>
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Mưa nòng nọc bí ẩn tại Nhật Bản

  1. #1
    Viễn Cổ Lão Yêu
    weii's Avatar


    Thành Viên Thứ: 38696
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 1,229
    Thanks
    412
    Thanked 4,556 Times in 857 Posts

    Mưa nòng nọc bí ẩn tại Nhật Bản

    Mưa nòng nọc bí ẩn tại Nhật Bản

    Người dân, quan chức và các nhà khoa học Nhật Bản đang bối rối khi nghe tin về những cơn mưa nòng nọc kỳ lạ ở tỉnh miền trung Ishikawa.
    Nòng nọc trên kính xe hơi tại thành phố Nanao vào ngày 4/6. Ảnh:
    Nòng nọc vương trên kính xe hơi tại thành phố Nanao vào ngày 4/6. Ảnh: pinktentacle.com.

    Giới chức tỉnh Ishikawa cho biết, mưa nòng nọc xuất hiện hai lần trong tháng 6. Trận mưa kỳ lạ đầu tiên xảy ra vào 16h30 ngày 4/6 tại thành phố Nanao. Một người đàn ông 55 tuổi kể rằng ông nghe thấy âm thanh lạ trước khi những con nòng nọc rơi xuống bãi đỗ xe tại trung tâm thành phố. Sau đó ông và nhiều người khác nhìn thấy nòng nọc chết trên các xe. Chúng có chiều dài 2-3 cm. Tuy nhiên, nòng nọc chỉ xuất hiện trên một khoảng đất có diện tích 300 mét vuông.

    Trong khi đó, chính quyền thành phố Hakusan - nằm gần Nanao - cũng thông báo về những trận mưa nòng nọc vào buổi sáng sớm ngày 6/6. Một người phụ nữ 75 tuổi cho biết, bà nhìn thấy hàng chục xác nòng nọc trên chiếc xe hơi vào lúc 7h sáng. Những người khác nhìn thấy chúng tại bãi đỗ xe, vỉa hè và sân. Vào đêm trước đó người dân thành phố nghe thấy âm thanh lạ, song cơ quan khí tượng địa phương không phát hiện gió lớn hay mưa trong khu vực.
    Nòng nọc trên mặt đất tại thành phố
    Nòng nọc trên mặt đất tại thành phố Hakusan. Ảnh: pinktentacle.com.

    Việc những động vật nhỏ (như ếch, cá) rơi xuống từ trên trời là hiện tượng rất hiếm trên thế giới. Các nhà khoa học cho rằng gió mạnh, bão và vòi rồng đã hút chúng lên không trung rồi thả xuống ở một nơi khác trên đất liền. Tuy nhiên, các nhà khí tượng của tỉnh Ishikawa không đồng ý với cách giải thích này.

    Giới chức của Trạm khí tượng Kanazawa thuộc tỉnh Ishikawa thừa nhận họ không biết nòng nọc tới từ đâu vì vào thời điểm chúng rơi xuống, họ không phát hiện bất kỳ cơn gió mạnh nào. Thời tiết tại Nanao và Hakusan đều ổn định trong thời gian gần đây nên chuyên gia khí tượng không phát hiện được vòi rồng hay lốc xoáy tại hai thành phố.

    Một giả thuyết khác là: Những con chim đã tha nòng nọc rồi đánh rơi chúng trong lúc bay. Tuy nhiên, các nhà khoa học của Viện nghiên cứu chim Yamashina tại thành phố Abiko, cũng bác bỏ khả năng đó. "Tôi chưa từng nghe hay chứng kiến những sự kiện như thế. Chúng tôi chưa thể tìm ra nguyên nhân của chúng", một nhà khoa học của Trạm khí tượng Kanazawa nói.

    Minh Long (theo Telegraph)
    Nguồn http://www.vnexpress.net/GL/Khoa-hoc/2009/06/3BA0FFE1/

    Mưa nòng nọc ớ hớ hớ

  2. The Following 2 Users Say Thank You to weii For This Useful Post:

    kei_itsumo (22-06-2009), no more words (23-06-2009)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Thử nhìn từ bên trong nước Nhật (bài này hay)
    By KHA in forum Thảo luận - Bình luận
    Trả lời: 51
    Bài mới gởi: 08-03-2009, 02:51 PM
  2. Nhật Bản khác ta những gì?
    By KHA in forum Tìm hiểu Nhật Bản
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 27-11-2008, 03:38 PM
  3. Chuyện phiếm về 12 con giáp
    By Kasumi in forum Tìm hiểu Nhật Bản
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 08-07-2008, 11:31 AM
  4. BÍ MẬt CỦa NgƯỜi NhẬt
    By Dép Xỏ Ngón in forum Con Người Nhật Bản
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 21-04-2006, 07:53 PM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •