(JPN) – Trong “ちょんまげぷりん (Chonmage Pudding)”, Samurai Kijima Yasubee ( Nishikido Ryo thủ vai) tin rằng nhiêm vụ của một người đàn ông là ra ngoài làm việc còn phụ nữ thì phải làm việc nhà. Movie Walker cho biết Ryo cũng có những suy nghĩ tương tự.
Trong phim điện ảnh được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên Chonmage Pudding, chàng Samurai trẻ tuổi đã vượt thời gian để tới tương lai 180 năm sau và sống chung với Hiroko – một bà mẹ trẻ độc thân cùng con trai của cô là Tomoya. Bộ phim bao gồm những cảnh quay khi Yasubee càu nhàu Tomoya vì cậu bé khóc quá nhiều. Theo Yasubee, “một người đàn ông đích thực thì không được khóc” và anh rất shock khi biết rằng ở thời đại này phụ nữ được phép ra ngoài làm việc.
Khi được hỏi về một gia đình mà anh cho là thật sự lý tưởng, Nishikido nói rằng anh muốn lấp đầy những khoảng trống khi anh còn nhỏ.
“Đó phải là một gia đình mà người chồng sẽ ra ngoài làm việc và người vợ ở nhà lo nội trợ.”
“Bố mẹ tôi đều rất bận bịu với công việc, vì vậy tôi luôn cảm thấy rất cô đơn khi về nhà và mẹ thì không ở đó để nói “Con về rồi đấy à?”.”.
“Vì thế tôi muốn tạo ra một môi trường sống mà người vợ tương lai của tôi có thể nói “Anh về rồi à?” với tôi.”
“Tất nhiên, tôi không nói là tất cả mọi người đều phải thế, cũng có đôi lúc tôi muốn những thứ trái ngược hoàn toàn.” (cười)
Trong phim điện ảnh này, nhân vật Samurai của Ryo đã tìm thấy công việc của riêng mình – một thợ làm bánh. Khi được hỏi về công việc chuyên nghiệp của mình, Ryo đã không ngần ngại trả lời “Ngay lúc này thì là diễn viên.”
“Nhưng nếu trong một buổi phỏng vấn về âm nhạc thì chắc chắn sẽ là “ca sỹ”.”(cười)
“Đóng phim thật sự là một công việc thú vị. Tôi không biết chắc chắn điều gì đã thu hút tôi đến vậy nhưng thật sự thì nó rất thú vị. Tôi biết điều đó mà.”
“ちょんまげぷりん (Chonmage Pudding)” đã được trình chiếu ở các rạp chiếu phim của Nhật từ 31 tháng 07.
Sa-chan (theoMomoedgewood)
-------
buồn mất 2' vì mình không thích ở nhà làm việc nhà

Bookmarks