>
Trang 81/149 đầuđầu ... 31 71 77 78 79 80 81 82 83 84 85 91 131 ... cuốicuối
kết quả từ 801 tới 810 trên 1481

Ðề tài: V6

  1. #801
    Samurai
    yami1225's Avatar


    Thành Viên Thứ: 1253
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 635
    Thanks
    747
    Thanked 262 Times in 124 Posts
    Inocchi sắp làm bố rồi nên bận rộn kiếm tiền ghê nhỉ
    Buồn vì cái tin (đồn) của Yuu-nichi quá
    Buồn nhất là inuyasha final act còn chưa đầy 10 tập nữa là kết thúc ròi sao chưa có thông báo nào bảo V6 hát ending vậy Tuy nhiên vẫn hi vọng vì 10 tập đầu ending là AAA hát, sau đó là alan...phải chăng từ tập 20-26 là V6????? (rất hi vọng>///<)
    thay đổi nội dung bởi: yami1225, 28-01-2010 lúc 02:54 AM
    Chữ ký của yami1225
    Trên núi luyện làm ninja>"<

  2. #802
    Mai mốt zồi quên
    HH's Avatar


    Thành Viên Thứ: 39080
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Âu
    Tổng số bài viết: 2,689
    Thanks
    5,245
    Thanked 14,481 Times in 1,736 Posts
    Không sao đâu em, giờ ss bình tĩnh lại rồi, mới có Tokyo Sports đăng thôi, mà tờ này lá cải lắm, với lại đâu có hình ảnh gì chứng minh đâu (nếu có thì họ đã không đăng lên í à). Cái bác kia đóng chung với Yuu trong Ryoma-den ấy mà, đồng nghiệp đi chung có gì đâu Ss nghĩ cùng lắm thì nó cũng như mấy lần khác thôi, vì hai người bận Chứ hai anh chị nhà mình không ngu tới độ xây nhà tùm lum rồi đùng cái chia tay đâu.

    Ít ra là mình hi vọng thế!!!
    Chữ ký của HH
    DANH SÁCH PHIM CỦA JPN CÒN GIỮ TRÊN Ổ CỨNG:
    Bạn vào hai topic mục lục DramasMovies, những phim tô màu hồng là phim đã được kiểm links gần đây và links còn sống.
    Nếu HH còn giữ phim trong ổ cứng, sẽ có nói rõ ở đầu topic - nếu cần re-up những phim ghi rõ là mình còn giữ, xin liên lạc mình (nhắn tin trên JPN, blog, hoặc FB/Instagram) để mình up lại.
    Blog | Facebook | Instagram



  3. #803
    Mai mốt zồi quên
    HH's Avatar


    Thành Viên Thứ: 39080
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Âu
    Tổng số bài viết: 2,689
    Thanks
    5,245
    Thanked 14,481 Times in 1,736 Posts
    Tìm được bài này hay quá của echowillow nên đem về dịch, lúc đầu chỉ định dịch phần nào có anh, nhưng thấy cũng ko dài lắm, thôi dịch tất Ai đọc bài dịch dưới đây thấy thích thì vào cảm ơn bạn echowillow nhé

    Fans nói về V6

    Dưới đây chỉ là những quan sát của fans Trung Quốc sau nhiều năm theo dõi V6. Bởi thế những lời sau đây không hẳn đã hoàn toàn đúng. Có thể có thêm suy diễn linh tinh của fans nữa

    ~~~~

    Nói chuyện nghiêm túc

    Những buổi "ngồi nói chuyện gia đình" của V6 chắc chắn sẽ lạc đề, khi các thành viên bắt đầu nói nhiều thì mọi thứ sẽ ra ngoài tầm kiểm soát. Các thành viên thể hiện tình cảm bằng cách chạm vào lưng của nhau trong các buổi concerts. Okada và Inocchi đi qua đi lại giữa Tonisen (TC) và Kamisen (CC) rất nhiều. Inocchi và GoKen rất ồn ào, trong khi đó Papa (Sakamoto) và Mama (Nagano) và người trẻ nhất (Okada) hoàn toàn im lặng.

