Fb mình dùng mạnh để update từ học hành thi cử tới đú đởn vui chơi![]()


Fb mình dùng mạnh để update từ học hành thi cử tới đú đởn vui chơi![]()


chẳng qua là AKB có cái Lawbanlove nên mới phiền toái, chứ bình thường thì cũng chả sao, có gì xấu đâu
Kể ra thì cũng không thể không phục lão Akimoto, lão ấy đã tạo ra một trào lưu mới, một khái niệm mới, bây giờ thì riêng AKB48 đã kiếm về doanh số bán đĩa 200 triệu đô/năm
Mà trước đây thì mình chẳng biết Minami là ai, giờ mới biết tên, biết đâu chuyện này lại có ích trong tương lai



về cái vụ idol Hàn & Nhật thì cũng lùm xùm lâu r`và đúng là 1 bộ phận ko nhỏ J-fans cứ cho rằng thích Nhật & cuồng Nhật là 1 cái gì đó rất to lớn có thể đem ra lòe thiên hạ.
Bản thân mình cũng từ Hàn -> rock -> rock + Nhật và mình thấy rằng nơi nào cũng có những thành phần như thế cả, kể cả 1 cái ko liên quan đến âm nhạc như bóng đá, thế nên đành phải chấp nhận & sống chung với nó thôi. Miễn là trung thực với lòng rằng những thứ mình thích là thực sự thích chứ ko phải cố thích để lòe thiên hạ là đc![]()


Mình thì follow em tokyohive thế là cứ thấy ảnh Minami trọc đầu, mình tưởng em ít cắt tóc để đóng phim cơ, mãi hôm nay thấy bọn bạn nói chuyện mới biết.
Vấn đề là cái luật ông ấy đề ra lại hiệu quả=> tạo trào lưu= XH Nhật ủng hộ quan điểm đó => thực sự với quan niệm ngày nay thì rất kỳ cục.
Còn việc em í tự cạo hay bị ép cạo chỉ có người trong cuộc mới biết.




Com này mới vui![]()
Ông ấy có đặt ra luật gì mới đâuidol không được có bạn trai là từ thời xưa lắc xưa lơ rồi mà
![]()
Eizan (03-02-2013)


Tớ có xem các nhóm idol đâu biết nhưng việc tạo sức ép tới mức hành động như Minami mà đc ủng hộ thì thật tệ X_X
Comt k hiểu bạn nước nào TA quá tuyệt vời![]()
maxttien (03-02-2013), Shadow of Death (03-02-2013)


ôi tha thứ, người ta đâu thể ngăn mình yêu, thật buồn khi cuộc đời bị người khác sở hữu![]()




Cái đó là idol culture rồi mà, idol là phải đi kèm 2 chữ cute + innocent và tất nhiên đa phần là underage
Wota bỏ đống tiền ra mua đĩa, hình, vé... nên đâu thể chấp nhận chuyện idol của họ ăn ngủ với thằng khác
Hồi trước mình thích Nacchan của AKB, lấy làm ví dụ:
Bạn là fan nam của em ý, 1 single bạn mua cả chục copies, lấy hình em ý ra ngắm trước khi đi ngủ, và tất nhiên là tưởng tượng đủ thứ
Hôm sau mở báo ra thấy 2 hình hẹn hò của ẻm và nghĩ cảnh...
Xong! Em ấy ra khỏi AKB ngay lập tức!


Thế mới bảo ở Nhật thật ngộ chứ mấy nước (k phải châu Á) có tới mức thế này đâu![]()


There are currently 3 users browsing this thread. (0 members and 3 guests)
Bookmarks