Oek, Mizu có cáu bao h đâu 
Đây là ending theme của XXXHOLIC, bài Reason của Fonogencio
Xin được dịch dùm Suechan luôn
Lí do _ Fonogencio
Cảm nhận này anh lần đầu tiên có được
Được nối kết với nhau bằng những vòng tròn vô hình, đúng rồi chúng ta đang yêu, baby, là em đó
Ngay cả khi bầu trời kia cũng lần đầu tiên anh thấy
Ánh sáng từ trái tim anh bừng sáng, và cánh của khép kín trái tim đó cũng mở ra trong giây lát
Yếu đuối và bị cuốn trôi trong 1 cuộc hành trìnhi kì lạ
Anh thật sự mệt mỏi khi phải đi theo những vòng tròn lặp lại
Một giai điệu đã cất lên khiến anh nghĩ tới mùa xuân, uh lala
Em mang đến cho anh một câu trả lời rõ ràng và giản đơn
Cảm nhận này lần đầu tiên anh có được
Hướng về nó trong vòng tay em rộng mở, đừng sợ hãi, gọi 1 cái tên
Ngay cả ý nghĩa của những từ đó cũng lần đầu tiên ta cảm nhận được
Ngay cả khi anh gục ngã và khóc, anh đã đến để biết rằng mọi việc đều có lý do
“Hãy là chính mình hơn là phải diễn”
Sự nghi ngờ là 1 mật mã, em sẽ giải đoán được 1 ngày nào đó
Ngay cả khi bầu trời kia cũng lần đầu tiên anh thấy
Ánh sáng từ trái tim anh bừng sáng, và cánh của khép kín trái tim đó cũng mở ra trong giây lát
Anh sẽ mãi giữ điều này trong tâm trí, giờ đây anh muốn mình mạnh mẽ
Ngay cả nếu như có thêm nhiều sự tan vỡ ..... Không có gì là trùng hợp cả, chúng ta đang được hồi sinh
Ngay cả khi anh có thể hồi sinh, anh chắc chắn điều đó
Ngay cả ý nghĩa của những từ đó cũng lần đầu tiên ta cảm nhận được
Ngay cả khi anh gục ngã và khóc, anh đã đến để biết rằng mọi việc đều có lý do
Translated into Vietnamese by Mizu.K@JPN
Bookmarks