Hôì chiêù lúc ngôì type-setting thì Steiner cũng nghĩ cái vụ có một yêu cầu đó là kiêủ phát bài hát theo yêu câù ngươì xem / nghe nhưng sao thấy nó chẳng ăn nhập gì cả ... còn tần sóng thì nghe hay đó, nhưng nghĩa tiếng việt của nó không chính xác bằng làn sóng (^_^)
Đã 74%, còn 14 phút nữa ...






hew: Câu đấy nguyên văn là 「ワケありげな二人」 (wakearigena futari), nghĩa tạm dịch là "hai chúng ta ở đây, vì lí do nào cũng ko rõ nữa". Nếu như bản tiếng Anh dịch là "the two of us, not believing in this separation" cũng ko đúng lắm. Chỗ này Steiner nên nghĩ lại, tớ cũng chưa biết nên làm thế nào cho câu cú hay lên 

Thế cái này là quà Valentine thật ah



Bookmarks