Ngày 28/4 một phiên tòa ở Nhật Bản đã tuyên phạt Kaori Mihashi, 33 tuổi người đã đánh đập chồng cho đến chết, rồi cưa nạn nhân thành năm mảnh, mức án 15 năm tù giam.
Vụ án xảy ra cách đây gần 2 năm, vào tháng 10/2006 tại ngay giữa trung tâm thủ đô Tokyo của Nhật Bản. Người đã gây nên tội ác rùng rợn này là cô Kaori Mihashi một thiếu phụ trẻ mới 31 tuổi.
Kaori đã dùng chai rượu đánh vào đầu anh Yusuke Mihashi - chồng cô trong lúc anh ta đang ngủ cho đến chết. Sau đó, cô đã cưa xác chồng mình thành 5 mảnh đem đi phi tang.
Tội ác của Kaori đã bị bại lộ vào tháng 12/2006 khi những người qua đường phát hiện ra một chân của nạn nhân, sau đó những phần khác của thi thể Yusuke Mihashi được tìm thấy ở nhiều nơi khác nhau ở trung tâm Tokyo.
Tòa án đã từ chối lời bào chữa cho rằng cô giết chồng vì bị tâm thần. Tòa cũng cho rằng cô hoàn toàn đủ tỉnh táo khi hành động, không hề có biểu hiện tâm thần hay rối loạn. Việc cố gắng tẩu tán thi thể chồng đã chứng minh rằng cô có ý thức khi phạm tội.
Theo lời khai của bị cáo, hai người đã kết hôn được 3,5 năm. Anh Yusuke nghi ngờ vợ có bồ bịch và đã kiểm tra cô rất ngặt: bắt vợ phải chụp ảnh nơi cô đến, phải thông báo các cuộc điện thoại cô liên lạc... Ngày nào mỗi lần Yusuke Mihashi trở về nhà, anh ta ngửi từ đầu đến chân và tra hỏi cô đã đi đâu, làm gì.
Mihashi khai rằng cô phải sống trong địa ngục cùng nỗi sợ hãi thường trực vì người chồng bạo ngược. Sau một khoảng thời gian dài khủng hoảng tâm lý, Kaori đã ra tay giết hại chồng mình để giải thoát cuộc sống mà cô cho là "kinh khủng hơn cả địa ngục".
Minh Nhật (Theo AFP)
VTC










ông chồng tn cũng quá dã man







Bookmarks