Đối thủ nặng ký nhất mà cầu thủ ngôi sao Joe Kingman chuẩn bị đối mặt không phải là các đối thủ hung hăng trên sân cỏ mà là một cô bé xinh xắn 8 tuổi, chỉ cao đến bụng anh nhưng rắc rối mang lại thì vô vàn.

Thành phố Boston có chàng cầu thủ bóng bầu dục Joe Kingman (Dwayne The Rock) nổi tiếng, là thần tượng của giới đàn ông và là người tình trong mộng của không biết bao nhiêu các bà các chị. Tài năng chơi bóng đã mang lại cho Joe mọi thứ: một cô bạn gái xinh đẹp nóng bỏng, một siêu xe, một ngôi nhà hiện đại được trang bị hệ thống tự động hóa tới giường ngủ. Nhưng anh lại thiếu một thứ quan trọng nhất của sự nghiệp cầu thủ: chiếc cup vô địch quốc gia. Và năm nay, mùa giải lại đến, căng thẳng và gay cấn, Joe cần phải tập trung tất cả sức lực và tinh thần để có thể dẫn dắt đội bóng đến với bục vinh quang.



Một ngày, Joe có khách tới thăm. Tay bảo vệ ở tầng 1 báo rằng có một quý cô xinh đẹp xin được gặp anh. Hớn hở, chàng cầu thủ nổi tiếng đồng ý ngay lập tức. Ra mở cửa, ngó quanh ngó quẩn, Joe chán hẳn khi khách chỉ là một cô bé con. Nhưng sự xuất hiện nhỏ lại kéo theo rắc rối lớn. Joe choáng váng và không tin vào tai khi nhân vật kỳ lạ ấy tự giới thiệu mình là con gái của anh với người vợ anh từng kết hôn khi còn bồng bột. Cô bé Peyton Kelly (Madison Pettis) còn đưa ra giấy khai sinh có ghi tên bố là Joe Kingman, và một bức thư mà mẹ cô bé gửi cho Joe.

Không đủ tỉnh táo để một mình giải quyết biến cố kỳ cục này, Joe gọi cô trợ lý sắc sảo và đầy kinh nghiệm Stella Peck (Kyra Sedgwick). Để đưa mọi việc ra ánh sáng, chỉ có một giải pháp đáng tin cậy: thử ADN. Nhưng làm thế, giới báo chí sẽ đánh hơi thấy, và Joe Kingman sẽ biến thành ông bố tồi tệ bỏ rơi con gái mình suốt 8 năm qua, hợp đồng mới nhất có giá trị tới 25 triệu USD với hãng đồ ăn nhanh sẽ đi toi. Chàng cầu thủ kiên cường và dũng mãnh trên sân cỏ gọi đây là cú đánh trực diện khó chống trả nhất từ trước tới nay.



Vốn chỉ quen sống một mình trong ngôi nhà rộng lớn xa hoa cùng chú chó Spike hiền lành, nay bỗng nhiên Joe phải chia sẻ mọi thứ và quan tâm tới một cô nhóc 8 tuổi đầy rắc rối. Buổi tối đầu tiên, chưa bao giờ kể chuyện cho trẻ con trước khi chúng đi ngủ, Joe được Peyton kể làm mẫu, và anh ngủ tít từ lúc nào không biết ngay trên ghế sofa. Sáng hôm sau, ông bố bất đắc dĩ đành phải đưa cô con gái đi theo tới sân tập.

Để có thể rảnh rang dành thời gian tập trung cho luyện tập, Joe nhờ Stella tuyển vú nuôi. Nhưng cô nhóc Peyton tinh ranh lại buộc bố phải thương lượng: đuổi việc cô vú nuôi nhí nhảnh hâm mộ Joe, đổi lại, cô bé sẽ ngoan ngoãn vâng lời và không làm hỏng hình tượng của Joe trước công chúng. Không chỉ có thế, ở nhà, Peyton còn làm mọi thứ đảo lộn với những sở thích và hiểu biết riêng: mặc váy ballet cho chó Spike, bật nhạc cổ điển thay vì thứ nhạc chát chúa mà Joe vẫn nghe mỗi khi lên xe hay luyện tập cơ bắp. Thảm họa hơn, chiếc siêu xe của Joe phải thay bằng một chiếc xe gia đình để đảm bảo hình tượng một ông bố chăm lo cho con gái.



