Tổng kết lại cốt truyện của Ergo Proxy - Phần I Mạch truyện chính
Vậy là Ergo Proxy đã kết thúc, tuy nhiên đây là một bộ phim có đôi phần khó hiểu, nên weii sẽ tổng kết phân tích và giải thích một số điểm trong phim để mọi người dễ hình dung và đầu óc không bị lùng bùng sau khi coi xong phim.
Trong tương lai, khoa học kỹ thuật của loài người phát triển vượt bậc, nhưng trả giá cho sự phát triển đó là việc Trái Đất bị tàn phá nặng nề. Đứng trước bờ vực diệt vong, loài người chế tạo ra một con tàu vũ trụ - Ark lơ lửng ngoài không gian và di chuyển đến đó. Tuy nhiên, vì muốn phục sinh loài người trên Trái Đất, họ đã để lại hai thứ. Những thành phố ***g kính - Dome - và những kẻ đại diện cho trí tuệ cũng như khoa học kỹ thuật của mình - Proxy.
Những Proxy này có nhiệm vụ xây dựng và phát triển phía bên trong những thành phố của mình, tạo điều kiện cho những cá thể được chọn lọc các đặc tính di truyền, tính cách tốt nhất làm nền tảng cho sự tái trở lại Trái Đất của loài người. Vì yêu cầu và tính chất công việc cực kỳ khó khăn và quan trọng đó, những Proxy được tạo ra với những tố chất của các vị thần, có những khả năng đặc biệt, sức mạnh to lớn, và quan trọng nhất là bất tử để có thể hoàn thành kế hoạch tái sinh loài người.
Tuy nhiên, đối với con người ở vũ trụ, những người tạo ra Proxy và được Proxy sùng kính gọi là Đấng sáng tạo, thì Proxy không là gì cả ngoài một công cụ để phục sinh loài người. Và trong thời đại mới, khi Trái Đất hồi phục lại môi trường sống, những vị thần trong một thế giới vô thần là một thứ không được phép tồn tại. Chính vì vậy, trong dự án Proxy tổ tiên trước đó của loài người đã để lại trong cơ thể những Proxy kia những đặc điểm, cũng như lập trình cho chúng những mệnh lệnh mà chúng không thể không tuân theo.
Khi Trái Đất hồi phục, thì từ tàu vũ trụ ngoài không gian, sẽ phát ra một tín hiệu xuống cho các Proxy, kích hoạt phần còn lại trong dự án Proxy, đó là loại trừ các Proxy của thế giới này, tín hiệu đó tạo ra cái gọi là Nhịp đập của sự thức tỉnh - The pulse of awakening.
Kẻ đứng đầu của các Proxy là Proxy One, kẻ có nhiệm vụ được lập trình sẵn là phải tiêu diệt tất cả những Proxy khác khi nhịp đập của sự thức tỉnh xảy ra. Vì thế Proxy One chính là Sứ giả của cái chết - The agent of Death. Nhưng bất kể Proxy One có hoàn thành nhiệm vụ hay không, thì tổ tiên của loài người cũng đã tạo ra một hệ thống hoàn hảo, tế bào Amrita giúp cho các Proxy bất tử lại được loài người đưa vào một khiếm khuyết khiến cho chúng bị tiêu diệt khi chịu tác động của ánh sáng mặt trời, cũng là dấu hiệu đầu tiên khi Trái Đất hồi phục hoàn toàn.
Các Proxy biết được chuyện này sau sự kiện nhịp đập của sự thức tỉnh nên rất đau khổ và tức giận. Chúng hận những kẻ đã tạo ra chúng, những kẻ chúng sùng kính gọi là Đấng sáng tạo, yêu thương và kính trọng như cha mẹ, lại đối xử với chúng bằng cách vắt chanh bỏ vỏ như thế. Phản ứng của các Proxy thì mỗi đứa một kiểu khác nhau, có đứa chấp nhận và cam chịu, có đứa nổi giận và tàn sát, phá hủy tất cả mọi thứ mà con người đã bắt chúng tạo ra. Có kẻ như Proxy One lại không thể tách bạch giữa nhiệm vụ và sự thù hận, tình yêu thương, nên đã tạo ra Ergo Proxy - Vincent Law là một bản sao của mình. Nói về việc này, Ergo đã từng hỏi, tại sao ý định của những kẻ sáng tạo chỉ coi chúng như công cụ, lại ban cho chúng linh hồn và xúc cảm, tại sao không chỉ việc tạo ra chúng như những cỗ máy chỉ biết làm theo lệnh. Proxy One đã trả lời, vì những kẻ sáng tạo cũng muốn được yêu thương. Ngắn gọn, rõ ràng, nhưng đầy mỉa mai về sự ích kỷ của loài người.
