Tuy hum nay mới là ngày 24 nhưng mình vẫn muốn lập topic chúc mừng SN của Nakazawa_sama (vì mai MinaKudo ko thể lên mạng đc) Thật ra mai mới là birthday của Nakachan (25/2) nên mai mọi người chúc mừng vẫn được
Nakazawa là một trong những trung vệ xuất sắc nhất trong mọi thời đại của đội tuyển Nhật BẢnAnh là một trung vệ lạnh lùng (nhưng em chắc anh í là một người sống rất tình cảm), với chiều cao đáng nể cùng với cái đầu tuyệt vời của mình, anh đã cứu thua cũng như ghi bàn cho đội của mình một cách vô cùng xuất sắc (đẹp mắt nữa chứ, ai đã coi rùi thì chắc chắn bit) NAkazawa là một trung vệ không thể thiếu trong đội hình đội tuyển Nhật, cũng giống như Nakamura là một tiền đạo vô giá ko thể gạt bỏ khỏi đội hình đc vậy:flatterd: (cả 2 đều là Naka:haha_hammer

Chúc anh Nakazawa sinh nhật vui vẻ, mong anh ngày càng cố gắng vì đội Nhật hơn nữa, vì anh là một trong những người wan trọng nhứt muh:wooi: và chúc anh luôn đc hạnh phúc và yêu thương (chắc chắn rùi, có em muhhew
:happy_birthday::angel::gem32::gem38::gem34:


Hum vừa rồi, cô Toán em nói, trong khi sút phạt penalty, người đầu tiên và người cuối cùng là quan trọng nhứt, họ là những trụ cột mà ai tìm được đúng 2 trụ cột này thì chắc chắn đội đó sẽ chiến thắng. Người đầu tiên phải tài năng và tự tin nhất, vì cú sút của anh sẽ ảnh hưởng tới tinh thần cả đội. Còn người cuối cùng phải là một người có thần kinh thép, có ý chí vững vàng hơn tất cả, vì tất cả gánh nặng và niềm tin của cả đội đang đặt lên vai anh. Em nhớ tới trận đấu của Nihon với Australia trong Asian cup năm ngoái, đó là Nakamura và Nakazawa, thật sự đúng là như thế ^^. Chắc nhờ sự lựa chọn đúng đắn như vậy nên đội Nhật mới có thể chiến thắng trong những loạt sút rượt đuổi. Nhớ hồi lúc đó, khi Nakazawa chuẩn bị sút quả cuối cùng, quả quyết định chiến thắng của đội tuyển Nhật, tất cả áp lực dồn vào anh. Cả khán đài lặng im, em lúc đó đầu óc trống rỗng, tay chân run cầm cập, ko thể nghĩ đc gì, trừ 1 câu duy nhất "Nakazawa, em iu anh, hãy cố lên!" (lúc đó chắc tất cả fan hâm mộ đều như thế ^^). THế mà anh vẫn bình tĩnh trước tất cả,lạnh lùng sút thành công quả cuối cùng, để rồi cả khán đài òa lên, đồng đội chạy đến chúc mừng anh, còn em thì bật khóc. Quả thật lúc đó, em vô cùng hạnh phúc, vô cùng cảm ơn Nakazawa đến nỗi ko thể kìm chế đc. Đội Nhật đã chiến thắng, vị ngọt của chiến thắng và hạnh phúc thật sự tuyệt vời ko gì diễn tả đc... Cám ơn Nakazawa vì tất cả:gem37::gem38: I LOVE YOU!!!
^^