Liar Game, 1 bộ phim tuyệt vời, hồi hộp kịch tính đến phút chót. Bộ phim có cách xây dựng hình tượng thật độc đáo với 2 nhân vật chính ở 2 thái cực tưởng như là đối lập nhau hoàn toàn, 1 cô gái ngây thơ trong sáng có lòng tin tuyệt đối và không biết nghi ngờ người khác, còn 1 kẻ thì lại là thiên tài lừa đảo. Thế nhưng dường như họ có chung 1 xuất phát điểm đều là những con người chân thật và tốt bụng. Akiyama vì muốn trả thù cho mẹ mình bị người khác lừa nên mới trở thành 1 kẻ lừa đảo, do đó trong anh vẫn luôn tồn tại 1 lòng cao thượng, sự vị tha và tình yêu thương đồng loại. Còn Kanzaki Nao là 1 cô gái mà với sự trong sáng, chân thành và niềm tin tuyệt đối vào con người đã làm lay động, cảm hóa được cả những kẻ xấu xa nhất. Cô đã mang lại ánh sáng, mang lại niềm tin và cho họ thấy được giá trị đích thực của 1 con người.
Bộ phim xây dựng trên nền 1 trò chơi đấu trí với sự tính toán suy luận hết sức logic, các tình tiết được thắt nút rồi mở nút 1 cách tài tình, điều đó tạo cho người xem sự hứng thú, bất ngờ từ đầu cho đến cuối phim. Và thông điệp của bộ phim mới thực sự giá trị và mang nhiều ý nghĩa: niềm tin, sự chân thành cuối cùng sẽ chiến thắng sự lừa dối xấu xa. Cuộc đời này có lẽ là đúng như 1 "trò chơi dối trá" khi con người ta luôn nghi ngờ, lừa dối lẫn nhau, giẫm đạp lên nhau để mà sống, để tồn tại họ sẵn sàng phản bội và sẵn sàng đẩy người khác vào tuyệt vọng ... nhưng cuối cùng khi trò chơi kết thúc thì điều còn lại là gì ? Và giá trị đích thực của mỗi con người, giá trị thực sự của cuộc sống là gì ? Điều này có lẽ tự bản thân mỗi chúng ta sẽ tìm được câu trả lời khi ta kết thúc "trò chơi" của riêng mình.
Trong phim có nhắc đến 1 câu nói khiến mình phải suy ngẫm : Trên đời này không có cách nào để mọi người đều hạnh phúc. Tuy rằng điều này đi ngược lại với thông điệp muốn truyền tải của bộ phim nhưng dường như nó là 1 thực tế và ta nên hiểu cũng như nên chấp nhận sự thật phũ phàng này. Trên đời này sẽ không bao giờ có chuyện con người ta không lừa dối và làm tổn thương lẫn nhau vì đó là 1 phần của cuộc sống, có điều đó mới tạo nên bức tranh cuộc sống muôn màu và chân thực nhất. Chúng ta đều hiểu cuộc đời này không chỉ có 1 màu hồng, có người chiến thắng ắt sẽ có kẻ thất bại, có kẻ giàu thì sẽ có người nghèo, có người tốt chắc chắn cũng sẽ có kẻ xấu. Cuộc sống đôi khi không khác gì 1 cuộc đấu tranh để sinh tồn, nơi mà chiến thắng sẽ thuộc về kẻ mạnh hơn. Nhưng cho dù thực tế cuộc sống là như vậy và ta phải chấp nhận nó nhưng cũng đừng quên hướng đến những giá trị cao đẹp của cuộc sống, những giá trị chân thiện mỹ đích thực của 1 con người. Có như vậy thì cho dù không khiến tất cả mọi người đều hạnh phúc nhưng ít ra ta cũng không mang bất hạnh đến cho người khác.
Bookmarks