    ~~~~

    Xe đạp

    Ngoài Go và Ken, còn lại tất cả các thành viên V6 đã mua xe đạp ở tiệm của Nagano. Inocchi từng viết một bài hát về xe đạp tặng Nagano và hát ở concert ()

    ~~~~

    Điểm chung: Đồ của người khác, cũng là đồ của mình

    1) Sakamoto đã mượn bộ chơi gôn của Okada khoảng 4 năm mà chưa trả và cũng không viết tên lên đó. Okada tưởng Sakamoto vứt đi rồi, nhưng khi biết anh vẫn còn xài, Okada rất vui.
    2) Go mua quạt mới. Okada khui ra xài rất tự nhiên.
    3) Okada thích "mượn" kịch bản của người khác để đọc, và viết suy nghĩ của mình cùng ghi chú lung tung lên đó. ví dụ "Từ này nghe hay ghê", hoặc "Đoạn đối thoại này có vẻ khó nha".
    4) Go nhận được quà sinh nhật của Sakamoto, một quyển kim từ điển. Ken giật lấy để chơi và từ đầu tiên mà Ken đánh vào là "Okada Junichi".

    ~~~~

    Tương lai

    Có lần kia, sinh nhật của Ken, Sakamoto hỏi Ken muốn gì. Ken bảo muốn kim từ điển giống của Go, hay bộ manga ONE PIECE.
    Sau đó Sakamoto tặng Ken kim từ điển, Ken hỏi tại sao (vì trong lòng chàng thực sự là muốn manga hơn).
    Sakamoto nói: Bởi vì anh cảm thấy quyển ONE PIECE sẽ không hữu ích cho TƯƠNG LAI của chú.

    ~~~~

    Ghita giá rẻ

    Khi Inocchi hết tiền xài, anh bắt Okada mua lại ghita xài rồi của anh với giá 5000 yên.

    ~~~~

    Há cảo

    Khi ngủ chung trong ký túc xá, 3 anh Tonisen bỏ há cảo vào mồm Okada khi anh đang ngủ. Họ đứng nhìn anh vừa ngủ vừa nhai. Sau đó Okada bảo, không phải là đây không biết, mà là đây chả muốn thức dậy làm gì, cho nên nuốt đại cho xong rồi ngủ luôn.

    ~~~~

    Nhóm máu B

    Trong chương trình Mimycen, vì Okada là nhóm máu B, anh phải làm hết mọi việc, còn Go và Ken thì không làm gì cả.

    ~~~~

    Mối quan hệ trong V6

    *Lời của một fan*

    "Có nhiều lúc tôi đã thử phân tích mối quan hệ của các thành viên trong nhóm, nhưng tôi đã nhanh chóng bỏ cuộc.
    Trong kỷ niệm 10 năm ngày thành lập nhóm, tôi đã khóc rất nhiều, nhưng tất cả bọn họ đều cười hi hí. Lúc Sakamoto vừa khóc vừa phát biểu cảm nghĩ, bọn còn lại đứa thì sắp ngủ gật đứa thì cằn nhằn sau khi anh nói xong.
    Lúc Inocchi tuyên bố tin đám cưới, tôi đã khóc, nhưng Go và Ken thì cười tươi như hoa (Mình nói thêm: Cả Okada cũng chả kém, mà còn cười đểu nữa).
    Ừm, có lẽ vì họ là một gia đình cho nên họ không cần những màn tình cảm kịch tính nữa "

    ~~~~

    "Cùng nhau bước đi"

    Sakamoto từng nói, Điều tuyệt vời nhất mà V6 đã làm được không phải là trở thành một nhóm nhạc idol, mà là 6 người họ thực sự đã cùng nhau đi hết con đường cho tới bây giờ.

    ~~~~

    Già, trẻ, ai ấm áp hơn?

    Trước khi gặp họ, tôi tưởng CC lạnh lùng hơn và TC ấm áp hơn, nhưng ở concert thì Okada và Go lại là những người ấm áp nhất.
    TC có vẻ dồi dào năng lượng hơn và có khí thế hơn, như thể rất khó đến gần họ.
    Ken tạo ra cảm giác có một khoảng cách giữa anh và khán giả.
    Cho nên Okada và Go có vẻ gần gũi với khán giả hơn.

    ~~~~

    *Nói về tửu lượng của V6.*

    Tửu lượng cao nhất là Sakamoto và Okada. Sakamoto thích uống bia và sake. Okada thì cái gì cũng uống. Inocchi và Ken bảo họ muốn thấy Okada say xỉn, nhưng anh chưa bao giờ say cả. Okada bảo là anh có say nhưng rất khó để nhận ra anh đã say. Tệ nhất là Inocchi và Ken. Khi Inocchi say, anh sẽ đi ôm hôn người ta [lời của mình: ôi, thừa lúc say lợi dụng kìa], còn Ken sẽ cư xử như một đứa trẻ hư. Người phải chịu đựng cả hai là Okada. Okada bảo có lần Ken say anh vờ như không thấy. Ken bảo Okada thật lạnh lùng và không quan tâm tới anh và đã khóc hu hu.

