








Ơ, con gái ko phải thích trai đợp sao
Mình chiều rồi còn gì


Ta thích cái gì ăn dc cơ.
Còn zai đợp của em tặng ăn ko dc mà sờ cũng dc ko, ngắm làm gì cho :~
(Ít ra cũng phải sờ dc để mà đếm xương như lão Fri)


NÀy thì là tặng lấy lệ lấy lộc![]()




Nói ra thì anh buồn, nhưng mà ko nói thì em buồn, khi nào anh dồn thịt cho ra thế này. Thì lập tức em cập nhật vào
![]()




Sao hết thấy những phu nu dam dang rồi anh, hay họ thấy anh sợ tá hỏa hết rồi
P/s: 1 tên trúng chục chims :X
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks