Kem Chirin-chirin được bày bán rộng rãi tại các điểm tham quan ở thành phố Nagasaki từ hơn 50 năm qua. Chỉ là một cây kem giá 100 yên nhưng lại rất tinh tế mang hình dáng một đóa hoa, là món ăn vặt yêu thích của người dân và du khách khi đến Nagasaki.
Đặc biệt, kem Chirin-chirin được bán quanh năm, không chỉ là mùa hè mà cả trong cái rét mướt mùa đông, nhất là dịp năm mới, khi trẻ con rủng rỉnh với Otoshidama (lì xì). Tuy nhiên mùa hè vẫn là thời gian tuyệt vời nhất để thưởng thức kem Chirin-chirin cạnh kênh Nagasaki.
Khu vực gần cầu Megane luôn có vài xe kem đợi bạn
Kem có nhiều vị như vani, choco, sakura, v.v… tất cả đều được tạo hình hoa xinh xắn, đó có thể là hoa hồng, hoa tulip hoặc nhiều loại khác tùy yêu cầu của khách hàng.
Tên gọi của kem bắt nguồn từ tiếng chuông ở những xe kem. Chirin-chirin là âm thanh leng keng khi người bán hàng rung chuông để thu hút khách. Một ngày, nếu đang ở Nagasaki, đặc biệt là khu vực Uonomachi mà nghe âm thanh chirin-chirin vang vọng thì bạn hãy thử một lần thưởng thức loại kem đặc biệt này nhé
A_Châu@JPN
Ảnh: Twitter
Bookmarks