Xem xong Tokyo friend park YamaNade cast mới tìm thử phim để xem, nói thật là không vì zai JE chắc không xem hết được tập 1 cơ. Mình thấy nội dung phim nhàm, diễn viên có Kame đóng còn đỡ, mấy người kia đóng đơ quá. Đặc biệt là diễn viên nữ chính không thấy cảm tình một chút nào hết... xem phim hổng hiểu sao Kyohei yêu nổi. Toàn phim chỉ chăm chăm ngồi ngắm zai, bây giờ nhớ mỗi mặt mấy anh, còn phim thì không ấn tượng đoạn nào luôn @@. Truyện này mình chưa đọc nhưng phim thì cứ cảm giác nó chưa lột tả được cái hồn của truyện (đoán thôi vì nếu truyện chán vậy chắc không ai đọc luôn ), nhiều đoạn diễn lố và gượng lắm, hài thì cũng không thấy hài, tính cách các nhân vật còn mờ nhạt, và mình ghét giọng bạn nữ chính - nó cứ thế nào ý. Hic, chê lắm quá nhưng cũng chỉ là nhận xét của mình thôi, ai xem để ngắm các anh thì vẫn cứ thích hết ^^