(JPN) – Tiếp theo tin Sakamoto của nhóm nhạc V6 tham gia vở nhạc kịch “Pal Joey”, tại cuộc họp báo về vở nhạc kịch “Pal Joey” ngày hôm qua, Masayuki Sakamoto (39) thổ lộ rằng anh không phải là kiểu người thu hút phụ nữ.
Vở nhạc kịch của thập niên 40 thế kỷ 20 lấy bối cảnh một hộp đêm ở Chicago có chàng ca sỹ đào hoa Jory Evans (Sakamoto), khao khát mở một hộp đêm của riêng mình, đang vướng vào mối quan hệ phức tạp với 3 người phụ nữ.
Sakamoto đã tỏ ra anh khá lo lắng cho vai diễn của mình.
“Tôi chưa bao giờ vào vai một anh chàng đào hoa. Tôi thường khá rụt rè ở nơi đông người.”
“Nhưng tôi muốn cho khán giả thấy được sức thu hút, quyến rũ của một người đàn ông!" (sự tự tôn của một người đàn ông quyến rũ ngầm trong anh đang trỗi dậy!!!)
Khi phóng viên hỏi anh liệu có ai là hình mẫu lý tưởng cho người đàn ông đào hoa (lăng nhăng) trong công ty mà anh biết không, Sakamoto cười trừ “Không, làm gì có ai. Tôi không biết ai đó như thế. Với lại, nếu tôi gọi tên ai đó ở đây, thể nào tôi cũng bị “xử” ! ” (không nên đùa với lửa anh nhỉ ! )
Anh đã hoàn thành 1 cảnh trong “Pal Joey” và không hề tỏ ra mệt mỏi cho một kế hoạch mới.
“Tôi thích hát, nhảy và diễn. Vậy nên tôi chẳng thể đòi hỏi gì hơn khi bây giờ tôi có thể làm cả 3 việc này cùng một lúc.”
Anh thổ lộ: “Tôi không thấy chán hay mệt mỏi với nhạc kịch hay những buổi diễn, vì chính đó là nơi tôi có thể hoàn toàn thư giãn.”
Dù gặp khó khăn với một Joey quá thu hút nhưng Sakamoto thổ lộ rằng Joey có những đức tính mà anh hi vọng sẽ trở thành một phần trong cuộc sống của mình.
“Joey có hoài bão và anh ấy luôn kiên định với khát vọng của mình, dù mọi người có ngăn cản thế nào. Tôi hiểu cảm giác đó và tôi hi vọng mình sẽ trưởng thành hơn sau khi đóng vai này."
"Pal Joey" sẽ được trình diễn tại Aoyama Gekijo ở Tokyo từ 02 đến 17 tháng 10 và nhà hát BRAVA ở Osaka từ 22 đến 24 tháng 10.
Sa-chan (Theo momoedgewood)







lấy vợ nhanh lên leader ơi 
Chối cỡ nào em cũng tin thế hà!!! 


Còn leader, ko có ai chắc là tại vì có... quá nhiều người

Bookmarks