    ~~~~

    *Khi bị người khác nhận ra*

    Go từng bị một đám học sinh cười là, "Ê tên kia bắt chước Morita Go".
    Okada xếp hàng mua trà sữa rất nhiều mà chưa bao giờ bị phát hiện.
    Khi Ken bị phát hiện, anh bảo "Tôi không phải Ken".

    ~~~~

    Okada có bị bắt nạt?

    Okada rất trầm tính và ít khi nổi giận, nên các thành viên còn lại vừa thích chọc vừa thích chiều chuộng anh.
    Nếu có ai ngoài nhóm bắt nạt anh, V5 sẽ luôn bênh vực anh. Đây là một nhóm nhạc rất đoàn kết đối với những gì đến từ bên ngoài.
    Trong công việc, Okada rất bướng bỉnh. Ken và Sakamoto từng cho biết, khi đi tập dợt họ sợ họ không cố gắng đủ và Okada sẽ rất giận. Nhưng khi anh giận anh cũng chẳng làm gì cả mà chỉ nhìn xuống đất.

    ~~~~

    Chuyện hài của Ken

    Trong nhóm, Ken là người ương bướng, không việc gì phải tỏ vẻ tốt đẹp.
    Anh nhớ hết sinh nhật của các thành viên và gửi email cho họ lúc 12 giờ đêm.
    Sinh nhật Okada, Ken dụ được Okada cùng anh đi xem sao băng. Vài năm trước, Ken cằn nhằn là vài trăm năm mới có sao băng. Nhưng sau khi xem xong với Okada thì vài năm lại có một lần.
    [Lời của fan] Nếu tôi nhớ không lầm thì Ken đã chuẩn bị rất chu đáo để gọi Okada. Okada chạy sang tưởng là có chuyện lớn gì, hóa ra chỉ là Ken gọi để đi xem sao băng.
    Ken cằn nhằn rằng xem sao băng xong Okada chẳng hề có tí cảm xúc hay khen ngợi xuýt xoa gì hết.

    [Lời của fan] Theo video, tôi cảm thấy Okada càng cảm động thì mặt càng trơ ra không chút cảm xúc [lời của mình: như ca nước đá].

    ~~~~

    Lái xe

    Trong lần kỷ niệm 10 năm, cả nhóm đã đi chơi với nhau. Ken muốn lái xe. Sau khi biết "kỹ năng" lái xe của Ken, những người khác hét to, "Ghê quá!".
    Go nói, "Để Ken lái tiếp theo đi mà!".
    Ken vỗ vai Go, "Bạn tốt có khác!"

    ~~~~

    Nam tính

    [Cảm nghĩ] V6 là một nhóm nhạc bề ngoài thì tàm tạm nhưng bên trong rất nam tính. Cả sáu người đều như thế.

    (cái này rõ ràng là cảm nghĩ của fangirls )

    ~~~~

    Mẹ

    Có lần V6 nói mẹ của Sakamoto giống như mẹ của V6.
    Có lần Nagano đang đóng kịch, đoàn diễn kịch bảo anh, mẹ anh tới kìa. Hóa ra đó là mẹ của Sakamoto.
    Ken nói có lần anh muốn đem trái cây tới cho Sakamoto khi Sakamoto đang đóng kịch. Anh mua trái cây ở cửa hàng gia đình của Sakamoto và bảo đừng tiết lộ, nhưng mẹ của Sakamoto đã nói ra hết. Anh gọi mẹ của Sakamoto là KY (Kill joy = phá đám).

    [Lời của fans] "Năm ngoái khi bọn tôi chuẩn bị đi xem concert của Coming Century (không có Sakamoto trong đây nhé), mẹ Sakamoto bảo, "Sao bọn bay chưa đi xem concert của CC?!"
    Bọn tôi đáp, "Bọn cháu sắp đi rồi ạ."
    Năm ngoái, khi tôi ghé qua tiệm đó, bà treo cái poster phim SP (phim của Okada) thật to trên tường".

    ~~~~

    Đi xem kịch

    Trong chương trình nói về V6 và "lời nói thật" của họ, người ta hỏi họ ai sẽ đi xem kịch của Go.
    Chả có ai có hứng thú gì, riêng Nagano bảo nếu có thời gian thì sẽ suy nghĩ lại.
    Khi thấy tất cả 5 thành viên còn lại ở vở kịch, các fans rất sốc.

