>
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Ðề tài: Tu nghiệp sinh Việt đón Tết trung thu ở Osaka

  1. #1
    JPN super mem ♥
    Eizan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 32526
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 1,491
    Thanks
    79
    Thanked 1,435 Times in 629 Posts

    Tu nghiệp sinh Việt đón Tết trung thu ở Osaka

    Không có bánh dẻo, bánh nướng như ở quê nhà, nhóm tu nghiệp sinh Việt Nam tại thành phố Osaka (Nhật Bản) vẫn cố gắng khỏa lấp nỗi nhớ quê hương bằng cách tổ chức một Tết trung thu đầm ấm ở xứ người.



    Nhóm tu nghiệp sinh Việt nam tại Osaka.
    Nguyễn Văn Ảnh, đang tu nghiệp sinh đang học Công ty điện tử Sanwadenshi, tâm sự: “Trung thu chính là thời điểm đánh dấu một năm tôi xa nhà. Còn nhớ ngày tôi lên đường sang đây, cả nhà chia tay bằng một bữa cỗ đêm rằm uống nước chè xanh, ăn bánh nướng, bánh dẻo. Đến bây giờ tôi vẫn không thể quên được cảm giác đầm ấm đó”.

    Cùng đi với Ảnh trong đợt đó còn 9 người, bảy nam, hai nữ, đều là sinh viên vừa tốt nghiệp Cao Đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội (nay là ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội). Ai ai cũng mang tâm trạng nhớ quê. Mạnh tâm sự: “Càng những ngày lễ tết bọn mình càng thấy nhớ nhà. Con trai bọn mình còn đỡ chứ mấy mấy bạn gái thì cứ khó rưng rức”.

    Chính vì lý do này mà Tết trung thu cả nhóm đã quyết định sẽ tổ chức họp mặt, giao lưu và nấu những món ăn truyền thống Việt Nam. “Mục đích của chúng tôi là tạo ra không khí Trung thu giống như ở quê nhà”, Ảnh nói.

    Ảnh cho biết, ở quê anh (Hà Tây cũ nay là Hà Nội) trung thu là dịp đặc biệt đối với không chỉ trẻ em mà đối với cả người lớn. Con cái dù đi học, làm ăn xa ở đâu cũng cố gắng thu xếp về sum họp, đoàn tụ với ông bà, bố mẹ. Đêm rằm, cả gia đình sẽ quây quần bên mâm cỗ rồi cùng nhau ra đình làng xem các thôn thi múa lân, múa rồng. Trung thu ở quê Ảnh cũng là dịp cho những người bạn đồng niên họp mặt. Trên cánh đồng quê anh, thanh niên nam nữ ngồi ăn bánh, uống nước trè hàn huyên, tâm sự thâu đêm.

    Hạnh, thành viên nữ trong nhóm lại kể, năm nào kể cả khi đã đi học ngoài Hà Nội, trung thu nào cô cũng thu xếp về dẫn đầu đám trẻ con trong xóm rước đèn ông sao. Hạnh bảo: “Trong đám rước ấy, tôi thấy mình được sống mãi với tuổi thơ”. Đây là lần đấu tiên Hạnh đón Trung thu ở xứ người, cô tự dặn lòng đây chỉ là sự xa cách tạm thời nhưng vẫn không khỏi nhớ nhà. Hạnh rất hào hứng tham gia vào buổi họp mặt. Cô cho biết: “Tôi sẽ đảm nhận làm món nem cuốn và nước chấm đặc biệt để chiêu đãi các bạn”.

    Không có bánh nướng, bánh rẻo, nhóm tu nghiệp sinh thay bằng các món ăn truyền thống Việt Nam. Cùng với món nem nướng, trong thực đơn của nhóm trong mâm cỗ đêm rằm còn có món bún chả, canh măng và… thịt chó. “Ngày lễ, tết quê tôi thường không thể thiếu món ăn này”, Ảnh vui vẻ nói.

    Nhóm tu nghiệp sinh Việt Nam tại Yosku Osaka đi theo chương trình hợp tác giữa hai chính phủ Việt Nam và Nhật Bản. Các bạn sẽ học tập và làm việc ở đây trong vòng 3 năm. Năm đầu tiên các bạn được gọi là thực tập sinh, hưởng mức lương học việc khoảng 64.000 yen (khoảng 10 triệu đồng), năm thứ hai, ba các bạn được hưởng mức lương cao hơn. Trong vòng một tháng đầu mới sang Nhật, các tu nghiệp sinh sẽ được học tiếng và tìm hiểu văn hóa, nội quy làm việc… của nước sở tại ở núi rokko, thành phố Kobe.

    ( Theo Đất Việt )
    Chữ ký của Eizan
    Vui là vui vui là ~

  2. #2
    Retired Mod


    Thành Viên Thứ: 11464
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Nam Định
    Tổng số bài viết: 470
    Thanks
    19
    Thanked 123 Times in 30 Posts
    Trích Nguyên văn bởi Eizan View Post
    Nguyễn Văn Ảnh, đang tu nghiệp sinh đang học Công ty điện tử Sanwadenshi, tâm sự: “Trung thu chính là thời điểm đánh dấu một năm tôi xa nhà. Còn nhớ ngày tôi lên đường sang đây, cả nhà chia tay bằng một bữa cỗ đêm rằm uống nước chè xanh, ăn bánh nướng, bánh dẻo. Đến bây giờ tôi vẫn không thể quên được cảm giác đầm ấm đó”.
    hơ hơ ,sướng nhỉ, chả bù cho mình.
    Cùng đi với Ảnh trong đợt đó còn 9 người, bảy nam, hai nữ, đều là sinh viên vừa tốt nghiệp Cao Đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội (nay là ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội). Ai ai cũng mang tâm trạng nhớ quê. Mạnh tâm sự: “Càng những ngày lễ tết bọn mình càng thấy nhớ nhà. Con trai bọn mình còn đỡ chứ mấy mấy bạn gái thì cứ khó rưng rức”.
    yếu đuối quá. đã "yếu tim" thế thì ở nhà cho khỏe có hơn ko


    Trên cánh đồng quê anh, thanh niên nam nữ ngồi ăn bánh, uống nước trè hàn huyên, tâm sự thâu đêm.
    Sau nhà bạn cũng có cánh đồng ......và cách đồng h đã thành khu công nghiệp
    Đi rước đèn mà đường sá sáng trưng chả thèm đi luôn ấy chứ.
    Cô cho biết: “Tôi sẽ đảm nhận làm món nem cuốn và nước chấm đặc biệt để chiêu đãi các bạn”.

    Không có bánh nướng, bánh rẻo, nhóm tu nghiệp sinh thay bằng các món ăn truyền thống Việt Nam. Cùng với món nem nướng, trong thực đơn của nhóm trong mâm cỗ đêm rằm còn có món bún chả, canh măng và… thịt chó. “Ngày lễ, tết quê tôi thường không thể thiếu món ăn này”, Ảnh vui vẻ nói.

    ( Theo Đất Việt )
    sướng thế , ôi bún chả, ôi canh măng , ôi nem nương , và ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Thịt ............................***................... ......

    "Chung" Thu của 1 đứa con xa nhà : lâu lắm ko rảnh rỗi lên mạng chém tiểu cô cô , ý lộn tiểu cô nương Sú "hồng quần" chơi.
    thay đổi nội dung bởi: fri_13th, 16-09-2008 lúc 12:16 AM
    Chữ ký của fri_13th
    HÃY SỐNG MÃNH LIỆT NHƯ NGỌN CỎ



Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •