Chẳng hạn như dịch các bài viết nhật ký trên blog của alan, anh thấy mấy cậu bên Pom for life dịch ra tiếng anh hết rồi, mình dịch lại tiếng việt một số bài gần đây rồi bắt đầu theo sát luôn.![]()


Chẳng hạn như dịch các bài viết nhật ký trên blog của alan, anh thấy mấy cậu bên Pom for life dịch ra tiếng anh hết rồi, mình dịch lại tiếng việt một số bài gần đây rồi bắt đầu theo sát luôn.![]()


Thông báo: hiện nay anh đang muốn thay đổi theme cho alan-fansite nên cần một designer thiết kế dùm anh một vài banner cỡ 960x290, ai đồng ý giúp thì pm liền nha.![]()
thay đổi nội dung bởi: Tasaki, 19-12-2009 lúc 01:23 AM




Lấy từ tháng 11 cho nó gần.
PS: cái banner tăng lên 980x340 rồi nhá.![]()


thế thì dịch xong bài nào pót thẳng lên đây hay là như thế nào hả anh Tá![]()


Post ở đây cũng được, cứ coi đây làm đại bản doanh đi.![]()


Ảnh này làm WALLPAPER cũng đẹp. Alan xinh thật.
![]()
thay đổi nội dung bởi: kei_itsumo, 21-12-2009 lúc 12:56 AM
Onion Club (21-12-2009)


[09-11-04 18:06:10] SINGLE mới của alan [SWEAR] đã được phát hành!!!!!
Cả nhà, chào buổi tối~~~
alan nè~~
Single thứ 11 của alan đã được phát hành hôm nay!!
Cảm ơn mọi người.. cảm ơn mọi người nhiều!!
Thật là hạnh phúc
Tớ đã hát bài này với những cảm xúc thật sự của mình.
"Mỗi người có những cảm nhận và suy nghĩ riêng của mình
Tuy nhiên từ nay trở đi
Mọi người cùng nắm tay nhau và cùng bước tiếp!
Như một bài hát để ca ngợi tương lai tốt đẹp~~"
Đã sắp tới ngày hát live vào mồng 7 và mồng 8
mọi người phải đến đó ^_^
Sau cùng
thật sự...
Tớ muốn nghiên cứu một chút..
về việc hát live solo vào năm sau..
Nhưng tớ sẽ để việc xem xét này vào lần sau
Cuối cùng.......
Hôm nay là ngày phát hành Single thứ 11 của alan [SWEAR]
Chúc mừng một chút!!!
Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalala!!!♪
Cảm ơn mọi người nhiều lắm!!
谢谢*!!
---------------------------------------------------
*谢谢 (xie xie) = cảm ơn trong tiếng Trung
_________________________________________________
chuyển qua chuyển lại mấy cái hình bé bé kia đến là mệt
cái này dịch lại của bạn Pommy nên anh Tá qua blog bạn í cảm ơn 1 tiếng đi nhá![]()
thay đổi nội dung bởi: [F]eng, 22-12-2009 lúc 11:07 AM
kei_itsumo (21-12-2009)


__________________________________________________ ____________
[09-11-07 2205] Welcome to the party of alan's family!
Chào mừng~~Chào mừng~~ Hôm nay là ngày tụ tập của đại gia đình alan!
Chào buổi tối cả nhà~~
Tớ vừa về nhà xong.
Bây giờ mọi người không phải lo lắng nữa đâu~~
Thật sự cảm ơn những bạn đã tới IKSPIARI tối nay~~
Đã lâu rồi không được gặp cả nhà
nhớ mọi người lắm~
nên hôm nay mình thấy vô cùng hạnh phúc~
Kế hoạch cho buổi diễn ngày mai là ở [AEON LakeTown Forest Wooden Square]
đây sẽ là lần đầu tiên tớ tới đó.
nghe nói rằng có rất nhiều cửa hàng ở đó...
Sắp tới lúc phát hành album thứ 2 của mình rồi~~~
Tớ sẽ làm việc chăm chỉ
p/s: mình còn muốn nói cho mọi người biết một điều nữa, địa điểm để quay PV SWEAR là...
vườn hoa hồng Keisei
Ở đó có rất nhiều hoa hồng ~rất là đẹp~
------------------------------------------------------------
alan's family chính là alan's fans
thay đổi nội dung bởi: [F]eng, 22-12-2009 lúc 11:08 AM
kei_itsumo (21-12-2009)


[09-11-08 2239] Hứa với tất cả một điều... vậy nên phải viết bài blog hôm nay
cả nhà, mọi người đã về nhà chưa?
Tớ đang ở một nhà hàng và đợi để ăn bữa tối
Hôm nay tớ muốn ăn canh gà~~
Mọi người ăn gì tối nay??
hohoho~~~
Tớ chỉ có thể nói về chuyện ăn uống, xin lỗi nha~~
Buổi diễn ngày hôm nay,
Mình muốn cảm ơn tất cả những bạn đã tới.
Mọi người vẫn luôn ủng hộ mình... mình thấy vô cùng hạnh phục tới mức chỉ muốn khóc.
Natsukashii Mirai ~longing future~ là một bài hát rất ấm áp xuất phát từ trái tim.. Mặc dù đó là một vấn đề quan trong... nhưng nó là những gì xảy ra xung quanh chúng ta..
Đã lâu không hát bài Gunjou no Tani rồi~..alan sẽ hát ra những suy nghĩ của Ms. Cocco cho mọi người, Tớ hát để hy vọng rằng tất cả người dân ở Tứ Xuyên sẽ có một cuộc sống mới hạnh phúc..
Bài hát mới, SWEAR, là một bài rất sôi động và tươi sắc.. nhìn nụ cười hạnh phúc của mọi người cũng làm mình thấy rất hạnh phúc~~
ca khúc cuối cùng, Kuon no Kawa...... Suýt nữa quên mất nó (ỉu xìu). Thật đáng sợ. Tớ vừa mất suy nghĩ... (đổ mồ hôi). Đùa thôi.. tớ hát bài này như điều gì đó mà một con bồ câu trắng nhìn thấy khi bay qua một trận chiến..
Hohoho...thế đấy~~
Phải rồi~Cả nhà nhớ phải xem kênh NHK hôm nay nhé. Đây là lần đầu tớ biểu diễn trực tiếp bài SWEAR, thế nên rất hồi hộp.. Mọi người sẽ thấy khi xem biểu hiện của tớ
..Hehehe.
p/s: Nét mặt của mình khi chăm chú xem TV
![]()
thay đổi nội dung bởi: [F]eng, 22-12-2009 lúc 11:11 AM
kei_itsumo (21-12-2009)
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)
Bookmarks