    ~~~~

    Li dị

    Gần đây Ken nói nếu lấy vợ anh sẽ chịu làm việc nhà, nhưng mà lý do thì là vì...

    Anh bảo gần đây nhiều người li dị vợ quá, nên khi còn có vợ thì học làm việc nhà đi, kẻo khi li dị rồi thì không có cơ hội.
    Rồi anh cười và bảo anh chưa lấy vợ nhưng đã nghĩ tới chuyện li dị!

    Có lần Ken gọi anh của mình là Go và anh của Ken đã từng rất giận dữ.

    ~~~~

    Solo concert

    Trong solo concert của Go, V5 đều đi xem. Okada còn chạy ra sau sân khấu để bắt tay.

    Khi Okada đến đó, anh vẫy tay gọi Go rối rít, cuồng hơn cả fans rất nhiều. Go muốn anh lên sân khấu nhưng anh từ chối.
    Sau đó, khi được hỏi tại sao lại không lên, anh nói đó là concert của Go, khán giả xem Go là đủ rồi.

    Khi Ken đi xem, anh vẫy cái quạt của Go như điên trên khôong trung. Go gọi anh lên sân khấu và cả hai đùa như đồ ngốc. Ngoài ra Ken còn mặc áo có mặt Go trên đó như thể là fan số 1 của Go vậy.
    Lần khác, Ken không lên sân khấu, thể là Go đi xuống chỗ của Ken ngồi. Go ngồi lên đùi Ken hát vài câu.
    Khi lên sân khấu trở lại, Go nói, "Ken giống như mặt trời í".

    Khi Inocchi đi xem, Go cằn nhằn rằng anh đã đợi sẵn ở đằng sau chỉ chực nhảy lên sân khấu.

    ~~~~

    [Cảm nghĩ của fan] Theo tôi thấy, trong V6 mọi người xem các thành viên còn lại như một phần của họ. Một thứ gì đó rất tự nhiên, có thể dựa dẫm và tin cậy.
    Họ không chia sẻ nhiều điều về đời sống riêng tư cho nhau nghe, nhưng người ngoài rất khó có thể hiểu điều này. Ngoài nhóm, họ có cách sống riêng, nhưng trong nhóm, họ thay đổi để thích nghi với những thành viên còn lại.
    Thật ra, họ không cần nói gì cả, vì họ rất hiểu nhau. Như Okada đã nói trên Shounen Club Premium, có một cảm giác rằng tình thân đã tồn tại rất lâu mà không cần nói ra.
    Một câu mà V6 hay nói, "Concert hằng năm không phải là công việc, mà là họp mặt gia đình".

    ~~~~
    thay đổi nội dung bởi: HH, 07-02-2010 lúc 06:59 AM
    Chữ ký của HH
    DANH SÁCH PHIM CỦA JPN CÒN GIỮ TRÊN Ổ CỨNG:
    Bạn vào hai topic mục lục DramasMovies, những phim tô màu hồng là phim đã được kiểm links gần đây và links còn sống.
    Nếu HH còn giữ phim trong ổ cứng, sẽ có nói rõ ở đầu topic - nếu cần re-up những phim ghi rõ là mình còn giữ, xin liên lạc mình (nhắn tin trên JPN, blog, hoặc FB/Instagram) để mình up lại.
    Blog | Facebook | Instagram



  4. The Following 5 Users Say Thank You to HH For This Useful Post:

    Azuma Sawada (06-02-2010), Bakachan (06-02-2010), jewelpham (07-02-2010), solinh (17-03-2011), yami1225 (07-02-2010)

  5. #804
    Mai mốt zồi quên
    HH's Avatar


    Thành Viên Thứ: 39080
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Âu
    Tổng số bài viết: 2,689
    Thanks
    5,245
    Thanked 14,481 Times in 1,736 Posts
    Vào khoe nhà mình cái này.

    Mọi người ơi...

    Utao-Utao luôn có ý nghĩa với mình, chính nhờ nó mà mình mới đi tìm hiểu V6.

