Phim ảnh là do mình cảm nhận thôi. Cứ chú ý rating với cảm nhận của người khác quá làm gì cho mệt.


Phim ảnh là do mình cảm nhận thôi. Cứ chú ý rating với cảm nhận của người khác quá làm gì cho mệt.
thay đổi nội dung bởi: weii, 30-04-2010 lúc 05:36 PM
mattroilanh_tt (30-04-2010), suniekun (01-05-2010)


Theo mình thấy phim nhật khi bắt đầu xem có nhiều đoạn mình xem ko thể hiểu nổi và bắt buộc phải xem tiếp thì mới có thể hiểu ra nên mình nghĩ mọi ng` nên bình tĩnh coi film để có thể tìm ra đáp án của mình
Thật sự film này mình xem có nhiều đoạn chả hiểu lắm (như tự dưng nakaji đưa tiền cho ông què ý...hok hiểu j` lun :-O ) rồi có 1 một số cảnh chả thuận mắt (có lẽ do khác biệt lối sống ^^) lắm....như đoạn ra Doctor là người hàn tại sao khi chỉ có anh em với nhau mà vẫn nói chuyện bằng tiếng nhật mà không phải là tiếng hàn ??? Và cả đoạn Peach có thai ý mình nghĩ chuyện mua quen thử thai cũng bình thường thôi mà nhất là Peach là một cô gái trưởng thành thì sẽ có những nhu cầu rất bình thường (hay do suy nghĩ của chen thoáng nhỉ). Bực nữa là tại sao Linda một con ng` như thế mà lại phải sợ cái mà biên tập kia chứ....mình giỏi thì chả phải sợ j`....mà cũng chưa thấy bà nào trơ như vậy đòi kiss ngay giữa phố "Cưa sừng làm nghé"
Trong film này thế Jae đáng thương quáxót jae lắm nhưng vẫn cố cắn răng xem film :-S, Cảm thấy jae đã phải cố nhiều lắm để đóng film này
có nghĩ đoạn jae bị đổ nước lên đầu, quỳ xuống cầu xin ng` khác là chỉ muốn đập vỡ cái màng hình thôi....X( rồi tự ngồi bảo mình film thôi film thôi
Dù vậy theo film này tới cùng ức vì chưa thể hiểu đc j` cả phải xem cho ra nhẽ


post rating lên đây cũng bị ý kiến ý cò nữa sao![]()


Ừ thì xem phim là tùy vào cảm nhận của mình, cũng có phim mình thích và rating ko cao, hoặc ngược lại.
Mà rating cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như giờ chiếu, bla bla bla.. Nhưng ít nhiều nó cũng phản ánh phần nào thị hiếu xem phim của số đông người Nhật.
Tất cả chỉ có tính tham khảo![]()


sao bàn MF k down đc vậy


Cái bà bồ Nakaji ep sau xé quần nữa, đúng là đàn ông khi yêu cũng mù quán, nói j tin đó, ep sau Nakaji bi P tạt nước vào mặt. Đoạn đầu chắc ba bồ Nakaji tự tử rầu.
Đoạn cuối Juri diễn đạt quá, mấy đoạn vui vui thì hơi giống Nodame.
Tập này Rinda, P, Dr ít cảnh quá.


Tập 3 này hay mà. Ít nhất nó đã làm sáng rõ được tâm lý còn bị úp mở trong 2 tập đầu của Nakaji , khắc họa sâu thêm tình cảm củ Haru và Dr . Cái tớ thấy còn hơi thiếu ở 2 tập đầu - đó là chiều sâu tâm lý , thì ở tập này đặc biệt là đoạn cuối đã bù lại được ít nhiều .
Các rắc rối đâu có lằng nhằng thêm mấy đâu ? Tớ thấy đã bớt bị rối và những mâu thuẫn mới xuất hiện từ từ hơn nhiều . Mỗi tập lại có 1 buổi tụ họp ... và từ tập 3 này khi cái hội đó đã có 1 cái tên - sunanare - thì tớ càng cảm giác thích thú hơn với quan hệ bạn bè giữa 5 ng đó , nhất là khi chơi trò " coming out " . Căng thẳng ngột ngạt là do họ k dám đối diện với vấn đề của mình , hoặc phải đối diện với nó 1 mình , khi dám nói thật nghĩa là mọi thứ bước đầu đã tìm đc cách giải quyết rồi .
Không hiểu sao xem tới đoạn cả hội chơi trò " coming out " đó bỗng nhiên thấy bản thân mình cũng đc thoải mái hơn , hơn nhiều so với 2 tập trước , dù tập nào cũng có tụ tập nhậu nhẹt .
Bỏ ý định mong chờ một tình tiết nào đó độc đáo để đột phá hẳn ra khỏi cốt truyện này từ tập 2 rồi. Vì thế nên tập này xem diễn biến thấy cũng được được , thích nhất là đoạn cuối , lúc Nakaji về nhà xóa ảnh của Haru và Dr gặp Haru trên đường về
. Nakaji có rung động với Haru chứ , nhưng tình yêu đeo đuổi 7 năm dài , phải trả giá bằng nhiều đau đớn , dằn vặt đó , Nakaji đã dùng sự cố chấp và lí trí để ép mình lựa chọn nó .
Tớ thấy đoạn Dr lao ra k có gì vô lý lắm , con ng này đâu có thông minh tinh tế đc như ng ta, nếu k thì hôm date với Haru đã phải biết rồi , suốt cả buổi mặt Haru cứ dài thườn thượt ra vậy mà
. Có khi mua hoa xong ngồi đó nghĩ xem phải nói gì rồi chỉ chờ có nàng đến là phun ra ngay cái câu : " Màu hồng rất hợp với Haru ..." ấy chứ
Còn Haru lúc đó chỉ chực có 1 ai đó để ôm lấy thôi ....
Nói chung là tập này được.
duytoank14 (30-04-2010), kuakua142 (01-05-2010), mattroilanh_tt (30-04-2010), Shizuku (30-04-2010), suniekun (01-05-2010), tea_tea (30-04-2010), thuthuy1962 (01-05-2010), wind_flower (30-04-2010)



mẹ ơi, chắc tuần này cố gắng lắm thì xem được. Mún xem quá đi, thấy mọi ng cm nhìu quá, mà nhìn Juri với Jae :-S bắt đầu có cảm tình với anh jae
suniekun (01-05-2010)


Cái link SD MF 002 die rùi á,sao nó toàn un un thía này.
Hức,phim này xem tới 2 tập rùi cảm giác đúng là" nồi lẩu thập cẩm" thật í chứ...
Nhiều ng nhiều mối quan hệ và nhiều thứ rắc rối quá...
Thích cái ảnh Nakaji chụp mà Haru để lên hình nền điện thoại...lại Haru...làm nhớ Aki ghê![]()
Phải công nhận JPN-Subteam đỉnh nhất!!!Tốc độ phải nói là rợn tóc gáy nhà chính của em bên 360kpop nhưng hồi nay toàn qua đây down phim
Ep 2 đang hay h được xem típ ep3 quá ư là hạnh phúc
Thanks subteam nhìu nha!
P/S Xem mấy pic thấy ep nì Jae ôm Haru dướ mưa >.< phải coi ngay mới được
JaeJoong, Fighting!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
There are currently 3 users browsing this thread. (0 members and 3 guests)
Bookmarks