Proxy One muốn trả thù Đấng sáng tạo, nhưng mệnh lệnh và tình cảm của hắn với Đấng sáng tạo lại khiến hắn không thể làm như vậy. Kết quả, để giải quyết khúc mắc này, hắn tạo ra Ergo Proxy, là một bản sao của hắn. Hắn sử dụng Ergo, dựng nên 1 vở kịch, và điều khiển Ergo đi giết các Proxy khác bằng những cách thức rất tinh vi, những thứ hắn đã lập trình trong "tố chất" của mỗi công dân, và cả Ergo Proxy, đó là một loại khoa học kỹ thuật cao định hướng hành vi của con người theo ý muốn từ khi sinh ra. Bất cứ một thứ gì ở Romdeau đều có raison d'etre - Lý do sinh tồn. Con người của Romdeau không hoàn toàn giống những kẻ khác vì họ đều bị raison d'etre chi phối trong vô thức, và hành động không ngoài ý đồ của Proxy One.
Proxy One muốn hủy diệt mọi thứ, kể cả Romdeau để trả thù Đấng sáng tạo, nhưng vì mâu thuẫn nội tâm của hắn, hắn đã tạo ra một Ergo Proxy một kẻ không giống các Proxy khác (có thể quyết định số phận của mình bằng cách lựa chọn sống tiếp ở Trái Đất hay sẽ bị thiêu chết dưới ánh mặt trời). Đây là một canh bạc với số phận mà Proxy One đã đánh cược vào đó. Nếu hắn thắng, Ergo Proxy sẽ bị hắn giết, toàn bộ Proxy sẽ bị thiêu chết dưới ánh mặt trời, tất cả các thành phố ***g kính đều sụp đổ, con người cũng sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt theo ý hắn. Đây là một sự trả thù Đấng sáng tạo.
Nếu hắn thua cuộc, Ergo Proxy sau khi giết chết hắn cũng sẽ theo tiếng gọi của Đấng sáng tạo từ con tàu vũ trụ và cùng với Monad bay vào không gian, và bị thiêu chết trong ánh mặt trời. Dự án Proxy hoàn thành, con người sẽ được phục sinh, tất cả Proxy bị tiêu diệt theo ý muốn của tổ tiên loài người trước đó. (Việc Monad được Daedalus tái sinh cũng là do Proxy One sắp xếp). Như vậy là hắn đã hoàn thành nhiệm vụ với Đấng sáng tạo của minh.
Tuy nhiên, Vincent Law - Ergo Proxy, chính là đại diện cho ý tưởng nhân định thắng thiên, số phận của con người là do chính họ chọn. Ergo dù được Proxy One sắp xếp là sẽ chết cùng Monad, nhưng đã chọn sống tiếp cuộc sống ở Trái Đất cùng Re-L và Pino. Việc tạo ra một Ergo Proxy có thể sống dưới ánh mặt trời đại diện cho khát vọng của Proxy One, một khát vọng mà hắn không dám thực hiện vì raison d'etre của mình, mà chỉ dám tạo ra một khả năng. Việc Ergo Proxy không chết cùng Monad như kế hoạch hắn sắp xếp đã là một sự chiến thắng Đấng sáng tạo(là hắn) mà hắn không ngờ tới, và cũng vô tình giúp hắn thực hiện nguyện vọng trả thù những kẻ sáng tạo ra mình, thấy được cái ý nhân định thắng thiên đó, Proxy One đã có thể ngậm cười mà chết.
Ergo Proxy giúp loài người xây dựng lại một thế giới mới là điều mà cả Đấng sáng tạo và Proxy One đều không ngờ tới. Tất cả đều là tình cảm rất người của Vincent Law. Nó thể hiện một điều. Tình cảm, cảm xúc của con người là thứ rất dễ dùng để thao túng bằng những raison d'etre, nhưng nó lại là thứ khó nắm bắt và tạo ra những điều bất ngờ nhất.
Sở dĩ Ergo Proxy có được điều này là vì hắn là một kẻ nửa người - nửa thần. Câu chuyện về Ergo Proxy kết thúc ở đây và mở ra một trang sử mới trong công cuộc tái sinh của loài người.
Kết thúc mạch truyện chính.
thay đổi nội dung bởi: weii, 21-01-2011 lúc 10:15 AM
Bookmarks