

Hồi đọc Doraemon cũng mê tít cái lễ hội này (mặc dù em hổng phải con trai). Thế nên lớn lên có dịp là em lại làm 1 cái mô hình bằng giấy để bàn chơi
Nhớ hồi đi lễ hội gì ý, họ cũng treo mấy con cá chép lên, nhìn mà mê mẩn :wooi:
Tớ cũng có mấy hình đồ vật trong ngày kodomo no hi bằng giấy neh. Dễ thương ghê đó
Cờ cá chép, mũ giấy(hình như là tượng trưng cho mũ giáp trụ ngày xưa của các samurai) và bánh dày lá sồi là những món không thể thiếu
Nhớ hồi lễ hội hoa anh đào năm ngoái thi nhau chụp với cá chép. Năm nay mà có nữa thì hay nhỉ![]()
thay đổi nội dung bởi: ili_tenjou, 02-02-2009 lúc 01:46 AM


@lixi: bạn tự làm đó hả, đẹp quá...giỏi ghê...
Mấy cái mô hình bên Nhật đẹp quá trời, nhất là tới mấy ngày lễ là có nhiều lắm...Thix thật.
thay đổi nội dung bởi: Ivy_Ng, 18-02-2009 lúc 05:21 PM


cía lế hội này nói về j đấy hả nah chị ưoi
em là thnahf viên mới , em kh bt lễ hội này
ý nghĩa của mấy đồ đó là j hà chị
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks