Shigoi ne!!!!!!!
Shigoi ne!!!!!!!


ai down tập 6 rồi có thể up lên mediafile cho mình đc ko? Thanks ne!


http://public.dvdriprl.net/ đây là trang leech link RS và MU free copy link MU rồi pase vào phần Link to Transload rồi nhấn Transload File chờ 1 chút sau khi leech xong bạn dow về dow xong mới cho leech tiếp . Tui xài cái này lâu rồi =]] leech link mu 700mb vẫn đc
thay đổi nội dung bởi: Laguna Loire, 23-10-2010 lúc 03:45 PM
:.Rei.: (26-10-2010), bi_iloveyourain (24-10-2010), hoandesign (04-11-2010), Lizxu (13-02-2011)


Mới luyện xong 6 ep của phim này.
Phải nói gì nhỉ, thật sự ngay tư đầu khi đọc nội dung thì ta nghĩ nó sẽ giống như là Gokusen. 1 thầy giáo côn đồ với 1 tập đoần bất lương. Nên ta cứ down hết, nhưng để dành, vì xem xong 3 ss của Gokusen thì phải nói là mệt lữ.
Ấn tượng đầu tiên về bộ phim là theme song của bài hát. Kiseki. Điều kị diệu. Ngày nào đó đi lang thang ở đâu đó vô tình bắt gặp cái link của bài hát trên Youtube, ta thấy rất tò mò vì 1 bài hát Nhật mà có hơn 7 triệu lượt view, nên nghe thử, vì ko hiểu rõ lời nên cũng quên đi. Rồi ngày nọ đi vào chỗ fansub trên JPN, thấy có Viêtsub nên down về nghe thứ. Chết bài hát từ đó.
Mới ngày hôm trước thôi, mới mở phim ra coi. Coi xong tập 1, thấy cũng bình thường, một dàn diễn viên-ko-đẹp-trai cho lắm(ít ra là theo tiêu chuẩn của ta). Nhưng vẫn xem tiếp, rôi coi 1 lèo hết 6 tập luôn.
1 bộ phim mà khiến người ta cười rồi khóc. Cười vì sự baka của những chàng trai luôn miệng nói bạn bè mình baka. Cười vì một thầy giáo rất côn đồ nhưng lại năn nỉ những học sinh hãy quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình. Nhưng lạo khóc vì tinh thần tưởng như ko đòan kết mà họ dành cho nhau. Khóc vi 1 Shinjo cứng đầu, 1 Anniya kiêu hãnh, và cả một Mikoshiba rất thật thà và đáng yêu. Khóc vì cuối cùng, những con người tưởng như bất trị dó lại có thể đứng cùng nhau, cùng chơi trên một sân bóng, cùng chung một ước mơ, khóc vì cuối cùng họ cũng dám đối diện với nhau cũng như đối diện với ước nơ của mình.
Xem phim, rồi lại tự mình thắc mắc "Ước mơ của mình là gì?". " Mình có thể theo đuổi ước mơ một cách mãnh liệt như những chàng trai hay ko?" Câu trả lời có lẽ là ko, bởi vì, căn bản, ta thực sự ko có cái gọi là ước mơ như thế, hay là vì ta ko gặp một ông thầy nào tin tưởng học trò đến thế. Có thể nói, tin tưởng như thế là ngốc, nhưng nếu ko tin tưởng, liệu ta có phải hối tiếc hay ko?
Là một bộ phim đầy tính nhân văn và cảm động nhưng cũng ko kém phần hài hước, thật sự rất cám ơn subteam vi đã cho ra đời những tác phẩm tâm huyết như thế. Mong chờ các ep tiếp theo quá. Liều ước mơ tưởng như viễn vông của những con người này có thành hiên thực hay ko? Thật sự rất rất muốn biết.
Còn rất rất nhiều điều muôbs nói nhưng ý văn rất hạn chế, đợi các ep tiếp theo sẽ com tiếp. Cố lên subteam ơi!
bad_no001 (12-02-2011), Ibingo (21-06-2011), Lạc Lạc (31-10-2010), vominhtruc305 (25-12-2011), WaterSnake (09-06-2012), yummy_lady (25-10-2010)
phim này có haruka thì phảikể cả chị ý có xh 1s cũng phải dow về
![]()


Phim ơi, phim ơi, ta chờ mi đã bao ngày rồi nhỉ? Thời gian cứ trôi mà phim vẫn chưa đến dc với ta.![]()


Mình cũng tham gia nhóm mong chờ các rl tiếp theo của Rookies, phim rất hay
Cảm ơn subteam JPN nhiều lắm lắm nhé![]()


tập 7 nhanh đi chị


Mong đợi từng ngày càng ep mới của Rookies và xem đi xem lại những ep đã có.
Lúc đầu down về vì nhìn qua poster thấy có Sato Takeru trông ấn tượng, ai dè xem xong thì đổ rầm rầm lun bạn Shinjo của Shirota Yuu.
Phim hay nhất ở điểm khắc họa môn thể thao bóng chày cực kì chân thật, sắc nét, khiến xem xong thì cũng rành luật bóng chày lun
Thích nụ cười cực kì tự nhiên và dễ mến của thày Kawata, thích những giọt nước mắt chân tình của Mikoshiba, thích sự lặng lẽ khiến người khác lầm tưởng là lạnh lùng vô tình của Shinjo, thích sự bướng bỉnh trẻ con của Wakana, thích sự nghịch ngợm đáng yêu của những Sekikawa, Hiratsuka, Yufune, Okada, Hiyama và Imaoka, thích những lúc cả đám cự cãi, đùa cợt với nhau như những đứa trẻ to người.
Có lẽ nhân vật duy nhất mình ko thích lắm là Aniya, có lẽ vì cậu ta là nhân vật chính, có quá nhiều Aniya trong phim, khiến cảm giác những người khác trong nhóm chỉ làm nền cho cậu ta. Tất nhiên là chỉ là cảm nhận cá nhân của mình.
Mong chờ hết sức JPN subteam sẽ sớm làm các ep tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều![]()


Nào các ss cho mình thấy mặt tập 7 đi nào cho xem hình thôi cũng được![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks