    Khoảng 2 tuần sau đó, một nhà điều tra quân sự Mỹ đến thăm Abd. Ông ta cho anh xem những bức ảnh và nói rằng ông cần lời khai của anh về việc bị những quân cảnh Mỹ ngược đãi. Abd tin ông ta.

    "Ông ấy bảo tôi là đừng sợ và cho ông ấy biết những gì đã xảy ra, rằng ông ấy đứng về phía chúng tôi và bảo chúng tôi nói hết những gì mà các quân cảnh đã làm".

    Abd được trả tự do giữa tháng tư. Nhớ lại những gì đã xảy ra, lời giải thích duy nhất cho sự ngược đãi của Joiner mà anh có thể nghĩ ra là Joiner đã uống rượu.

    "Nói chung người Mỹ không ngược đãi chúng tôi nhưng những người đó phải bị xét xử. Tôi không thể nói được cảm giác của tôi. Người Mỹ đã chấm dứt thời kỳ Saddam Hussein. Họ bảo chúng tôi là sẽ mang lại dân chủ và tự do và chúng tôi hạnh phúc về điều đó".

    Chỉ vào những bức ảnh, Abd nói tiếp: "Nhưng người đàn ông này đã đối xử với chúng tôi như thế này đây. Tôi muốn hỏi đây là dân chủ ư? Đây là tự do ư? ".
    (VnExpress)
    Chữ ký của Ren Shuyamaru
    ăn ko?

  9. The Following 2 Users Say Thank You to Ren Shuyamaru For This Useful Post:

    cavang_chan (10-03-2011), nhok_shinosuke (24-05-2010)

  10. #77
    Retired Mod
    Ren Shuyamaru's Avatar


    Thành Viên Thứ: 97
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 2,322
    Thanks
    71
    Thanked 689 Times in 253 Posts

    47. Con đường tử thần (Chủ nghĩa Phát-xít - tiếp)


    Đây là bức ảnh chụp trong một trại tập trung của phát xít Đức trong chiến tranh thế giới thứ II. Một tội ác thật "hoành tráng"!
    Chữ ký của Ren Shuyamaru
    ăn ko?

  11. The Following User Says Thank You to Ren Shuyamaru For This Useful Post:

    cavang_chan (10-03-2011)

  12. #78
    Retired Mod
    ZenG's Avatar


    Thành Viên Thứ: 1309
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 790
    Thanks
    114
    Thanked 131 Times in 65 Posts
    kiếm tài liệu cho mí cái này chắc mệt lắm hả
    đọc thui đã mệt rồi
    Chữ ký của ZenG
    My FB: Emz Nadax

    Utopia is on the horizon.
    I come 2 steps closer, it moves 2 steps away.
    I walk 10 steps and the horizon runs 10 step farther.
    That is what utopia is for: WALKING.
    ~ Eduardo Galeano ~

  13. #79
    Hyakusho


    Thành Viên Thứ: 2905
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 87
    Thanks
    1
    Thanked 11 Times in 2 Posts
    Móa ơi.Cái hình nói về bọn Mĩ ăn gan sống của người dân>>tởm lợm hết mức có thể chịu đựng được của con rùi.Kinh quá đi.Trên đời còn có loại còn thua cả cầm thú như thế,ăn thịt đồng loại.
    Chữ ký của saranghe
    오빠,얼마나 사랑하는 지 알아???:big_love:
    내 블로그로 가보자 :loa_loa::welcome to>>> My Blog

  14. #80
    Retired Mod
    Cốm's Avatar


    Thành Viên Thứ: 970
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 1,042
    Thanks
    105
    Thanked 1,257 Times in 368 Posts
    Trời ơi đọc xong mấy trang tớ hết dám ăn cơm '________'
    Chữ ký của Cốm
    "Happiness isn't enough for me. I DEMAND EUPHORIA"



Trang 8/11 đầuđầu ... 4 5 6 7 8 9 10 11 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •