Giới truyền thông và các tập đoàn giải trí chưa bao giờ coi trọng tính tích cực cả,thứ họ quan tâm chỉ là lợi nhuận.
Mình không ghét các "idol" mình chỉ ghét cách mà người ta tạo ra idol.
Phải đáng tiếc giới công nghiệp giải trí chỉ coi idol là 1 sản phẩm mà quên mất idol cũng là người lao động.
Chúng ta hãy xem hiện trạng của Việt Nam,idol hiện nay nhiều như sao trời vậy,họ có thể lừa dối dư luận cho sự nổi tiếng của mình,họ có thể dối trá ngay khi biểu diễn,và sản phẩm mà họ đem lại có chất lượng tệ hại,nhưng họ vẫn cứ là idol nhờ giới truyền thông và hiệu ứng trào lưu,vậy có thật là một người phải tốt tính và có năng lực thật sự mới thành idol.
Để giữ độ nóng cho 1 idol,họ tìm mọi cách để tạo ra thông tin về idol,như tung tin đồn,soi mói 1 chiếc ao, 1 chiếc túi,một sự cố lộ da thịt hay 1 cái trượt chân,không phải rất đáng buồn cười sao.
Vậy là chả phải người ta đang bị tẩy não bởi sự dối trá và những điều phù phiếm hay sao.
Đặc điểm của con người đó là họ luôn cố làm cho mình giống với người khác để không bị cô lập,hay bị chê cười.
Và kết quả là có nhiều người đặt các "idol" thành tình yêu của riêng mình và thật sự trở nên mê muội.
Có người thì vì khao khát ánh hào quang quanh thần tượng của mình mà đặt cái "tôi" của mình ở nơi thần tượng và sẵn sàng sống chết để bảo vệ cái tôi đó bất kể đúng sai.
Thật đáng tiếc tất cả những thứ đó chỉ là các giá trị ảo.
Và Chúng ta hãy cùng xem ý nghĩa của các giá trị thật.
http://baodatviet.vn/Home/congdongvi...221627.datviet
vậy đi theo thần tượng có phải là bị tẩy não hay không nó phụ thuộc vào lựa chọn của những người được gọi là fan hâm mộ.
Nếu Fan học theo thần tượng tới mức không phân biết được tốt xấu nữa, đó thật sự là "tẩy não".
Bookmarks