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------

    Đây là bài theme song của Hổ và Rồng, sẵn tiện làm luôn cái PV

    Nói thêm: PV này là do V6 trình bày. Với những ai có hứng thú: thật sự đây là một PV rất có ý nghĩa, trong PV bạn sẽ thấy có nhóm 3 thằng nhóc lớn hơn và 3 thằng nhóc nhỏ hơn. Lúc đầu 3 thằng nhóc lớn không chịu chơi với 3 thằng nhỏ, nhưng sau khi thi thố, đánh nhau một đỗi thì bọn nó lại trở thành bạn. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với V6, vì trong V6 chia ra làm hai nhóm: nhóm 3 anh lớn hơn (Sakamoto, Nagano, Inohara) là 20th century (Tonisen), 3 anh trẻ hơn (Morita Go, Miyake Ken, Okada) là Coming Century (Kamisen), hai nhóm này có hoạt động riêng biệt, điều này cũng khiến V6 khá đặc biệt trong Johnny Entertainment. Nhưng dù chia ra làm hai nhóm thì tinh thần V6 vẫn là một (tức là ý cái PV muốn nói thế ấy ).

    Cho nên nói chung mình thấy PV này giàn dựng rất tuyệt Có điều nghĩ mãi vẫn không ra nó liên quan tới nội dung phim ở chỗ nào, ngoại trừ tình bạn của Kotora và Ryuji



    [PV] Utao-Utao

    MF

    Chữ ký của HH
    DANH SÁCH PHIM CỦA JPN CÒN GIỮ TRÊN Ổ CỨNG:
    Bạn vào hai topic mục lục DramasMovies, những phim tô màu hồng là phim đã được kiểm links gần đây và links còn sống.
    Nếu HH còn giữ phim trong ổ cứng, sẽ có nói rõ ở đầu topic - nếu cần re-up những phim ghi rõ là mình còn giữ, xin liên lạc mình (nhắn tin trên JPN, blog, hoặc FB/Instagram) để mình up lại.
    Blog | Facebook | Instagram



  6. The Following 3 Users Say Thank You to HH For This Useful Post:

    Bakachan (18-02-2010), solinh (17-03-2011), yami1225 (27-02-2010)

  7. #805
    Mai mốt zồi quên
    HH's Avatar


    Thành Viên Thứ: 39080
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Âu
    Tổng số bài viết: 2,689
    Thanks
    5,245
    Thanked 14,481 Times in 1,736 Posts
    Trễ mấy ngày, dzô chúc mừng SN Go vậy ^^ càng ngày càng thấy Go duyên Mặc dù lúc đầu hem thích vẻ nổi loạn của anh tí nào, không thích giọng hát hơi the thé của anh nữa (chỉ đỡ hơn Ken), nhưng càng nghe, càng ước gì anh solo lâu hơn một tí, giọng anh thật là ngọt, vang lên giữa giọng Tonisen & Deko-chan ồm ồm nghe mát ruột dễ sợ

    Anh biểu diễn rất là có duyên, pro, dance khỏi nói, mướt mượt. Chúc Go 31 tuổi sẽ trẻ ra (>"<) vui vẻ và sớm lấy vợ
    Chữ ký của HH
    DANH SÁCH PHIM CỦA JPN CÒN GIỮ TRÊN Ổ CỨNG:
    Bạn vào hai topic mục lục DramasMovies, những phim tô màu hồng là phim đã được kiểm links gần đây và links còn sống.
    Nếu HH còn giữ phim trong ổ cứng, sẽ có nói rõ ở đầu topic - nếu cần re-up những phim ghi rõ là mình còn giữ, xin liên lạc mình (nhắn tin trên JPN, blog, hoặc FB/Instagram) để mình up lại.
    Blog | Facebook | Instagram



  8. #806
    Samurai
    yami1225's Avatar


    Thành Viên Thứ: 1253
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 635
    Thanks
    747
    Thanked 262 Times in 124 Posts
    năm trước aone quên sn Go...năm nay đến lượt mình (coi chừng là cả đứa =]]) nhưng vẫn nhớ sn rùa =.=!!!
    tội lỗi quá ...xin lỗi ~ty đầu tiên của e



    ko hiểu các anh đang chụp cái gì =]]
    Chữ ký của yami1225
    Trên núi luyện làm ninja>"<

  9. #807
    Mai mốt zồi quên
    HH's Avatar


    Thành Viên Thứ: 39080
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Âu
    Tổng số bài viết: 2,689
    Thanks
    5,245
    Thanked 14,481 Times in 1,736 Posts
    Chả biết vì sao đi tự kỷ tìm lại cái post này của ya

    Danh sách anh iu của ya cũng gần 100 rồi nhưng Deko vẫn luôn nằm ở 2 vị trí đầu tiên. Chưa bao giờ ya quan tâm đến một người mà mình không thể chạm tới trong suốt 4 năm và ya nghĩ tương lai dù có chuyện gì xảy ra cũng không thể thay đổi.

