ÔI nhớ các anh và nhớ chị và mọi người ghê. Có mấy ngày thôi mà nhớ kinh khủng. Hôm trước em tạt vô bảo khánh rồi nhưng mà...rờ đến túi quần còn đúng 10k, thế là thôi, đi thẳng T_T. Từ ngày mai là em đâm đầu vô học cả tuần, mỗi ngày 2 ca, sáng chiều -_-. Hic, mặc dù mới học được dăm ba câu tiếng nhật thôi mà em cảm tưởng gần được các anh thêm mấy bước...trên con đường hàng nghìn km. Thôi cứ tiếp tục trau dồi vậy. Em tính học kha khá tiếng nhật rùi về săn tin các anh cùng chị dancing cho chị đỡ vất vả
mong là chị đợi em với.






. Thôi cứ tiếp tục trau dồi vậy. Em tính học kha khá tiếng nhật rùi về săn tin các anh cùng chị dancing cho chị đỡ vất vả
mong là chị đợi em với.


...........nhưng mà ko thik cả tóc của keita nữa




Bookmarks