

Buồn quá, dạo này chuyện xui liên tục, hết chuyện nhà đến chuyện bạn Daesung![]()
![]()
Mấy cái đứa đụng người ta rùi bỏ chạy thì tốt nhất chết luôn đi cho đỡ chật đất
Bọn hèn nhát
cố lên bạn Lan![]()
Orchidee (01-06-2011)


Huhu em chả muốn học đâu vyen à. Cứ ngồi vào bàn nhìn cái quyển sách văn là em muốn lộn ruột
Muốn mang sách đốt quá. Học văn thì phải học những thứ có ích cho cuộc đời chứ, vd như là học cách tự suy nghĩ tự tư duy này, học cách phản biện, bảo vệ ý kiến này
Chứ cái kiểu học văn như học sử ý thì.....
P.S Ngày kia thi TN. Thật khốn >.<
@Orchidee: Chả biết bạn DaeSung là bạn nào, k quan tâm luôn, nhưng hnay mới bị fan của bạn ý chửi, đâm ra ác cảm. Đùa chứ, bạn ý k đâm chết ng thì ok, ủng hộ thì cứ ủng hộ, nhưng mà chả thấy đứa nào cầu nguyện cho cái ng bị chết ý cả, ng sống cần gì cầu nguyện. Mà hình như bạn đó lái xe cũng quá tốc độ, cũng sai lè ra còn gì. Đi đâu cũng thấy We support DaeSung và chả ai đả động đến ng bị chết. Cmt rất tử tế và lịch sự thì bị cả 1 lũ vào chửi và bị Ad của cái trang đấy del cmt. Thế lại bảo sao mình kêu ca phần lớn fan Kpop ở VN thiếu văn hóa
Orchidee (01-06-2011)
hơi giống cảm giác của mình khi thấy mọi người liệt kê tên các nghệ sĩ sống sót qua động đất Nhật Bản.
Không thể lý giải được cảm giác khó chịu đó, không có lỹ lẽ để lý giải. Chỉ tự nhiên nghĩ, thay vì liệt kê những nghệ sĩ sống sót, thì liệt kê những nghệ sĩ đã qua đời có nhanh hơn không. Nghệ sĩ cũng là người, những người vô danh kia thì cũng là người vậy thôi, sao lại rùm beng lên chuyện nghệ sĩ này hay nghệ sĩ kia còn sống để mà vui mừng thở phào? người thân của những nạn nhân vô danh kia sẽ cảm thấy thế nào khi đọc những bài liệt kê và comment của nó, trong một thời điểm nhạy cảm như thế?
nhưng rồi mình cũng hiểu đó là vì mình không yêu quý gì nghệ sĩ nào nên mới nghĩ như thế. Còn khi yêu quý một ai đó, thì việc chỉ nghĩ, chỉ lo lắng cho người đó là đương nhiên mà. Trong lúc cầu mong cho thần tượng của mình an toàn thì việc các fan quên đi nạn nhân chính là bình thườngchỉ hơi vô tâm thôi
![]()
Orchidee (01-06-2011)


Khó chịu cái chính là vì mình đã cmt rất tử tế đúng mực mà một lũ hè nhau xông vào chửi rủa và Ad del cmt k có một lời giải thích rõ ràng
Ôi cái sự bầy đàn :<


Daesung là thành viên của BIGBANG
Đây là cái hình của group WE SUPPORT DAESUNG. Trong đó ghi rõ là R.I.P Motorcylist <3
Nói thẳng ra thì khi nghe tin một ai qua đời thì mỗi người sẽ thương cảm, đau buồn nhưng nếu người đó là một người xa lạ thì những cảm giác đó sẽ qua khá nhanh.
Còn lý do để các fan lo lắng cho DAESUNG thì cũng dễ hiểu thôi. Đầu tiên là thành phần antifan của Hàn rất hung hãng, chỉ cần có chuyện gì là họ hè nhau gửi hate message đến các idol. Chuyện này cũng vậy thôi. Gọi người ta là murder, quy kết trách nhiệm tai nạn cho Daesung mặc dù cảnh sát còn chưa đưa ra kết luận chính thức. Thứ hai, là fan nên hiểu tính bạn DAESUNG, lúc nào xảy ra chuyện xấu gì xảy ra cũng là do lỗi của mình cả. Với một người nhạy cảm như vậy và với làn sóng tấn công của antifan, thì các fan thể hiện sự ủng hộ và tin tưởng dành cho Daesung thôi. Còn chuyện người đã khuất, nói thật ra cũng chẳng thay đổi được gì, trong khi những chuyện sắp tới xảy ra đến Daesung thì chẳng ai biết được, nhất là bạn ấy còn kiểu lúc nào cũng nhận hết lỗi về mình. Còn việc lái xe quá tốc độ thì chưa có kết luận của cảnh sát nên không biết được bạn à. Bản thân Daesung khai là lái khoảng 80kmh nhưng có thể là do hoảng loạn còn nhân chứng gần đó thì khai là Daesung lái chưa đến 60kmh.
Còn comment của bạn thì mình không đọc được nên miễn bình luận.
Thi tốt nghiệp tốt nhé
~~
@vyen: Ừ, đợt trước lúc update cái danh sách về nghệ sĩ sống sót thì ngay ở JPN này thì có bạn đã tô đậm và đề to tên nhiều người so với những người còn lạiNhưng mà mình nghĩ là trong cơn động đất như vậy, cái chết không còn là điều ngạc nhiên nên dĩ nhiên người ta muốn nghe nhiều hơn về những người đã an toàn. Cái cảm giác an toàn từ sự sống bao giờ cũng đem lại nhiều niềm hy vọng nên sự tang thương của cái chết mà
![]()


K bàn về vấn đề này nữa :< Mình chả quan tâm đến bạn đấy, k biết gì nhiều nên k bình luận
Chỉ buồn cho cái 'dân trí' của ng mình. Đâu phải ai cũng ăn nói lịch sự giải thích rõ ràng như Orchidee đâu
Anw, thx vì lời chúc <3
Mình rất thích xem Roland Garros. Các bạn biết vì sao không :")
Đó là bởi có rất nhiều em zai nhặt bóng tóc vàng mắt xanh siêu dễ thương đáng yêu cute ♥
Ôi mình thật là BT mà :")
1.6 vui vẻ cả nhà ♥


mặc dù nói là dốt Lý nhưng chắc mình chết vì Địa nhiều hơn (_ _")
Lạy trời năm nay ra Sóng, ít nhất là không phải gồng mình ca ngợi nghĩa tình CM (_ _")



Mai thi tốt nhé yakkun
Chúc em may mắn
Các môn năm nay giống hệt các môn năm tốt nghiệp của mềnh![]()
There are currently 20 users browsing this thread. (0 members and 20 guests)
Bookmarks