    Đâu có bộ phim nào mà ya có thể kiên nhẫn coi khi ko có sub nếu nó không phải là Deko đóng, cũng đâu có bộ phim nào mà ya có của Deko dù sến đến đâu mà không coi ít nhất 2 lần (điển hình là Suekko...rất sến). Có ai tin là coi Kisarazu mà ya khóc không, khóc khi anh ngã xuống trên bãi biển, khóc khi người ta chôn anh (mặc dù biết sau đó anh vẫn sống). Khóc khi coi Hana, khi người ta đánh anh tơi tả (mặc dù chả hiểu nội dung phim gì hết >.<), khóc khi coi cảnh anh đẫm nước mắt trong Tokyo Tower. Cười khi anh muốn đến bệnh viện vì ở đó có các cô y ta trong SP, cười khi nhìn bộ dạng cái bang của anh đâu còn là người làm tê liệt trái tim các cô gái như mọi khi, nhưng sau đó lại đau lòng khi anh bị ném chỗ này đến chỗ khác (mặc dù biết đó chỉ là pho tượng hình anh thôi)....một diễn viên khiến ya cười nhiều nhất và cũng khóc nhiều nhất...một ca sĩ cùng với V5 làm nên lịch sử đó là một tình yêu mãi mãi của e...

    hôm nay lại lảm nhảm ròi >.<

    Ôi tự kỷ tự kỷ

    ôi ôi ôi

    Đi save cái đoạn này về máy >"<

    PS: Giờ mới biết Deko-chan yêu trẻ con. Thật à? Sao càng ngày càng có nhiều điểm để yêu anh í thế

    Đập bẹp, sao mà mình thích cái lão này lâu thế

    thay đổi nội dung bởi: HH, 28-02-2010 lúc 04:42 AM
    Chữ ký của HH
    DANH SÁCH PHIM CỦA JPN CÒN GIỮ TRÊN Ổ CỨNG:
    Bạn vào hai topic mục lục DramasMovies, những phim tô màu hồng là phim đã được kiểm links gần đây và links còn sống.
    Nếu HH còn giữ phim trong ổ cứng, sẽ có nói rõ ở đầu topic - nếu cần re-up những phim ghi rõ là mình còn giữ, xin liên lạc mình (nhắn tin trên JPN, blog, hoặc FB/Instagram) để mình up lại.
    Blog | Facebook | Instagram



  10. #808
    Samurai
    yami1225's Avatar


    Thành Viên Thứ: 1253
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 635
    Thanks
    747
    Thanked 262 Times in 124 Posts
    ss đụng đến đc không mà đòi đập
    Chữ ký của yami1225
    Trên núi luyện làm ninja>"<

  11. #809
    Ronin
    Bakachan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 49756
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 365
    Thanks
    487
    Thanked 283 Times in 102 Posts
    chậc, ko biết bao h mới nhìn thấy cảnh deko chụp ảnh cùng con nhỉ
    Chữ ký của Bakachan
    I'll be back

  12. #810
    Mai mốt zồi quên
    HH's Avatar


    Thành Viên Thứ: 39080
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Âu
    Tổng số bài viết: 2,689
    Thanks
    5,245
    Thanked 14,481 Times in 1,736 Posts
    chậc, ko biết bao h mới nhìn thấy cảnh deko chụp ảnh cùng con nhỉ
    Chừng nào HH gặp được anh í thì chuyện đó sẽ xảy ra

    Đùa

    Mình chỉ yêu anh từ xa thoai

    Nhưng mà... lâu lâu... cũng muốn... xơ múi
    thay đổi nội dung bởi: HH, 28-02-2010 lúc 11:30 AM
    Chữ ký của HH
    DANH SÁCH PHIM CỦA JPN CÒN GIỮ TRÊN Ổ CỨNG:
    Bạn vào hai topic mục lục DramasMovies, những phim tô màu hồng là phim đã được kiểm links gần đây và links còn sống.
    Nếu HH còn giữ phim trong ổ cứng, sẽ có nói rõ ở đầu topic - nếu cần re-up những phim ghi rõ là mình còn giữ, xin liên lạc mình (nhắn tin trên JPN, blog, hoặc FB/Instagram) để mình up lại.
    Blog | Facebook | Instagram



Trang 81/149 đầuđầu ... 31 71 77 78 79 80 81 82 83 84 85 91 131 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 8 users browsing this thread. (0 members and 8 guests)

Tags for this Thread

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •