(JPN) - Cuộc phỏng vấn thực hiện trực tiếp trên phố với 6 người và sau đây là câu trả lời của họ
Shiho Watanabe
Nội trợ, 26 tuổi (Nhật Bản)
Khoảnh khắc tuyệt vời nhất là khi Christian Ronaldo ghi bàn vào lưới Hàn Quốc. Cái cách mà quả bóng bay dọc theo lưng của anh ấy và trả về đúng cái chân phải, như thể là Chúa đã giúp anh ta.
Piota Kucharski
Sinh viên, 18 tuổi (Ba Lan/Mỹ)
Ký ức ưa thích của tôi là lúc ở Shibuya Crossing sau khi Nhật Bản đánh bại Đan Mạch để đi tiếp vòng 1/16. Rất nhiều những cái ôm và những pha đập tay high fives ăn mừng bàn thắng. Mọi người tưởng tôi là người Đan Mạch.
Yuu Watanabe
Giáo viên, 27 tuổi (Nhật Bản)
Ký ức tuyệt vời nhất của tôi là được chiêm ngưỡng kỹ năng thần sầu của Messi. Trong một trận đấu anh ấy đã đi bóng qua 3 cầu thủ phòng ngự của đối phương trước khi tung ra cú sút dứt điểm. Nó không thành vấn đề khi mà anh ấy đã không ghi được bàn thắng.
Hannah Wuzel
Sinh viên/Người mẫu, 20 tuổi (Đức)
Tôi đã xem Đức đấu với Ghana ở một quán bar ở Ghana. Thực sự đó không phải là vấn đề khi mà đội Ghana đã thua vì cả hai đội đều được đi tiếp, vì vậy chúng tôi đã ăn mừng cùng nhau.
Hideki Tazaki
Thợ làm bánh ngọt Pháp, 36 tuổi (Nhật)
Khoảnh khắc đẹp nhất với tôi là màn trình diễn của Nhật Bản trước Cameroon. Kawashima đã có một trận đấu quá tốt và tạo nên phép màu cứu nguy cho đội nhà. Trận đấu đó đã mang lại cho đội tuyển rất nhiều sự tự tin.
Rhiona Dey
Dịch giả, 19 tuổi (Anh)
Tôi chỉ đơn giản là yêu thích mọi sự biểu cảm trên khuôn mặt của Peter Crouch khi anh ấy tung ra cú sút. Anh ấy thực sự là cầu thủ có khuôn mặt đầy cảm xúc ý nghĩa nhất khi sút bóng mà tôi từng thấy trong bóng đá.
kalanhikov (Theo: japantimes.co.jp)















mừng phát khóc

Bookmarks