Một thỏa hiệp khác nằm trong bảng yêu sách của Peyton mà Joe cũng buộc phải làm theo: đưa cô con gái hiếu động tới trường học ballet. Tại đây, Joe chạm chán với một nữ giáo viên xinh đẹp nhưng lỗi thời: không biết Joe Kingman là ai. Monique Vasquez (Roselyn Sanchez), cô giáo cá tính và đầy quyền năng này còn bắt Joe phải ngồi đợi cùng các bà mẹ khác trong khi cô thẩm định khả năng của Peyton trước khi chính thức nhận cô bé vào học. Với Joe, giờ đây dường như không còn thứ gì trên đời thực sự thuộc về anh: xe, nhà, chó, tivi… tất thảy mọi thứ đều bị Peyton can thiệp. Liệu trước tình cảnh thảm thương này, Joe có thể tập trung vào sự nghiệp để giúp đội bóng giành được chiếp cup bấy lâu mong đợi? Và quan hệ giữa anh và cô con gái bé nhỏ sẽ đi đến đâu?

Dài hơn so với những bộ phim cùng thể loại, nhưng Kế hoạch làm bố không có một chi tiết thừa. Mọi thứ dù nhỏ nhặt nhất cũng đều có ý nghĩa, giống như khi một người đàn ông bỏ lỡ mất 8 năm đầu tiên của cuộc đời con gái mình, và chỉ có 1 tháng để bù đắp lại khoảng thời gian đã mất. Lúc này, mọi khoảnh khắc đều là vô giá. Hài hước và vui nhộn, nhưng đôi lúc, phim khiến những khán giả giàu tình cảm xúc động rơi nước mắt.



Đã quá quen thuộc với những hình ảnh người hùng hành động trong các bộ phim như The Rundown hay The Mummy Returns, Dwayne The Rock lần này thể hiện vai một ông bố bất ngờ biết rằng mình có một cô con gái 8 tuổi, và mọi điều trong cuộc sống đều bị đảo lộn. Có đôi lúc ướt át, có khi dịu dàng tình cảm,và gần như lúc nào cũng vui vẻ tràn đầy sức sống, vai ngôi sao bóng bầu dục Joe Kingman là một khía cạnh khác trong khả năng diễn xuất được chàng diễn viên cơ bắp thể hiện xuất sắc.

Trong khi The Rock đã hợp tác cùng đoàn làm phim ngay từ khâu kịch bản thì một nhiệm vụ đặt ra cho những người chuyên lo khâu casting là tìm ra một cô bé xinh xắn có khả năng diễn xuất. Sau một cuộc tuyển chọn trên toàn nước Mỹ, cuối cùng một bé gái 7 tuổi tên là Madison Pettis đến từ bang Texas đã được chọn vào vai. Madison là một khuôn mặt hoàn toàn mới của điện ảnh Mỹ. Cô bé dễ thương và thông minh này đã làm mọi người cười thật nhiều trong quá trình làm phim bởi khiếu hài hước của một cô bé thông minh.

Nhiều người đã thầm so sánh cô bé Madison Pettis này với diễn viên nhí nổi tiếng của Hollywood Dakota Fanning. Kinh nghiệm đóng phim còn quá khiêm tốn so với Dakota trong khi nhân vật của bé lại có nhiều lời thoại nhưng Madison đã thể hiện vai xuất sắc.

Links:

http://www.mediafire.com/?8veu94bz2j5
http://www.mediafire.com/?8mveqnmm2we
http://www.mediafire.com/?1hxm9jlimmo
http://www.mediafire.com/?ft3gcjgpqlj
http://www.mediafire.com/?eddmvy5ynig
http://www.mediafire.com/?7nydjkzaydj
http://www.mediafire.com/?6ktae2b9oxb

google