Đại khái em tóm tắt theo mình hiểu là thế này, 2 người lái xe, trước mặt là con mèo con (Miayu),con mèo má bay ra thấy xe, khè 2 người. Quá bất ngờ, xe trượt bánh. Shuya & Ayu chưa rõ ai bị thương...
Trong thế giới tượng trưng, Ayu (Hồng thiên nữ) đang ngồi hát, nguyện cho Shuya trở lại...
Còn Shuya, ở 1 nơi mà cả không gian & thời gian đều vô phương hướng (Cánh đồng cỏ bao la chỉ có duy nhất 1 thùng thư, và căn nhà gỗ, nơi có vô số chiếc đồng hồ, nhưng không có cái nào chỉ cùng một giờ). Shuya mất mọi khái niệm về hiện tại, chỉ biết ngày ngày gửi thư qua chiếc hòm thư theo bản năng, mong đến đc một người nào đó.
Người áo đen đeo mặt nạ, như 1 phần có ý thức của shuya, ban đầu chỉ có thể nhìn từ xa 1 shuya khác trong tuyệt vọng, cuối cùng cũng có thể truyền đến 2 bức thư mà ayu gửi. Shuya áo trắng đọc được, nhưng vẫn chưa thật sự nhận ra được ý nghĩa của nó. Theo haku nghĩ, trong tiềm thức của shuya, anh đang bị lạc đến 1 nơi kì lạ & mong được thoát khỏi nó. Tại sao lại là "xin đừng đi"? tại sao lại là "hãy ở bên em"? Có lẽ đến lá thư thứ 2 shuya đã lờ mờ nhận ra đc điều j đó, nên chạy theo ng đưa thư...
Cứ nghĩ ng đưa thư sẽ là Ayu, nhưng lại là Shuya, chính phần tiềm thức của anh, mong chính mình mau chóng nhớ lại & hồi phục ý thức.
Khi lôi hòm thư ra, không phải là thư của shuya ngày ngày vẫn gửi, mà là thư của Ayu. hàng trăm, hàng ngàn lá, mong chờ sự trở lại... (nếu để ý kĩ sẽ thấy trong đám thư Shuya ôm khi quỳ gục xuống, có 1 bức "please don't go"
Cả 2 người, thật ra vẫn luôn cố gắng truyền đi những cảm xúc của mình, nhưng không ai đến được người kia. Tất cả đề đc cất chứa trong cùng 1 hòm thư...
Trên "thiên đàn", nơi hồng thiên nữ ngồi, ss đưa tay ra cho các cánh hoa bay đi, mỗi cánh hoa như 1 thông điệp gửi cho Shuya...
Trở lại thực tại, ayu đang ngồi bên chiếc giường bệnh của Shuya, lo lắng chờ đợi. Trên bàn, hàng trăm lá thư y như trong giấc mơ của shuya, duy có 1 là "Sorry" mà ss Miayu cảm thấy lạc đề... hehe






con mèo má bay ra thấy xe, khè 2 người. Quá bất ngờ, xe trượt bánh. Shuya & Ayu chưa rõ ai bị thương...
Trả Lời Với Trích Dẫn



[chậc, mà em cũng nói hết ý tưởng của ss rồi ~~]



bây giờ thì hiểu rồi 


Bookmarks