Bên đường hoa dại nở
Trong lòng, một chút xa...
Bên đường hoa dại nở
Trong lòng, một chút xa...
Cánh hoa mềm êm ái
Cầm mình giữa bụi gai
Trước bình minh chịu chết
ST.
Trong đêm ...
...trăng rơi
Ngọn sóng nhìn ...
xao xác ...
Gió đưa...
Nước động...
Ánh trăng tan...
Giữa khuya...
Uống rượu
Tìm tri kỉ....
PS: Chẳng biết thơ Haixu hay baxu là gì, cũng chưa làm thơ bao giờ nhưng cứ vô ham hố.
Người xưa đã biệt ly
Bước chân về ngõ vắng
Sao còn chờ ánh trăng ?
Bạch đằng sóng cuộn
Nước trôi
Người vắng...
Giọt rượu đắng
Trăng như ẩn mình
Trốn ai ?
Cây cỏ
Từ đất đen
Vươn mình về ánh sáng
Asagao ya !
Tsurube torarete
Morai mizu
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks