Ðăng Nhập

View Full Version : Thất bại



cabaymau113
18-04-2012, 10:34 AM
Ngày đó tôi gặp em cũng thật vô tình, cái sự vô tình đó đã khiến cuộc sống của tôi trở lên xáo trộn. Hôm đó trong một buổi chiều mùa hạ, trong dãy hành lang nhỏ của cả ba phòng, em đến lại gần cánh cửa phòng tôi và nói: "Anh ơi! Nhà mình có internet phải không? Anh cho em dùng chung với". Đang loay hoay bấm đầu dây mạng, tôi thẹn thùng đáp lại một cách ngắn gọn "được". Đó là lần đầu tiên tôi và em nói chuyện. Ngày đầu tiên tôi gặp em như vậy đó và rồi tôi cũng chẳng hiểu sao cái lần gặp gỡ đầu tiên đó đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng thú vị như vậy và...Những ngày sau đó chẳng hiểu sao tôi thấy nhớ em....Và rồi nhờ cái máy tính của em mà tôi đã có được số điện thoại của em, đó là lần đầu tiên em nhờ tôi sửa máy tính. Thời gian cứ thế dần trôi qua và tôi cũng không biết được từ lúc nào tôi đã yêu em. Cái tình yêu sét đánh đó tưởng chừng như chỉ là sự bộc phát của những cảm xúc ban đầu, nhưng càng ngày tôi càng nhận ra nó khác với điều đó rất nhiều. Có lẽ đó chính là cái tình yêu đầu tiên mà tôi dành cho một cô gái chân thành đến như thế! Nhưng có lẽ cuộc sống luôn là vậy, luôn có những bước ngoặt bắt ta phải vượt qua. Tôi là người đến sau.

Hei
19-04-2012, 08:30 PM
mỗi người đều có 1 nửa đang "chờ" mình ở đâu đó :40-pu:

snowdog
19-04-2012, 08:51 PM
Lâu mới gặp bác cá trên này, chắc bác đổi số điện thoại rồi, em liên lạc mấy lần không được. Chia buồn cùng bác. Suốt thời gian bên em ý, tại sao tới giờ bác mới biết sự thật " phũ " đến thế :-s

Fri3ng3R
19-04-2012, 09:02 PM
Sao lại là thất bại... thế nào mới gọi là thành công.....

snowdog
19-04-2012, 09:06 PM
Mình muốn hỏi thêm là ẻm đã biết bác thích ẻm chưa :|

cabaymau113
21-04-2012, 12:25 AM
Lâu mới gặp bác cá trên này, chắc bác đổi số điện thoại rồi, em liên lạc mấy lần không được. Chia buồn cùng bác. Suốt thời gian bên em ý, tại sao tới giờ bác mới biết sự thật " phũ " đến thế :-s
tớ có thay đổ số đâu, vẫn là 0972444014, hì....tại lâu nay yêu đương nên mọi việc bị trì hoãn nhiều quá đó mà, bây giờ đã lấy lại tinh thần để vui chơi rùi

cabaymau113
21-04-2012, 12:28 AM
Mình muốn hỏi thêm là ẻm đã biết bác thích ẻm chưa :|

rồi, bé đó đã biết tình cảm của mình, đau hơn nữa là bé vẫn nhận tình cảm của mình, xong từ đâu bé đưa đến 1 ông anh trai nói là "anh họ", rồi khi tớ phát hiện ra thì 2 đứa đó lại yêu nhau từ lâu lém rồi, còn đau nữa là bé đó trọ ở nhà tớ

Nezumi
21-04-2012, 12:35 AM
Sao lại là thất bại... thế nào mới gọi là thành công.....

gà như ta đây là thành công :9-crazy:

Sakura838
21-04-2012, 09:38 AM
Hông sao đâu bác Cá, chắc em í chưa phải 1 nửa của bác nên mới ko có duyên với bác thôi. Chứ như em đây sắp cuới đến nơi mà còn bị văng bởi 1 đưá đến sau. Giờ nghĩ lại thấy đó cũng là điều may, vì sau đó em quen đuợc nguời tốt hơn :).

snowdog
21-04-2012, 11:27 AM
Chúc mừng bạn Sakura lên xe bông nhá, bác Cá khi nào off ẹp em lại gọi, mà bác ở đâu nhỉ, khu Nguyễn Trãi à?

Sakura838
21-04-2012, 12:49 PM
Cảm ơn bác, chắc do cái duyên cái số nó vồ lấy nhau thôi hà :D>

KHA
21-04-2012, 04:18 PM
Thất bại là mẹ kế thứ 101 của thành công, Cố lên :D

cabaymau113
21-04-2012, 11:36 PM
Chúc mừng bạn Sakura lên xe bông nhá, bác Cá khi nào off ẹp em lại gọi, mà bác ở đâu nhỉ, khu Nguyễn Trãi à?
có offline thì gọi mình nhé, mình ở văn quán nè, bác nào đến văn quán cứ gặp ai thì hỏi thằng nào làm bí thư đoàn ở đây là mọi người chỉ cho ngay:cute_rabbit51::cute_rabbit51::cute_rabbit51: số của mình là 0972444014 vẫn dùng số cũ đó nhá bác

snowdog
22-04-2012, 12:10 AM
Oách quá bác ơi, bác vẫn bí thư nhỉ :)). Khi có dịp qua em sẽ alo bác nhé :">

yagamilight
22-04-2012, 12:16 AM
Người ta đang thất tình còn các ông vô đây hết chúc mừng đám cưới rồi rủ nhau đi off hả? :30-man:

J/K :40-pu:

snowdog
22-04-2012, 12:18 AM
77 có kế sách gì không? :-". Hay em lamf sao anh ý yêu đời đi =))

yagamilight
22-04-2012, 12:19 AM
77 có kế sách gì không? :-". Hay em lamf sao anh ý yêu đời đi =))

77 không có kế sách gì cả nhưng đi ngang gặp chuyện bất bình thì vô nói 1 tiếng thôi :62-yawn: