Thứ 6.12.06.2009, 06:06 PM JST
OSAKA —
Một nam sinh 15 tuổi được phát hiện đã chết với những vết thương ở đầu và mặt vào rạng sáng thứ 6 trên một con sông ở Tondabayashi, Osaka, theo tin từ cảnh sát. Cậu bé được nhận diện là Koki Okubo, một học sinh của trường Cấp 3 Tư thục Chiyoda ở Kawachinagano, Osaka. Thông tin từ mẹ nạn nhân và cảnh sát cũng cho hay, cậu bé đã mất tích trên đường về nhà vào tối thứ năm.
Vần mặc nguyên đồng phục áo trắng quần đen tới trường, thi thể Okubo được một khách bộ hành tìm thấy nằm ở khoảnh nước cạn cạnh bờ sông Ishi lúc 5 giờ 30. Người này lập tức gọi điện cho đội cứu hộ, những người xác thực cậu bé đã chết. Cảnh sát cho biết đã tìm thấy một vết thương sâu trên đỉnh đầu và hai chiếc răng của nam sinh xấu số, họ cũng cho hay đã phát hiện một vũng máu tại một vỉa sông gần đó.
(Translated by Miyuki, from japantoday.com/)







Bookmarks